Lần cuối
Số từ
2,217
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
398

Tóm tắt

Tôi sinh ra làm đứa con gái của ác nữ phản diện độc ác trong cuốn tiểu thuyết.

Khi còn thuở lọt lòng, những việc làm tội lỗi của mẹ tôi đã bị phơi bày, khiến bà bị giam cầm trong tòa Tháp Nhọn và sớm cận kề với cái chết đau khổ trong tay các nhân vật chính.

Tôi nhìn mẹ, người mà bao năm qua vẫn một lòng tìm kiếm người chồng cũ dù cho đang trút dần hơi thở cuối cùng. Ánh mắt ấm áp của mẹ nhìn về hướng tôi khi có một đôi bàn tay nhỏ bé đan với bàn tay thô ráp của bà.

"Mẹ ơi, con hiểu mà."

"....."

"Mẹ không cần chịu khổ nữa đâu. Hãy ngủ một giấc thật ngon, mẹ nhé."

Đừng đợi cha, người chẳng bao giờ tới.

Nước mắt mẹ tôi rơi xuống và chẳng bao lâu sau đó, bà đã chìm vào giấc ngủ yên bình.

Giờ thì người đàn bà độc ác đã không còn, đứa con gái của bà ta, tôi sẽ bị người ta đánh đập tới chết vào tối ngày mai.

Và phần thứ hai của cuốn tiểu thuyết sẽ bắt đầu.

Câu chuyện êm ấm kể về cô con gái của các nhân vật chính khởi hành chuyến phiêu lưu chứa đầy niềm vui và hạnh phúc của cô bé.

Có điều.

Tôi không muốn chết. Và không đời nào tôi lại để yên cho câu chuyện tiếp tục trôi theo diễn biến vốn có được.

"Cũng chẳng sao đâu."

Thế nên quyết định rồi, tôi sẽ viết lại toàn bộ cái phần hai này. Dù gì cái mạng quèn này cũng chơi vơi lắm.

Xem thêm
Nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.CH 1-10
CH 1-10
Bình luận (0)Facebook