• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 110: Học giả Elven và Golem khổng lồ

Độ dài 1,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:12:18

[T, to thế!!]

Con Golem khổng lồ đang tiến lên khiến cho mặt đất rung chuyển với mỗi bước chân trong lúc cà vào trần nhà, nó dừng lại ngay trước cánh cửa dẫn đến tầng tiếp theo.

[Một con G-G-Golem sao!? Tại sao một con Golem lại ở đây?]

[『Hắc diện Golem』……Nó là một con Golem với cả cơ thể làm từ hắc diện thạch, và là một biến thể cấp cao so với『Mythril Golem』. Trong số phân loài về Golem, nó là một biến thể hiếm sở hữu đặc tính chịu được nhiệt độ cao……Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy được một con đấy.]

[Này này, cô nghiêm túc đấy à……]

Khi thấy cái cơ thể đỏ hỏn đang từ từ hạ nhiệt, con Golem thân hình to lớn,『Hắc diện Golem』quay trở lại cái cơ thể đen bóng ban đầu của nó.

Hắc diện thạch……Một biến thể của đá núi lửa và đá thường với đặc điểm là màu sắc và chất lượng thủy tinh. Và nếu nó chỉ là những vật phẩm bình thường, thì chúng cũng tồn tại trên Trái đất.

……Tuy nhiên, ở thế giới Reynbrook này, nó không dừng lại ở mức chỉ là một viên đá núi lửa chất lượng thủy tinh đâu.

Có lẽ vì nó có chứa Ma lực, nên nó có rất nhiều sức mạnh, và mặc dù là chất lượng thủy tinh, nó rất khó vỡ và rất khó để gây một vết xước lên.

So với Mythril, thứ cũng được xem là Bạc Ma thuật, nó chỉ đứng sau về độ hiếm và đặc tính, nhưng vì tính chất đa mục đích và dễ chế biến, nên loại đá này được lưu hành với giá cao.

[Nó, nó đây rồi nó đây rồi nó đây rồồiiii!! Với con này, cứ như chúng ta vừa rút trúng giải độc đắc vậy!! Nào, nào, Tóc đen, hạ nó đi!! Một con Golem to như thế, thì không có viên Đá ma thuật nào khác có cửa với nó cả! Con đường trở thành tỉ phú đang ở trước mắt chúng ta kìa!!]

Đôi mắt của Angelica sáng chói tràn ngập kế hoạch về việc bán những viên Đá ma thuật khác xa với sự hoảng loạn trước con Golem khổng lồ một cách lố bịch. Này này, không phải là Đá ma thuật dùng cho tàu bay à?

[Nhưng mà, trông có vẻ khó nhằn đấy……Fiona, cô hạ được thứ đó không?]

[Cậu nghĩ cậu đang nói với ai thế, Yuu. Sau cùng, nó chỉ là một con Golem to lớn và khó nhằn thôi cậu biết không? Dễ quá đấy.]

Khi cô ấy nói thế, Fiona giơ chiếc nhẫn trên ngón trỏ phía bàn tay trái.

[Vậy là cô dùng niệm phép loại nhẫn à.]

[Nó cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Nó chỉ thay thế cho một cái trượng thôi.]

Nói thế, Fiona nhắm hai mắt lại và bắt đầu niệm chú.

Có lẽ vì phản ứng với cái câu chú đó, con Hắc diện Golem bắt đầu di chuyển.

Trái với chuyển động chậm chạp của nó, con Golem nhanh chóng tiến lại gần, nhưng câu chú của Fiona đã hoàn thành còn nhanh hơn đòn tấn công của nó.

[─Bùng cháy đi, ─『Hỏa lốc』!!]

Loại ma thuật tổng hợp, Hỏa lốc.

Một cơn bão gió cuồn cuộn nổi lên được bao bọc bởi ngọn lửa, nó bao bọc lấy con Hắc diện Golem. ……Chờ đã!

[Này, Fiona! Không phải lửa không có tác dụng với con này à!?]

[Haa……Yuu, cậu biết không, có vẻ như cậu thật sự chẳng thay đổi gì so với ba năm trước đấy.]

Con Hắc diện Golem xuất hiện từ phía dưới đống dung nham. Tại sao Fiona, chính cô ấy đã nói rằng nó có sức đề kháng cao với lửa, lại đi dùng ma thuật lửa với nó nhỉ?

Khi tôi hỏi thế theo phản xạ, Fiona trưng ra vẻ bất mãn và thở dài.

[Ma thuật rất đa dạng. ……Điểm chính là sử dụng nó như thế nào. Nếu có thể hủy diệt một kẻ thù bằng cách sử dụng một đòn tấn công vượt quá sức phòng thủ của họ, vậy thì có thể giảm sức mạnh của kẻ thù và khiến cho nó tự diệt. ……Như thế này.]

Con Golem bắt đầu trở nên đỏ hỏn vì bị bao bọc trong ngọn lửa nhiệt độ cao. Đối mặt với con Golem đó, Fiona chỉ ngón tay vào nó.

[――Đóng băng――]

Hạ nhiệt độ không khí của một điểm cụ thể xuống cực thấp, đó là một ma thuật loại đóng băng khóa mục tiêu trong một tinh thể băng lớn. Ma thuật được phóng ra mà không cần đến câu chú chỉ bọc lấy phần dưới của con Golem đỏ hỏn, và chỉ ở mức ngăn chặn chuyển động của con Golem.

Hơn nữa, thậm chí nếu có thể kiềm chế được con Golem, nó vẫn có thể phá băng ngay lập tức và tiếp tục tiến lên.

Ngay lúc mà tôi nghĩ như thế, khói bốc lên từ cơ thể con Golem.

Không, không phải thế. Lớp băng bao bọc cái cơ thể có nhiệt độ cao đó tan chảy ra, và biến thành hơi nước.

Cơ thể con Golem đã đỏ hỏn do chịu nhiệt độ cao, nhanh chóng bị hạ nhiệt, biến lại thành màu đen ban đầu của nó, và rồi──

*Bagin* (Tiếng nứt)

Cùng với âm thanh như xé tai, một đường nứt lớn chạy qua cơ thể con Golem.

[Vậy là nó co lại do sự giãn nở nhiệt à!]

[Giãn……Cái gì thế?]

Khi tôi hét lên vì cuối cùng cũng nhận ra được dự tính của Fiona, Bernadette ở gần đó nghiêng đầu.

[Àー, ……Cô thấy đấy, khi nhiệt độ một vật tăng lên, thể tích của nó cũng tăng theo.]

[???]

Chết tiệt, mặc dù tôi biết được nguyên tắc đằng sau nó, thì giải thích với một người của thế giới khác mà họ chẳng biết gì thật khó mà.

[Nh, nhưng mà, thật tuyệt khi cô biết về điều đó nhỉ, Fiona.]

Khi tôi thay đổi chủ đề, Fiona thở nhẹ ra.

[Tôi không biết cái giãn nở nhiệt hay cái gì đó là gì, nhưng sự thật là kính sẽ bể khi nó bị hạ nhiệt trong lúc đang ở nhiêt độ cao là thứ mà tôi được Ahato dạy đấy.]

Tôi hiểu rồi, Người lùn có kiến thức về các đặc tính của mấy thứ như quặng mà.

*Go, gogogo……*

Nghe thấy âm thanh như thứ gì đó to lớn bị kéo đi, khi tôi quay lại, con Hắc diện Golem đang cố di chuyển bằng một cánh tay và tiến lại gần chúng tôi từng chút một.

[Đ, đừng nói là nó chưa bị hạ gục đấy nhé!?]

[Nếu lõi của nó bị lấy ra thì nó sẽ bị hạ thôi. ……Hoitto.]

Đứng lên bên trên con Golem đang cố di chuyển bằng cách kéo cơ thể đi, tôi dùng tay lấy viên đá có ánh đen có thể thấy được bên trong vết nứt chạy xuyên qua ngực và bụng.

Khi đó, con Golem ngã xuống cứ như mất đi hết sức mạnh vậy.

[Vậy đây là lõi con Golem à. ……Nó có một lượng Ma lực kinh ngạc thật đấy.]

Có kích thước như một quả bóng mềm, khi tôi cầm nó trong tay, tôi theo phản xạ lẩm bẩm vì lượng lớn năng lượng truyền đến từ lõi con Golem.

『Mana』. Thứ đó, thứ được gọi là nguồn gốc của Ma lực, là một sức mạnh đại diện cho sự sống mà chỉ có sự sống mới sở hữu được. Người ta nói rằng Ma lực trong bầu khí quyển là thứ đã được biến đổi và được phóng ra từ sự sống bởi Mana.

Có vẻ như lõi con Golem này không phải là Đá ma thuật, và có vẻ như nó được gọi là một viên đá kết tinh Mana.

[Này! Này! Tóc đen! Cho chúng tôi xem với!]

[Ahh, Xin lỗi.]

Khi tôi ném nó qua cho Angelica đang quấy rầy tôi, Angelica chụp lấy lõi Golem bằng cả hai tay, và bất động nhìn nó.

Thế rồi, ngay lập tức, khuôn mặt cô ấy biến thành một nụ cười giống như một đứa trẻ vừa nghĩ ra việc gì đó xấu xa.

[Ha ha ha……Cậu thật sự giúp chúng tôi rồi đó, Tóc đen.]

[……M, mấy người, không lẽ nào!]

Angelica trơ tráo cười trong lúc cầm lõi Golem trong một tay, và đằng sau cô ấy, tên cao gầy và tên lùn nở nụ cười rợn người *Gufufu*.

Nhận ra kế hoạch của Angelica, Bernadette đã lên tiếng.

[Vâng, chính xác là thế. Chúng ta sẽ nói lời chia tay tại đây.]

[[Nói lời chia tay!]]

Nói thế, nhóm của Angelica từ từ trông như họ đang chuẩn bị rời đi, nhưng,

[……Mấy người định quay trở lại mà không có chúng em ư?]

họ khựng lại cứ như bị đóng băng bởi những lời mà Kuon hỏi.

Đúng vậy, Tam ngốc ngếch lúc đầu muốn chúng tôi như những người hộ tống và chiến đấu. Đúng là một khi họ có được Đá ma thuật, công việc với chúng tôi sẽ được giải quyết, nhưng giờ đã là một tình huống mà họ không thể quay lại hay tiến lên trước mà không có chúng tôi đi cùng rồi.

[Tôi cũng đã nghĩ về việc này ba năm trước rồi nhưng, mấy người thật sự nên nghĩ đến việc làm xấu xa của mình đi.]

Bình luận (0)Facebook