Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 234 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:29:45

"Leonis, đây sẽ là thanh kiếm dành riêng cho ngươi-"

Nói vậy, cô gái đưa cho cậu thiếu niên thanh kiếm tỏa ra bóng tối.

The Arc Seventh - Vũ khí tiêu diệt ma vương được ngợi ca trong truyền thuyết.

Cây thánh kiếm đó đang ở ngay trước mắt Leonis Xiealto - kiếm sĩ mạnh nhất trong Sáu anh hùng.

Cây thánh kiếm đã tiêu diệt rất nhiều thần thánh, ma quỷ và ngay cả ma vương đó-

Đã được Nữ thần Phản nghịch ban phước và hóa thánh Ma kiếm.s

Cậu thiếu niên rụt rè nhận lấy thanh kiếm.

"...!?"

Cậu ta choáng váng trước sức mạnh bóng tối tỏa ra từ thanh kiếm.

"Sức mạnh của thanh ma kiếm này, là rất lớn."

Đầu ngón tay cô gái chạm vào lưỡi của thanh ma kiếm.

"Bởi vì, phong ấn của nó đã được giải khi-"

"Khi tôi cùng cô bảo vệ Vương quốc."

"Đúng, vậy nên-"

Nét mặt cô gái bỗng trở nên đượm buồn.

"Khi...ta..."

Nghe lời cô gái nói, Leonis không tin nổi vào chính đôi tai mình.

"Tại sao...lại như vậy được chứ..."

Mặc kệ lời than vãn, cô gái chỉ mỉm cười và đặt ngón trỏ lên môi cậu thiếu niên.

"Leonis, hãy hứa với ta rằng, một ngày nào đó, ngươi sẽ cùng thanh kiếm đó-"

Và rồi đầu ngón tay cô gái dần tan biến vào trong màn đêm.

Leonis cố gắng với tay ra để níu kéo giọng nói đang xa dần.

"-lia, đợi đã- Roselia!"

Bình luận (0)Facebook