• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 77 Những kẻ không phải là người

Độ dài 1,087 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:43:45

Những cái xúc tu quấn quanh cơ thể tôi là từ một con quái vật mực khổng lồ. Chắc chắn là nó có một sức mạnh trói buộc mạnh mẽ rồi nhưng chả là vấn đề với tôi ..... nếu như tôi không ở dưới biển. Cử động của tôi không tốt lắm ở dưới này vì vậy tôi không thể loại bỏ được xúc tu và vẫn còn bị mắc kẹt.

Trong khi đó những con quái vật nửa cá, đâm ngọn lao vào tôi. Nó chẳng có tác dụng gì với tôi, nhưng bây giờ tôi chẳng khác gì con vịt nằm trên bàn.

Tôi không bị gì từ những đòn tấn công của bọn quái vật nhưng có vấn đề khác. Tôi không thể thở vì tôi đang ở dưới biển. Cứ đà này tôi sẽ chết ngạt. Tôi cố gắng để thoát khỏi nhưng những xúc tu càng bám chặt hơn.

Tôi sắp tới giới hạn của mình. Tôi cố gắng sử dụng một chút sức mạnh còn lại để tạo ra khoảng trống bằng cách giang rộng hai cánh tay của tôi, nhưng đó là một động thái tồi bởi vì tôi đã quá tập trung vào nó. Ngay khi tôi làm nó, thân hình con quái lao đến trước mặt tôi trước khi tôi nhận ra.

- Guhooo ..... (Wazu)

Không khí tích lũy cùng lúc thoát khỏi miệng tôi. Tôi nhanh ngậm miệng lại nhưng không khí đã thoát sẽ không trở lại. Tệ thật ..... Tôi không còn sức mạnh. Hơn nữa tôi dần mất ý thức ..... tệ thật rồi ..... Vậy là tôi sẽ chết ở đây như thế này ..... xung quanh tôi mờ dần.

Chết tiệt thật ..... Mình không thể làm gì .....

Kết thúc rồi.....

Cơ thể tôi đang mất dần sức mạnh .....

Không khí còn lại thở ra khỏi miệng, thành những bong bóng nổi trôi lên .....

Khi tôi nhìn vào hình ảnh mờ nhạt của bong bóng đang trôi lên, tôi thấy những người mà không có ở đó .....

Sarona-san ..... Tata-san ..... ..... Naminissa ..... Narellina .....

và ..... Aria .....

Không ..... Tôi không thể chết ở đây được..... Tôi không muốn chết .....

Ai ..... Ai..... Ai đang cố giết tôi !!

Đột nhiên, sức mạnh tràn vào trong cơ thể tôi như một dòng suối.

Tâm trí tôi rõ ràng.

Tôi không cần không khí bây giờ.

- Mấy cái xúc tu xấu xí này muốn trói tao bao nhiêu lâu nữa đây? (Wazu)

Tôi túm lấy những xúc tu từ bên trong và xé nó như xé giấy. Quái vật mực xấu xí hoảng sợ bỏ chạy vì đau đớn. Tôi được giải thoát. Tôi nhìn những con quái vật đang trêu ngươi và bơi xung quanh, làm tôi hơi cáu.

- Trông bọn mày có vẻ phởn quá nhỉ ... Liệu bọn mày có thể làm như vậy không khi không còn nước? (Wazu)

Tôi gồng người lên và tung một cú đấm vào lòng đại dương.

* baaaammmmm !!! *

Nước biển xung quanh khu vực tôi bị nẩy lên vì chấn động từ cú đấm mà tôi phóng ra. Tôi nghĩ rằng nếu bạn có thể nhìn từ trên trời, có lẽ bạn sẽ thấy một cái lỗ tròn hoàn hảo trên bề mặt biển. Về quy mô, nó có quy mô lớn cỡ 2 hòn đảo, hoặc cỡ 3 ? Không, chắc là 4 ..... mà thôi.

Nhìn xuống tầng đáy biển, mực khổng lồ với bọn quái vật nửa người cá đang lật bật bởi vì nước biển xung quanh đã biến mất. Những quái vật khác cũng vậy. Oopss, nước biển đang tràn vào lại.

- Đây này (Wazu)

Tôi biết phải làm gì giống như tự nhiên vậy. Giống như kiểu tôi đã biết từ trước. Tôi đưa tay về phía mặt biển, và khi sức mạnh được sử dụng, sóng và nước biển đang tràn dừng lại tại chỗ. Và rồi, tôi nhận ra có sự hiện diện của một đám không phải quái vật xung quanh.

Những con cá đang chạy trốn lúc đầu đang nảy xung quanh * pichi-pichi * nhưng điều kỳ lạ là chúng  chạy về hướng ngược với hướng chúng chạy trốn trước đây.

Chuyện quái gì thế nhỉ? Tôi nghĩ thế, nhưng tôi đã sớm nhận được câu trả lời. Tôi đoán là chúng đã cố giúp tôi dù biết rằng chúng sẽ bị quái vật giết ngay lập tức ..... Tôi nhẹ nhàng mỉm cười với những con cá và ca ngợi sự can đảm của chúng trong tim.

- Bọn mày sẽ không chết (Wazu)

Tôi đưa tay hướng về những con cá và kích hoạt sức mạnh. Những con cá biến mất khỏi nơi này và trở lại biển khơi. Tôi quay mắt nhìn những con quái vật còn lại ở đây.

- Vậy là..... đến lúc để đập búa sắt rồi (Wazu)

Tôi dồn sức mạnh vào chân và dậm xuống đáy biển với * kon-kon *. Chỉ với điều đó, mặt biển phát ra tiếng ầm ầm và nhô lên. Thành vô số những ngọn giáo làm bằng đất và giết chết bọn quái vật hết con này đến con khác.

Tôi bước chậm rãi trong khi xem cảnh đó và dừng bước trước mặt con mực khổng lồ. Nó sử dụng các xúc tu còn lại để tấn công tôi nhưng lần này thì vô dụng rồi.

Tôi bắt lấy những xúc tu đang tiếp cận và kéo con mực về phía trước. Con mực mất thăng bằng, lăn lộn và bay thẳng vào tôi vì sức kéo. Tôi nắm bàn tay lại thành nắm đấm và đấm vào cơ thể con mực khổng lồ bay thẳng lên trời với tất cả sức mạnh.

* kaboooooommmmm !!!!!!! *

Trong khoảng khắc hình dáng con mực khổng lồ biến mất khỏi thế giới này, là những đám mây trên bầu trời mở ra tạo một lỗ lớn, Mọi thứ cản trở biến mất và ánh sáng mặt trời chiếu sáng hướng về nơi này.

Chỉ còn tôi tồn tại ở nơi chiếu sáng này. Tôi nhìn quanh và tìm thấy một cái gì đó như cầu thang ở đó. Tôi bước đi từng bước cho đến khi lên đến bề mặt biển.

- Đúng rồi, sẽ có vấn đề nếu mình không biến nó trở lại như cũ nhỉ? (Wazu)

Khi tôi búng ngón tay, nước biển tràn vào chỗ tôi đứng lúc nãy. Sau khi xác nhận rằng mặt biển đã trở lại bình thường, tôi rời khỏi nơi đó và trở về con tàu.

Tôi bị mất ý thức ở đó .....

Bình luận (0)Facebook