Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện giới hạn của Book☆Walker

Độ dài 347 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-15 18:07:36

“Không được, tôi không thể cho phép việc này được.”

Khi nhìn thấy thứ đó ở trong một góc của ký túc xá nữ Hræsvelgr…

Fenris Edelritz của <Ban chấp hành> lắc đầu đầy quả quyết.

“Tại, tại sao hả?”

Sakuya cố gắng phản đối.

“Đừng có hỏi nhiều như vậy nữa. Việc nuôi chó trong học viên là không được phép. Huống hồ đây còn là khu vực công cộng nữa.”

Fenris vừa nói vừa chỉ vào chiếc chuồng chó tuyệt đẹp với mái che một cách đầy giận dữ.

Sakuya đã mua gỗ từ của hàng gia dụng và tự tay đóng chiếc chuồng cho chú chó Hắc Fluffymaru mà cô đã cho ăn suốt thời gian qua.

“Nhưng chẳng phải Fenris-senpai cũng nuôi chó sao?”

“<Bầy Băng Lang> là <Thánh Kiếm> của tôi. Với lại đây là <Băng Lang> chứ không phải chó!”

“Cũng có khác nhau là bao đâu!”

“Khác nhau hoàn toàn đấy nhé!”

“Này hai người, đừng có đứng cãi nhau bên ngoài ký túc xá nữa. Leo-kun còn đang ngủ ở trong phòng đấy.”

Lyseria thò đầu ra ngoài cửa sổ và cố ngăn hai người đang cãi nhau lại.

“Mà tóm lại thì, ngay lập tức dỡ ——”

Ngay lúc đấy, một chú chó lớn màu đen xuất hiện.

“A, Hắc Fluffymaru, sao ngươi lại tới đây vậy?”

“Đây, đây là chó sao? Trông khá to đấy nhỉ.”

“Chó hàng xịn luôn đó nha. Bởi vì nó có bộ lông mềm mượt như thế này mà.”

Sakuya sờ chiếc đuôi của chú chó màu đen.

“Lông, lông nó mượt như vậy thật sao?”

Fenris cứ được một lúc là lại liếc trộm cái đuôi kia.

“Đúng rồi, mượt lắm đó. Fenris-senpai cũng lại sờ thử xem sao.”

“…vậy, vậy tôi sờ một chút vậy.”

Fenris cẩn thận sờ chiếc đuôi của chú chó một cách dè dặt, và ngay lập tức, trên mặt cô ấy liền hiện ra một biểu cảm đầy thích thú.

“…đúng là mượt thật.”

“Thấy chưa?”

“Mà, lần này thì tôi đặc cách cho qua.”

Fenris hắng giọng.

“Hôm, hôm sau tôi sẽ lại đến tiếp đấy nhé.”

Nói xong, cô hất nhẹ mái tóc màu bạch kim của mình và nhanh chóng rời đi.

Bình luận (0)Facebook