Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7-Mở đầu

Độ dài 2,525 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-08 10:15:05

Trans kiêm edit: KanzuNe

********

“...Không thể nào…Hải Vương Rivalz?!”. Giọng nói của Long Vương vang vọng khắp căn phòng trống rỗng.

Cô gái đối diện Veira - Chủ nhân thật sự của Thành Thiên Không lạnh lùng nhìn xuống chằm chằm vào cô.

 “Tại sao ngươi lại ở đây, Long Vương?” cô lặng lẽ hỏi. “Ta nhớ rằng lũ Lục Anh Hùng đã đập ngươi tan xác rồi vứt lại trong tầng băng vĩnh cửu cơ mà…”

“Hả?” Đôi mắt giận dữ của Veira dán chặt vào ngai vàng và thiếu nữ ngồi trên đó “Ta mới là người phải hỏi ngươi câu đó.”

Chỉ riêng ánh mắt của Veira thôi là đã đủ uy quyền để thổi bay những kẻ thấp kém hơn ,vậy mà Rivaiz vẫn tỏ ra không hề quan tâm và yên vị trên ngai vàng.

Cô đáp trả lại cái nhìn của Long Vương bằng ánh mắt lạnh lẽo tựa như có thể đóng băng bất kì sinh vật nào. Mái tóc màu thạch anh tím của cô toả ra một ánh sáng mờ nhạt

Tà áo màu xanh tung bay trên cặp đùi trang nhã của Rivaiz càng tô điểm cho vẻ đẹp thanh tao của cô.

Nhìn cô gái ngồi trên ngai vàng tuy có phần yếu đuối, song không một sinh vật bình thường nào có thể chống lại được cơn giận chết người của Long Vương cả.

(Có vẻ ả là hàng thật,vậy thì…) Veira nghiến răng rên rỉ.

Không thể nhầm được.Cô gái ngồi trên ngai vàng kia từng là người ngang hàng với cô, một trong tám “Ma Vương Bóng Đêm”, những kẻ gieo rắc hỗn loạn và hủy diệt trên khắp thế giới. Cô ta từng là kẻ thống trị biển cả và là hiện thân khủng khiếp của những trận đại hồng thủy.Đó là “Hải Vương” Rivaiz Biển Sâu.

(Ả đang làm gì ở Thành Thiên Không của mình?) Veira suy ngẫm trong khi nhìn vào kẻ chiếm ngai vàng của cô một cách cẩn thận.

Làm thế nào mà Hải Vương có thể trở lại sau khi bị hạ gục?

(Hmmm.Cũng không hẳn là lạ lắm. Leo và mình cũng sống sót mà. Cơ mà..)

        

Cân nhắc sức mạnh khủng khiếp của Rivaiz thì thật sự khó hiểu khi Lục Anh Hùng đánh bại cô trong trận chiến.Tuy nhiên, điều này cũng dấy lên một câu hỏi: Liệu cô ta là bạn hay thù?

   

Trước kia, cả hai từng phục vụ dưới trướng của Nữ Thần Phản Nghịch. Sau sự sụp để của Cựu Ma Vương, Zol Vadis, những tân Ma Vương bắt đầu tranh giành nhau quyền thống trị thế giới. Tất cả luôn tìm cách lấy mạng lẫn nhau. Chính sự lục đục nội bộ đó đã tạo cơ hội cho Lục Anh Hùng và nhân loại đánh bại quân đội của Ma Vương Bóng Đêm.

       

(Nhưng mình và Rivaiz chạm trán nhau không nhiều.)

      

Căn cứ của Veira nằm ở “Dãy Núi Ma Long”, một nơi không liên can gì tới Rivaiz nên hiếm khi cả hai đụng độ nhau.

       

(Cô ta nghĩ cái quái gì vậy?)

Veira không bao giờ hiểu được những suy nghĩ của ả với cái mặt lạnh tanh không chút cảm xúc đó.

       

Không còn lựa chọn nào khác, cô đành phải hỏi trực tiếp.

       

(Ngươi làm gì ở đây vậy hả? Thành Thiên Không là lâu đài của ta cơ mà!?)

       

“Hải Vương” chậm rãi lắc đầu. “ Đây không còn là lâu đài của người nữa rồi.Ta đã chiếm giữ cái đống đổ nát này rồi.

        

“ Này..này.. Ngươi đùa ta đấy à!! ”.Mái tóc đỏ rực của Veira bùng lên ngọn lửa dữ dội,những đốm lửa li ti rơi xuống đất liên hồi.

       

“Đây là lâu đài của loài Rồng chúng ta, nơi những quyến thuộc tộc Rồng đã hy sinh tính mạng để bảo vệ —!”

       

“Ngươi chưa bao giờ là chủ nhân thực sự của Thành Thiên Không cả.” Rivaiz xen ngang.

      

“Cái gì? Veira gầm gừ. “Vậy thì là ngươi chắc?” 

      

“ Không..” Rivaiz chỉ lặng lẽ lắc đầu

      

“ Hả? Vậy thì người định làm gì–?”. Chưa kịp nói hết câu, thiếu nữ ngồi trên ngai vàng nhẹ nhàng giơ tay rồi niệm chú.

    

Băng Trảm Liên Kiếm- “Sharianos.”

       

“Cái…?!”

       

Vô số những thanh kiếm băng lao về phía Veira trong khi cô bao bọc tay mình bằng lửa theo bản năng và thành công đẩy lùi đợt tấn công.

     

Những lưỡi kiếm băng tan chảy rồi bay hơi.

     

Veira điên lên, mái tóc của cô bốc cháy hừng hực tạo nên một làn sương mờ ảo quanh người cô.

     

“ Nhà ngươi …muốn bị biến thành tro à!?”

   

“Sự hiện diện của ngươi không hề có trong kế hoạch.” Thiếu nữ xinh đẹp trả lời. “Thế nhưng ta vẫn phải tiếp tục kế hoạch.”

   

Veira nhún mày. “Kế hoạch gì cơ?”

   

Bùmmmmmmmmm!

   

Cơn địa chấn dữ dội làm rung chuyển cả khán phòng.Vô số những xúc tu đâm xuyên qua sàn nhà từ phía dưới.

      

“Đừng hòng ta tha mạng cho tên khốn nhà ngươi!” Veira hét lên.

      

Ngay cả với Ma Vương Dị Giới, một người lập dị cùng với những ý tưởng kì quặc cô còn nói chuyện được cơ mà, cớ sao với Hải Vương lại không thể.

     

“Thôi được, ta sẽ tra hỏi sau khi nghiền nát ngươi.” Veira liếm môi trong khi triệu hồi một thanh đại kiếm cô đặc lại từ ngọn lửa bao quang cánh tay, một tuyệt chiêu chỉ loài Rồng mới có.

    

Hoả Diễm Kiếm “Varg Varua” cắt qua những bức tường đá dày cộp một cách dễ dàng.

   

Hàng loạt xúc tu lao về phía Veira, thế nhưng chỉ một đường kiếm chém ngang, tất cả đều bị tiêu diệt.

“Đừng có mà khinh thường ta, Hải Vương Rivaiz.” Veira gầm lên một tiếng.

   

Một ngọn lửa bùng lên lao vút về phía ngai 

vàng,nuốt chửng thiếu nữ đang ngồi trên đó.

    

Thế nhưng,... 

    

Thủy Linh Kết Giới - “ Refraia!”. Rivaiz nhẹ nhàng niệm phép

    

“Hoả Ngục” của loài rồng có thể biến vạn vật thành tro, lại có thể bị chặn đứng bởi một bức tường nước.

   

(Đánh nhau ở đây chỉ tổ rước họa vào thân) Veira nghiến răng thừa nhận điểm yếu của bản thân.

    

Chỉ riêng sự mạnh tuyệt đối thôi Hải Vương đã có thể đứng đầu trong hàng ngũ Ma Vương Bóng Đêm. Vì thế, đối đầu với cô ta ở ngay dưới lòng đại dương, ngay trong lãnh địa của Rivaiz thì thật là điên rồ. Thật cay đắng khi phải thừa nhận nhưng Veira cần phải ngay lập tức thoát thân. 

     

Thủy Thần Pháo- “Argh Varheiz” Hải Vương phóng ra một ma pháp bậc 8 từ trên ngai vàng.

     

Bùmmmmmmmmm!!!

     

Một dòng nước cao áp được phóng thẳng vào Veira nhưng chỉ một lát sau, cả đại dương rung lên dữ dội với một tiếng rống chói tai bên trong Thành Thiên Không.

   

Cả tòa thành sụp xuống khiến cho đống đổ nát bay lên, và từ trong bóng tối một con rồng đỏ thẫm khổng lồ bay lên. Đây chính là trạng thái chiến đấu của chúa tể loài rồng, Long Vương Veira.

    

Veira há rộng miệng và phóng lên trên một tia lửa

    

Bùmmmmmm!

Trần nhà đổ sụp xuống, tạo cơ hội cho Long Vương bay xuyên qua cái lỗ to trên trần và lá chắn của Thành Thiên Khung để rồi biến mất vào trong vùng biển sâu thẳm.

   

Chúa tể loài rồng phóng thẳng ra khỏi mặt nước trong ngọn lửa vĩnh cửu bao bọc cơ thể. Một vòi rồng khổng lồ hình thành ngay chỗ cô ấy rời khỏi mặt nước trong khi Veira không mảy may quan tâm mà phóng thẳng vào giông tố phía trước.

    

Cả bầu trời là thiên đường của loài Rồng, nên Rivaiz không thể với tới Veira trên đây.

     

Đột nhiên có một thứ gì đó đen đen hiện ra dưới những làn sóng, một đống những xúc tu quằn quại hợp lại thành sinh vật to bằng cả một lục địa trồi lên khỏi mặt nước. Kia là hình dáng thật sự của Hải Vương Rivaiz, người đã nhấn chìm nguyên một hạm đội độc nhất vô nhị của vương quốc Giran và phá hủy cả một nền văn minh dưới nước vào 1000 năm trước.

     

(Ta sẽ hủy diệt ngươi cho đến khi không còn một hạt bụi nào, Hải Vương!!)

      

Veira nghiến răng, chuẩn bị tung ra ma pháp mạnh mẽ nhất của loài Rồng.

   

Ngọn lửa của tận diệt. Hiện thân của tận thế.Hỡi những kẻ ngu muội, hãy lắng nghe tiếng gầm của ta.

   

Phách Long Ma Quang Diệt Pháo-”Dei Argh Dragray!”

Một tia sáng trắng bao phủ cả bầu trời, đâm thẳng xuống dưới biển sâu.

   

Bammmmmm!

Một cột lửa khổng lồ phóng lên trời,làm tan hết những đám mây xung quanh. Đòn đánh làm cho nước biển sôi sục, khiến cho các sinh vật biển chết trồi lên khỏi mặt nước. Từ hàm của Long Vương, mana sót lại sau đòn tấn công dần tan biến.Tuyệt nhiên đòn đánh rất mạnh nhưng Veira tin rằng nó chưa đủ để tiêu diệt Rivaiz, một Ma Vương.

   

(Để xem ngươi chịu được cú nữa không nào!)

    

Ngay khi vừa chuẩn bị tung đòn tiếp theo….

    

Vúttttttttttt!

Một tia chớp phòng ra từ mặt nước đâm xuyên qua cánh của Chúa tể Loài Rồng, máu rồng tươi nóng hổi toé ra tựa như cánh hoa nở rộ.

    

(Cái gì!?..)

Liệu đó có phải do Hải Vương phản kích?

   

(Không phải…. Là từ một thứ gì khác.)

   

Lại có một bóng hình khổng lồ loé lên một màu xanh sẫm trồi lên từ dưới biển sâu.Thật không ngờ, đó lại là pháo đài trên không đã sụp đổ sau cuộc phản công của Lục Anh Hùng vào 1000 năm trước.

     

(Tại sao… Thành Thiên Không lại hoạt động!?)

     

Đôi mắt màu vàng kim của Veira mở to ra sau khi chứng kiên cảnh tượng tưởng chừng như bất khả thi này. Bởi có lẽ, chỉ có cô, chủ nhân của toà lâu đài, mới có thể điều khiển được nó.Chắc chắn là Hải Vương không thể kích hoạt nó mới phải.

    

(Nhưng ánh chớp đó rõ ràng là từ hệ thống phòng thủ chính của Thành Thiên Khung- Diệt Thần Lôi Kích Pháo.)

Bùmmmmmmmm!

   

Không gì có thể cản bước Thành Thiên Không bay lên bầu trời, kể cả với áp lực của biển sâu. Sự hiện diện của nó làm cho cả bầu trời rung chuyển và bắn ra những đợt sóng âm mạnh mẽ về các hướng.

    

Đột nhiên Veira chú ý thấy một hình người đang đứng ở ngay dưới cổng vào của pháo đài.

   

(Nhân loại?!) Veira bàng hoàng, gầm gừ tức giận.

    

Phải, đó là một cậu thanh niên cao ráo mặc một bộ quân phục trang nghiêm.

   

(Có phải hắn là người kích hoạt Thành Thiên Không?)

    

Bản năng của loài Rồng cảnh báo cô rằng đấy không phải là một người bình thường.

    

(Bất cứ ai tấn công ta đều là kẻ thù!!!)

   

Veira lại một lần nữa há to miệng của mình, chuẩn bị hơi thở của Rồng nhưng ngay khi vừa bắn ra, một bức tường vô hình đã chặn đứng ngọn lửa cuồn cuộn.

    

(Cơ chế phòng thủ của Thành Thiên Khung!!)

   

Veira phẫn nộ gầm lên. Chả lẽ tên nhân loại đó lại điều khiển Thành Thiên Không tốt hơn Long Vương- chủ nhân của toà lâu đài.

     

“....”

    

Miệng của người đàn ông mấp máy, nhưng tiếng rì rào và xào xạc của sóng và gió đã át đi giọng nói của anh ta.Ngay khi vừa nói xong, hắn chỉ tay về phía Chúa Tể Loài Rồng.

     

(Hắn ta làm trò..-- Kuhhh,aaaaaahh!)

   

Đột nhiên mọi thứ trở lên trắng xoá, đầu óc Veira trở lên mơ hồ và hỗn loạn.

    

(Hắn định….điều khiển tâm trí ta sao…?!)

    

Đây chắc chắn không phải là phép thuật; những ma pháp thông thường không có tác dụng với loại rồng.Đây hẳn là một thứ gì khác.

     

(Đây có phải…. là sức mạnh…của nữ thần…Roselia..?)

    

Không thể chống cự lại được, ý thức của Veira đang dần mờ đi, và vì một lý do nào đó cô lại nhớ tới khuôn mặt của cậu ta.

    

(Tại sao mình…lại nhớ đến…cậu nhóc đấy..chứ.?)

    

“Grừ….Grừ…Ooooooooooooooooooh!”

    

Tiếng gầm của Long Vương vang vọng khắp cả bầu trời.

********

“Quả là xứng đáng với cái danh “Ma Vương” Tên điển trai tóc trắng thì thầm trong khi nhìn Long Vương Veira bay đi. 

     

“Không thể tin được cô ta phá vỡ được sức mạnh Thánh Kiếm của mình..”

    

Ngay cả một Ma Vương cũng không thể chống lại được sức mạnh Thánh Kiếm của anh ta.Điều này đã được kiểm chứng đối với Hải Vương Rivaiz. Thế mà bằng một cách nào đó, Long Vương lại có thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.

      

Không biết cô ta làm cách nào.Có lẽ là một năng lực độc nhất của loài Rồng.Tuy nhiên, trong khi hắn ta không thể kiểm soát được Veira, cô ấy vẫn mặc nhiên tung hoành ngoài kìa trong trạng thái mất kiểm soát.

      

Lần sau chắc chắn sẽ thành công kiểm soát được cô ta.

      

Phải chăng sự kiện lần này đã vượt xa lời tiên tri của Nữ Thần.Chắc hẳn lũ tông đồ giờ đang lo sốt vó.

     

Thanh niên tóc trắng đã thành công vượt mặt bọn tông đồ để chiếm lấy Thành Thiên Không và có trong tay Hải Vương.

     

Hắn đã đinh ninh rằng Long Vương sẽ sớm quay lại đây sau khi thoát khỏi tầng băng vĩnh cửu nhưng không ngờ lại gặp được cô ta nhanh đến vậy.

     

(Chắc hẳn nữ thần đã tiên tri được điều này.Phải nhanh tay thu phục các Ma Vương Bóng Đêm còn lại càng sớm càng tốt.)

     

Chỉ còn lại bốn Ma Vương nữa thôi. Quỷ Thần Vương đã bị hấp thụ bởi Cuồng Kiếm Vương của Lục Anh Hùng trong khi Ma Vương Bất Tử đáng nhẽ phải hồi sinh ở Necrozoa thì không thấy đâu.Chắc hẳn phép chuyển sinh thất bại gây ra không ít bất lợi cho hắn.

       

Người thanh niên nhìn vào bầu trời xa xăm, tự hỏi trong đầu liệu Veira lang thang ở đâu trong cơn điên loạn.

       

“Đuổi theo cô ta thôi Rivaiz.” Người thanh niên ra lệnh cho Hải Vương, người thống trị biển cả.

********

Heluu do chưa dịch chỉn chu nên bị mod cho ăn gậy. Nói chung là lần này bản dịch đã chăm chút hơn rồi.Chap 1 in progress.Mong anh em cứ comment đóng góp ý kiên để có thể có bản dịch chất lượng hơn. :3

Ps: Mong mod đừng cho em ăn gậy nữa :((

       

    

Bình luận (0)Facebook