• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48: Một cuộc hành trình sắp tới

Độ dài 3,624 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-18 23:15:54

Chương 48: Một cuộc hành trình sắp tới

Phần 1

Trước khi vào hè, Rio có một cuộc gặp mặt bí mật với nhà vua và nữ hoàng.

Hiện tại Rio đang kể cho họ nghe việc cải cách nông nghiệp mà mình đang thực hiện ở làng đã bắt đầu cho ra kết quả.

Đất nông nghiệp do Rio phát triển đã cho ra rất nhiều dấu hiệu rõ rệt của việc nó sẽ cho thu hoạch tốt hơn hẳn những loại đất khác, và cho rất nhiều lúa.

Sự khác biệt rất chi là rõ rệt.Dân làng đã nhảy múa điên cuồng trong khi nói lời cảm kích với Rio. Sau họ liền nhất trí rằng sẽ bắt đầu áp dụng hình thức nông nghiệp theo phương pháp của Rio.

Khi được nghe kể một câu chuyện chi tiết như vậy, Homura thể hiện một sự quan tâm tới nó.

Ngay từ đầu, Rio kể ra chuyện này là để nhử sự tò mò của Homura, nên việc này cũng nằm trong kế hoạch của cậu.

Rio làm thế là để tránh gây ra sự chú ý quá lớn cho ngôi làng khi truyền bá kỹ thuật này. Cậu nghĩ rằng đây là cách an toàn nhất để truyền bá kỹ thật.

Bằng cách dụ dỗ nhà vua Homura tham gia vào, cậu dự tính là kế hoạch này sẽ thành công trot lọt.

Rio giải thích tất cả, bắt đầu từ hình dạng của công cụ làm nông, cho đến phương thức gieo hạt, cải cách đất trồng, bánh xe nước để lấy nước, tạo ra các con rạch, vân vân.

Homura lắng nghe lời giải thích của cậu với vẻ nghiêm túc.Ngay cả Gouki và Shizuku ở bên cạnh cũng thể hiện trên khuôn mặt một sự quan tâm đến chủ đề này.

Homura đặc biệt quan tâm đến cái bánh xe nước dùng để lấy nước.

“Ta vừa mới nghe một chủ đề rất chi thú vị thì phải.”

Homura nói thế sau khi trò chuyện về nó gần một giờ.Ông thật sự có hứng với nó rồi.

“Gouki, chẳng phải phương pháp này cần phải được kiểm chứng ngay sao?Nếu nó vận hành tốt, ta nghĩ là mình sẽ cho phổ biến nó trong vương quốc kể từ năm sau.”

Nếu những gì Rio kể là thật thì họ không còn cách nào ngoài thực hiện việc cải cách này.

Ông giao phó việc điều tra cho người thuộc hạ đáng tin cậy của mình.Thêm vào đó, Homura dự định áp dụng phương pháp này từ năm sau nếu như nó có khả năng.

Nếu là Gouki thì sẽ dễ dàng nhận được sự cộng tác của Rio hơn.

“Thần rất sẵn lòng ạ.”

“Ừm, giao lại cho khanh đấy.Trong trường hợp nó quá sức cầu kỳ thì cũng không cần để ý nhiều tới nó đâu.”

Cuộc trò chuyện về phương pháp ấy tiếp tục đến một lúc sau đó.

Sau khi câu chuyện đã đi qua giai đoạn thứ nhất, homura nháy mắt với Gouki và Kayoko.

Cặp đôi nhà Saga cũng đáp lại bằng ánh mắt ngay sau đó—

“Vậy thì, Rio này—”

Với một vẻ khúm núm, Homura cất lời với Rio.

“Bữa nay ông bà có chuyện quan trọng muốn nói với cháu.”

“Chuyện quan trọng sao ạ?”

Rio hỏi lại với vẻ ngơ ngác.

Một không khí bất thường đang trào ra từ Homura.

Rio lập tức thẳng lưng lên để chấp nhận bất cứ thứ gì có thể xảy đến.

“Ờ, nó có liên quan đến việc trả thù của cháu đấy.”

“Ping”, lông mày của Rio bỗng giật mạnh.

Cho đến giờ họ chưa bao giờ nói chuyện về vấn đề trả thù cả.Bằng cách nào đó mà nó đã trở thành một thỏa thuận ngầm của họ.

Bởi vì đó là một chủ đề nhạy cảm.Dù cho nó có vô tình lọt vào cuộc đối thoại thì nó cũng sẽ chỉ gây ra thêm oán hận mà thôi.

“Có chuyện gì không ạ?”

Nếu như là cái chủ đề này, thì còn gì khác để nói ngoài lòng hận thù đang sục sôi của cậu kia chứ?

Rio nhìn Homura đang ngồi thẳng lưng lên một tí.

“Hừm……”

Homura nhìn thẳng vào đôi mắt của Rio khi hỏi câu ấy.

Đôi mắt màu vàng nâu đó đang nhìn thẳng vào thực tại.

Nó không hề chứa sự do dự hay thiếu quyết đoán cả.

Khi nhìn vào đôi mắt ấy, Homura lại thắc mắc về hằng hà sa số những người đã từng đối diện với nó.

“……Ông cũng rất hận kẻ tên Lucius ấy.Thật sự là, ông rất muốn được tự tay mình giúp đỡ cháu, Nhưng tiếc thay, ộng không thể rời khỏi vương quốc này được.”

“Cũng là lẽ thường thôi ạ……”

Tuy cậu vẫn chưa hiểu ý định thật sự của Homura, Rio vẫn nói ra những lời thích đáng nhất.

Dù gì thì Homura cũng là người trị vì vương quốc này mà.

Với một người như thế, thì dù cho con gái rượu của mình có bị sát hại, ông cũng không thể nào rời khỏi vương quốc này, đi tới một vùng đất xa xôi để trả thù được.

“Thế nên là, tuy khá ít, nhưng ít nhất ta có thể phái chư hầu của mình đi theo cháu. Họ sẽ thay Shizuku và ông hỗ trợ cho cháu.Cháu cứ việc dùng họ thế nào tùy thích.”

“Hả, Ể—?”

Bị oanh tạc bởi bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Rio trở nên cứng đơ trong vô thức.

Thì tại, nó quá đột ngột đi mà.

Homura có một chút thích thú khi nhìn vẻ mặt đần thối của Rio.

“A-Ấy không, nhưng mà, làm điều như thế thì có hơi…”

Tuy rằng tâm trí cậu đã theo kịp vấn đề, nhưng Rio vẫn còn khá lúng túng.

Những lời do Homura vừa nói ra vẫn còn vang vọng bên tai Rio.

Có vẻ như ông ấy rất chi nghiêm túc khi nói ra những từ ấy.

Hoặc là cái lỗ tai của cậu nó có vấn đề rồi.

“Ông sẽ cho cháu 10 chư hầu của mình.Tất cả đều là những người cháu đã gặp ở làng khi cháu gặp Gouki lần đầu tiên đấy.”

Vào lúc đó, nhóm họ có chính xác 10 người, bao gồm cả Gouki và Kayoko.

“Đừng nói là…… cả Gouki-dono và Kayoko-dono sao ạ?”

Rio trở nên câm nín trước cái sự vô lý ấy.

Phần 2

“Đúng vậy.Hai người họ cũng đã thể hiện ý muốn đi cùng rồi.”

Homura trả lời với giọng điệu bình thản.

“……Nếu Gouki-dono biến mất khỏi vương quốc thì chẳng phải sẽ gây ra rắc rối không nhỏ sao ạ?”

Gouki là một samurai lão làng của vương quốc này.

Với năng lực “Vạn lực nhân”, cùng với sự tin cậy và thành tựu của mình trong vương quốc, rõ ràng nếu Gouki đột ngột biến mất và từ bỏ hết mọi thứ, nó sẽ gây ra rắc rối không hề nhỏ cho vương quốc

“Ông đã chuẩn bị cho trường hợp đó rồi.Ông sẽ từ từ loan tin đồn về việc Gouki nghỉ hưu cho toàn vương quốc.Người ở độ tuổi của anh ta có nghỉ hưu cũng chẳng có gì lạ cả.Thực tế, anh ta cũng đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này rồi.”

“……”

Nghe những lời đó, Rio chỉ biết ngáo như con cáo.

Mặc dù đang ở một nơi thế này, nhà vua vẫn đưa ra một lời tuyên bố cực quan trọng có liên quan đến người chư hầu Gouki, chưa kể ông còn là trưởng nhóm chư hầu nữa.

Có vẻ như họ đã sắp đặt đâu vào đấy cả rồi.

Tuy đã biết việc, nhưng Rio vẫn có một cảm giác khó tả.

“Con trai và con gái của Gouki-dono cũng sẽ đi theo luôn ạ? Thế còn họ thì sao?”

Cặp đôi nhà Saga vẫn còn Hayate và Komomo.

Tuy cậu có nghe rằng họ vẫn còn một đứa con trai thứ hai và ba gần tuổi Hayate, nhưng cậu chưa bao giờ gặp họ cả.

Mấy người đó thì tính sao đây?

“Người đi chỉ có Gouki và Kayoko…… có lẽ cả Komomo cũng sẽ đi cùng nữa. Nếu vậy thì số người đi theo cháu sẽ tăng lên thành 11 rồi.”

Homura nói thế trong khi nhìn Gouki và Kayoko.

“Vâng. Tuy rằng chúng thần sẽ dẫn Komomo theo, nhưng các người anh của con bé sẽ ở lại đây ạ.”

Gouki trả lời với giọng điệu không chút nao núng.

“Vùng Strahl không phải là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đâu đấy?Một người cỡ Gouki-dono cũng phải mất khoảng vài tháng đi đường độ đấy ạ.”

Vì trên đường đi sẽ có vài đoạn khá dốc, thành ra tốc độ di chuyển sẽ chậm lại nếu đi bằng đường bộ, trừ khi họ đi đường vòng và tốn còn nhiều thời gian hơn nữa.

Tuy có thể rút ngắn thời gian nếu bay lượn bằng Tinh linh thuật giống như Rio, chuyến đi này sẽ rất khó khăn nếu họ chỉ cường hóa thể chất bằng Tinh linh thuật.

Mà dù cho họ có đi kiểu đó tới vùng Strahl đi nữa, cũng không có gì đảm bảo là khi đó tên Lucius vẫn còn sống.

Ấy thế mà họ lại nói mấy thứ như sẽ tháp tùng cậu tới tận nơi đó, điều vốn có thể khiến họ khó trở về nhà sao, họ có thật sự hiểu ý nghĩa trong câu nói của mình không vậy?

Thế nên Rio mới bối rối như thế này.

“Vị trí trưởng gia tộc tôi sẽ trao lại cho Hayate.Giờ thì ở vương quốc này không còn thứ gì có thể cản thần đi cùng Rio-sama nữa đâu ạ.”

“Ầy, đó không phải vấn đề…… Ông đã thảo luận việc này với Hayate-dono và các em trai của anh ấy chưa?”

Ngay cả Hayate và em trai anh ta cũng sẽ mất bình tĩnh nếu thân sinh họ biến mất mà không có lý do.

Họ sẽ nghĩ gì về việc Gouki rời khỏi vương quốc cơ chứ?

“Tụi nó rồi đây sẽ trở thành samurai cả thôi.Tụi nó đã hoàn thành khâu chuẩn bị cho việc xa cách cha mẹ từ lâu rồi ạ. Thần cũng đã giải thích sự tình cho Hayate rồi ạ.”

“Nhưng tháp tùng tôi tới những vùng khác cũng sẽ gây ra rắc rối tương tự cơ mà…… Dù cho đó có là mệnh lệnh đi nữa, đi tới một vùng ngoại quốc chỉ để đánh mất đường quay trở về cũng là hơi bị quá đáng đấy.”

“Những người khác cũng không phản đối việc tháp tùng Rio-sama ạ. Họ đều có tình cảnh hơi đặc biệt tí, và mỗi người đều là thành viên của đội Anbu.Ngài không cần phải lo việc họ sẽ trở thành gánh nặng đâu, vì họ không hề có gia đình, có lòng trung rất cao, và đã thuần thục đầy đủ các kỹ năng cần thiết rồi ạ.”

Rio giờ không thể nào khép miệng mình lại được.

Tuy quả thật họ là con trai của samurai, nhưng sao họ có thể đồng ý bị chia cách với cha mẹ kia chứ.

Dù cho họ có cảm thấy đau đớn khi ở bên nhau, họ vẫn sẽ thấy bất mãn.

Có vẻ như mạng sống của nhà vua chính là lý do khiến các tùy tùng không thể từ chối mệnh lệnh này.

Mặc dù vậy, hẳn vẫn phải có vài mệnh lệnh mà họ không thể tuân theo chứ.

“Mặc dù có là thế đi nữa thì cũng đâu cần phải tuân theo cái mệnh lệnh đó chứ? Tôi đi một mình cũng được mà.”

Rio nói vậy như thể đang gián tiếp từ chối lời đề nghị ấy.

“Mệnh lệnh đó rất tốt, vì thần không thể tha thứ cho tên Lucius.Vấn đề của hôm nay chính là ước vọng của riêng thần và Kayoko về điều mà chúng thần không thể làm được trong quá khứ.Chính tham vọng đã ấp ủ bấy lâu này đã thôi thúc chúng thần hộ tống cho Rio-sama.”

“……Nhưng đâu có nghĩa là những người khác cũng nghĩ thế, đúng chứ?”

“Những người khác đều phục vụ cho gia tộc Saga chúng thần.Lòng trung của họ đều rất cao.Được đi cùng chúng thần còn khiến họ vui hơn đấy ạ.”

“Nhưng mà……” (Phoenix: mệt mi quá tên Rio này, nhận đại cho rồi đi)

Cặp đôi Saga đã trở nên kiên quyết lắm rồi.

Rio câm nín vì không biết phải nói gì với họ cả.

“……Quả nhiên, cháu không thể nào nhận được.Tuy cháu rất cảm kích tấm lòng của ông, nhưng đây là điều mà cháu phải tự mình đạt lấy.”

Sau một khoảng lặng, cậu đã hạ quyết tâm; Rio từ chối sự trợ giúp của họ với giọng cứng rắn.

“Ừm, quả nhiên là sẽ ra thế này nhỉ……”

Homura nói thế trong khi cười khổ, vì ông đã phần nào đoán được sự từ chối của Rio từ trước rồi.

“Nhưng mà cháu yêu, đây không còn là vấn đề của riêng cháu nữa.Chúng ta đều có chung lòng thù ghét với tên Lucius ấy.Đây mới là điểm làm nên sự khác biệt.Ông không muốn cháu phải gánh vác việc trả thù một mình nữa.”

“Chuyện đó……”

Dù cho họ có muốn trừng phạt Lucius đi nữa, cậu vẫn không biết nguyên nhân vì sao họ lại nằng nặc muốn tháp tùng cậu đến vậy.

Cùng đi du hành như đồng đội thì khác, chỉ là Rio hoàn toàn phản đối việc cho họ đi theo như là chư hầu của mình.

Cậu không biết mình nên làm gì khi đột ngột được trợ giúp kiểu này.

Ý nghĩa của những lời đó cũng tức là cậu sẽ phải gánh vác mạng sống của những người chư hầu.

Dù cho họ tháp tùng cậu theo kiểu đó thì cũng chỉ gây rất nhiều phiền toái thôi.

Mối quan hệ của cậu với các Tinh linh đồ cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu cậu dẫn tới quá nhiều con người tới chỗ họ, và sẽ gây cản trở tới tốc độ di chuyển của cậu so với khi đi một mình.

“Có một sự khác biệt rất lớn về tốc độ di chuyển giữa cháu và Gouki-dono đấy ạ. Cháu dám chắc là cả Gouki-dono cũng không thể bắt kịp tốc độ của cháu đâu.”

Vì không còn cách nào khác, Rio liền nói ra một nguyên nhân khiến cậu không muốn họ tháp tùng theo mình.

“Tuy ông có nghe Gouki kể là cháu rất tinh thông Tinh linh thuật, nhưng dù vậy, những người đi theo cháu đều là các Tinh linh thuật sư hạng nhất trong vương quốc đấy. Ông không nghĩ là họ không thể nào bắt kịp cháu đâu……”

Vì ông không biết cách thức di chuyển của Rio nên Homura nói thế như thể đang hoang mang.

“Đó là bởi vì cháu sẽ bay trên trời ạ.”

‘Nói ra như thế thì có bị đánh giá là thằng khùng cũng chẳng có gì lạ cả’, Rio tự giễu cợt mình như thế.

Phần 3

“Bay…… ư?”

Như dự đoán, Homura làm một vẻ mặt đần thối vì không thể nắm được ý nghĩa trong lời nói của Rio.

“Kiểu như thế này ạ.”

Rio quyết định làm ngay tại chỗ để cho họ dễ hiểu hơn.

Không khí trong căn phòng dâng lên, và cô đặc lại như thể đang bao bọc lấy xung quanh Rio. Cơ thể của Rio liền lơ lửng giữa không trung như thể có một lực nổi.

“!!!!!?”

Homura và mọi người đực mặt ra nhìn cảnh đó.

“Tuy là hiện tại cháu chỉ lơ lửng thôi, nhưng nếu di chuyển thì cháu có thể bay trên trời khá nhanh đấy ạ.” (Phoenix: ta thèm cái phép này :v)

Rio giải thích cho nhóm Homura khi họ vẫn còn đang ngu người ra.

“Đó là Tinh linh thuật ư?…… Làm được một điều như vậy…… Gouki, khanh có biết ai làm được điều như thế này không?”

Mặc dù cũng là một Tinh linh thuật sư, nhưng Homura không hề biết ai có thể làm một điều giống như Rio cả, nên ông liền hỏi Gouki với nét mặt ngơ ngác.

“……Không ai cả ạ. Tuy là thần có thể phóng cả cơ thể như một cơn gió, nhưng lơ lửng một cách ổn định như vậy giữa không trung thì……”

Gouki cũng trả lời với khuôn mặt đơ như cây cơ, khi không thể rời mắt khỏi thân hình của Rio đang lơ lửng giữa không trung.

Y như dự đoán, vì cần phải kiểm soát lượng Odo liên tục, cho nên chỉ điều khiển tính ổn định trong khi lơ lửng cũng không thể làm được với tinh thần nửa vời.

“Sẵn tiện, cháu có thể đi nhanh bằng một người đang chạy bình thường bằng cách dùng Tinh linh thuật cường hóa thể chất mà không ngán một chướng ngại nào; dù cho là núi non, thung lũng hay rừng rậm đi nữa.”

Rio bổ sung thêm thông tin vào cuối phần giải thích của mình.

Nên là đi xa với bọn họ chỉ tổ khiến cậu bị chậm lại mà thôi, nên quả nhiên Rio vẫn muốn từ chối lời đề nghị của Homura.

Thêm vào đó, cậu cũng muốn ghé thăm làng tinh linh đồ nữa.

Vì vài lý do mà cậu đã được họ xem như là bằng hữu kết nghĩa, cho nên nếu cậu dẫn theo nhóm Gouki, khả năng rất cao là tình hình sẽ trở nên rất chi là khó xử.

Tuy rằng nếu Rio xin phép thì chắc họ cũng sẽ được cho vào thôi, nhưng đời còn lâu mới được tốt đẹp như vậy.

“Hừm, quả đúng là, để họ đi cùng cháu thì chỉ tổ làm vướng chân cháu thôi……”

Homura đặt tay lên cằm như thể đang rất băn khoăn về chuyện này.

“Thôi được, tạm thời ông sẽ không làm phiền cháu về vụ này nữa.Nhưng cháu phải ghi nhớ điều này vào đầu.Vì cháu có thể sẽ đổi ý ngay trước khi khởi hành đấy.”

“Cháu hiểu rồi ạ……”

Rio trả lời dù bản thân đang nghĩ chắc còn lâu cậu mới cần tới nó.

☆★☆★☆★

Một tuần sau, bên cạnh Rio còn có hình bóng của Komomo.

Mặc một bộ kimono màu tím, nụ cười hạnh phúc đầy dễ thương của cô bé đã thu hút sự chú ý của người dân trong làng. (Phoenix: đó chính là sự vĩ đại của loli :v)

Hơn nữa, bên cạnh cô bé còn có kỹ thuật viên của vương quốc và Gouki.

Trừ Komomo ra, lý do nhóm Gouki tới làng này chính là để tiến hành khảo sát quá trình cải cách nông nghiệp trong làng.

Để chỉ dẫn cho Gouki, Rio đang phải giải thích những điểm được cải thiện của ngành nông nghiệp trong khi đi dạo quanh làng.

“Rio-sama! Nó đang xoay tròn để lấy nước kìa! Đó là bánh xe nước phải không!?”

“Đó là bánh xe nước dùng để lấy nước. Mình thật sự có thể nhìn thấy kiệt tác này…”

Ngay cả Gouki cũng ngơ người ta khi thấy cảnh nước được lấy lên bởi cái bánh xe nước.

Các kỹ thuật viên đứng cạnh ông ta cũng tròn mắt nhìn cái công trình này.

“Cấu tạo của nó cũng không phức tạp quá đâu. Bộ phận này hoạt động bằng cách lợi dụng động lực của nước khi chảy vào sông để—”

Sau đó Rio giải thích cấu trúc của cái bánh xe nước.

Nhóm Gouki thì căng tai lên nghe để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào trong lời giải thích của Rio.

Rio lịch thiệp trả lời những câu hỏi của các kỹ thuật viên sau khi cậu giải thích xong.

Sau đó, Rio dẫn họ đến nhiều nơi khác trong làng, vừa giải thích tất cả công việc có liên quan đến việc cải cách nông nghiệp.

“Thế nào, coi có làm được không?”

“Vâng! Đây chính là một cuộc cách mạng kỹ thuật đấy ạ!Dù chỉ là cái bánh xen nước dùng để lấy nước thôi cũng đủ mang lại lợi ích gần bằng cuộc cải cách nông nghiệp ở vương quốc đấy ạ!”

Các kỹ thuật viên trả lời như thể đang rất phấn khích trước câu hỏi của Gouki.

Họ quyết định sẽ ở lại làng này một thời gian để ngâm cứu cái kỹ thuật này.

“Vậy thì Rio-sama, thần thấy cái này đáng để bỏ công đi tới tận đây đấy ạ……”

Trong khi các kỹ thuật viên đang trao đổi ý kiến cho nhau, Gouki tới hỏi Rio.

“Về việc đó, tôi không muốn nó được truyền bá dưới tên mình đâu nhé?Bản thân tôi thật sự không muốn trở nên nổi tiếng trong vương quốc, thành ra tôi không nên làm điều gì đó sẽ gây ra sự chú ý quá lớn, đúng chứ?”

Trong cuộc gặp mặt bí mật vài ngày trước, họ đã quyết định như thế về tên của người khởi xướng kỹ thuật này, để tên của Rio không bị tung ra dư luận.

Họ đã dặn dò các kỹ thuật viên phải bảo vệ bí mật này; cậu thậm chí còn từ chối cả ý tưởng trả tiền công của Homura nữa.

“Tuy rất đồng ý với ngài, nhưng thần cũng được điện hạ ra lệnh phải tỏ rõ lòng cảm kích.Tôi sẽ dâng cả tính mạng này để xử lý những ai muốn lợi dụng thông tin này để trục lợi.Đó là chuyện dĩ nhiên với thần rồi mà?”

“Dù ông có nói vậy thì cũng……”

“Cái gì cũng được hết ạ. Nếu ngài không thích, chúng thần sẽ tặng lại bằng kho báu ạ.”

Giọng điệu của Gouki rất chi là cứng rắn.

Tuy rằng cậu đang cố gắng né tránh câu trả lời, nhưng sự việc hiện tại cứ như là đã được thông qua rồi, và cậu phải nhận sự đền bù này.

Dù cho cậu có viện cớ gì đi nữa, ông ấy vẫn sẽ đưa ra một nguyên nhân tương tự ngay, và sẵn sàng trao kho báu cho cậu.

“Tôi…… biết rồi.Vậy thì, có thể cho tôi suy nghĩ thêm về việc đó không?”

Vì không thể trả lời được ngay, nên Rio cố câu thêm ít thời gian trước khi trả lời.

Bình luận (0)Facebook