• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 325 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:44:20

--

Tại một thế giới xa xôi nào đó không phải Trái Đất.

--

Cậu bé biết.

Không có gì gọi là sự cứu rỗi ở trong cái thế giới thối nát đây.

Kẻ mạnh thì đi bóc lột, kẻ yếu thì bị lợi dụng.

Đó là quy tắc phi lí của thế giới này.

Những tháng ngày lục lọi thùng rác, cầu xin người khác, bị đánh đập với bạo lực, bị quy là đồng lõa với các việc làm phạm pháp.

Cậu bé vẫn tiếp tục bị ngược đãi như một nô lệ. Tâm trí của cậu từ lâu đã bị mai một hoàn toàn.

Nhưng, kể cả vậy, cậu bé không thể không khao khát. Cậu muốn được sống. Có một gã mà cậu muốn giết dù thế nào đi chăng nữa. Nếu là vì lợi ích đó thì cậu thậm chí sẽ hút xì xụp nước bùn để tồn tại.

Nắm lấy ước muốn đó──

--

Bên trong một căn phòng nhỏ ảm đạm.

Ánh nắng chói chang từ cửa sổ đang chiếu sáng một cách yếu ớt trong phòng.

Xác chết nằm rải rác. Sàn nhà ướt đẫm máu. Một chiếc bao được đặt ở góc phòng.

Phải, đó là một chiếc bao trông có kích cỡ phù hợp để đặt một đứa trẻ vào bên trong──.

"Nn! N, nnnn!"

Cái bao vặn vẹo. Một giọng nói bị bóp nghẹt có thể nghe thấy ở bên trong.

Nhịp đập trái tim của cậu bé không bình tĩnh nổi.

Cậu bé nín thở, với một cơ thể đang run rẩy, cậu tiếp cận cái bao với vẻ ngập ngừng và tháo sợi dây ra.

Phần đầu của chiếc túi được mở ra với âm thanh xào xạc. Chắc chắn rồi, bên trong đó là một cô gái rất dễ thương mặc trang phục đẹp giống như một bộ linh mục.

Một cô bé với mái tóc lượn sóng dài màu tím nhạt và đôi mắt tím.

──Aa, đúng như mình nghĩ.

Cậu bé biết.

Kiểu thế giới như thế này.

Không hề có sự cứu rỗi.

Bình luận (0)Facebook