Second Life Ranker
Sadoyeon-사도연
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Tầng hướng dẫn (4)

Độ dài 2,050 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:28:37

Yeon-woo không biết làm gì người thương nhân này cả. Ông ta vừa nói ‘Ú òa’, và ‘con hàng’.

Cậu không thể thấy biểu cảm của thương nhân vì cái áo choàng đã che mất khuôn mặt, nhưng ông ta có vẻ rất tận hưởng tình huống này.

Yeon-woo hơi nhíu mày.

‘Mình đã quá tự mãn.’’

Thương nhân bí ẩn, cũng giống như những Hộ vệ, bị nghiêm cấm tuyệt đối việc can thiệp vào quá trình của người chơi.

Đó là lý do mà ông ta không làm hại Yeon-woo khi mà cậu đang ngủ.

“Kể cả có mệt đến mức nào, mình cũng không nên ngủ như thế.” 

[503:20:19_53]

Cậu kiểm tra đồng hồ và thấy đã 12 giờ trôi qua từ lúc đến đây.

Mất khoảng một ngày và mười giờ để vượt qua nửa đầu khu vực A. Tính ra thì gần 46 giờ đã qua từ khi cậu đến tầng hướng dẫn này

Khá nhanh so với một người chơi solo.

Không có nghi ngờ gì về việc tại sao cơ thể Yeon-woo lại kiệt sức đến như vậy. Sau cùng thì cậu đã ép buộc bản thân để vượt qua khu vực này trong khi cơ thể cậu đang trong tình trạng có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, Yeon-woo không thích tình cảnh này chút nào.

Tất nhiên, cậu biết là sau các quá trình luyện tập cực nhọc, hay nghỉ ngơi cũng cần thiết để phát triển. Bởi vì cậu cũng là con người chứ có phải máy móc đâu.

À không, ngay cả máy móc cũng cần nghỉ để tránh tình trạng quá tải.

Nhưng Yeon-woo không thể chấp nhận điều đó vào lúc này.

Đối với cậu, Tòa Tháp không là gì ngoài một chiến trường, và cũng là một nơi không thể nghỉ ngơi.

Yeon-woo phải cảnh giác kẻ địch ở mọi lúc mọi nơi.

Và điều đó cũng được áp dụng tại điểm dừng chân này.

Thậm chí cậu không còn bị những mũi tên sắt nguy hiểm rình rập thì đây vẫn còn một nơi mà những người chơi khác có thể tự do đi vào.

Kể cả khi thương nhân bí ẩn không làm vậy, cũng không lạ gì khi những người chơi khác cố gắng làm hại Yeon-woo khi cậu đang ngủ.

‘Dù mình có kiệt sức đến mức nào đi nữa…’

Yeon-woo chăm chú suy nghĩ.

Cậu phải chấp nhận rằng sau một thời gian rời khỏi chiến trường, cậu đã trở nên chậm chạp.

Thế nên cậu quyết định sẽ mài dũa bản thân.

Để quay lại như cậu đã từng.

‘Cain.’

Yeon-woo mở mắt ra và nghĩ về mật danh mà cậu từng được gọi, bây giờ thì không còn nữa.

Đôi mắt cậu ánh lên một quyết tâm đầy lạnh lùng.

Ngay lúc ấy, kẻ thương nhân bí ẩn có một biểu hiện lạ trên khuôn mặt.

Dù không thấy được vì đã bị ẩn dưới lớp áo choàng, ông ta có vẻ đã chú ý tới một sự biến chuyển to lớn trong tâm lí của Yeon-woo.

Rồi ông ta hỏi với một nụ cười nhẹ.

“Trên đường tới đây quý ngài có nhận thấy bản thân cần gì không? Ta là một thương nhân bán tất thảy mọi thứ tồn tại trong thế giới này. Nếu ngài cần gì, chỉ cần nói với tôi. Hiện vật, hay nô lệ? Tôi cũng có thông tin của chúng. Và ta sẽ bán đúng với cái giá của nó.”

Thương nhân bí ẩn búng nhẹ ngón tay.

Sau đó, một cửa sổ vật phẩm hiện lên trước mặt Yeon-woo

Những món đồ người thương nhân trao đổi được liệt kê và phân chia thành nhiều nhánh.

Yeon-woo khẽ nhấp môi khi cậu chạm vào cửa sổ.

‘Nọc độc của Medusa, Sừng của Dê Núi Vàng, Mắt Trái của Tiamat… và cả Cơn Ác Mộng của Walpurgis nữa? Ông ta bán mấy món đồ này ở tầng hướng dẫn á? Thật điên rồ.”

Những món chiếm vị trí đầu danh sách là những thứ mà những Ranker sẽ lao vào cướp  giật nếu nó được mang đến những tầng cao hơn của Tòa Tháp.

Danh sách cũng có đủ thứ có thể giúp bạn dễ dàng vượt qua tầng hướng dẫn.

Tuy nhiên, chúng là những thứ mà chúng ta mơ mới có được. Không có cách nào mà những người vượt qua tầng thử thách có thể chi trả những vật phẩm như vậy.

May mắn thay, những vật phẩm hạng thấp có thể tìm thấy khi Yeon-woo kéo xuống dưới.

Cậu có thể tìm những món tốt dành cho người mới ở đây.

‘Sách hướng dẫn kiếm thuật trường phái Arhan, Giới thiệu về ma pháp một tầng, Cách sử dụng ma thuật nguyên tố. Đó là những sách kỹ năng có thể sẽ có ích. Nhưng cũng cần một vài nỗ lực để đạt được độ thành thạo tương ứng với những người sáng tạo.’

Trong đó, một con dao tên ‘Nanh độc của Barma’ thu hút sự chú ý của Yeon-woo.

[Nanh độc của Barma]

Sức mạnh tấn công: 25

Một con dao găm được đúc bởi răng của con rắn độc trú ngụ tại đầm lầy Barma. Nọc độc được phù phép lên phần lưỡi dao, có cơ hội làm kẻ thù bị dính độc khi trúng đòn đánh. Hiệu ứng nhiễm độc là ngẫu nhiên

‘Chính xác hơn, thì nó là một con dao gây ra lời nguyền, chứ không phải độc.’

Món vũ khí nguyền rủa ngay khi nó trúng mục tiêu.

Có rất nhiều dạng lời nguyền mà mục tiêu có thể dính phải. Độc, cháy, đóng băng, giật điện, ảo giác, choáng, mù, vân vân. Một trong số đó sẽ ngẫu nhiên được yểm lên mục tiêu.

Nếu không tìm ra cách thích hợp để chống lại lời nguyền thất thường này, thì nó có thể dễ dàng hạ gục kẻ địch trong lúc chúng bị bối rối.

Ngoài ra, nó được làm từ nanh của một sinh vật huyền bí, nên khi tới được những tầng cao hơn thì cậu có thể dùng tiếp như một món đồ phép thuật.

Nếu mua thì cậu có thể sử dụng nó đúng cách.

Tuy nhiên, Yeon-woo rời mắt khỏi con dao găm và nhìn vào các nhánh khác.

‘Sẽ rất tốt nếu có được nó, nhưng bây giờ mình cần tập trung vào rèn luyện thể chất. Vẫn chưa cần dùng vào hiện vật làm gì.’

Đã một khoảng thời trôi qua kể từ lúc Yeon-woo bắt đầu tìm kiếm trong danh sách.

Và rồi, Yeon-woo dừng kéo xuống ở một điểm.

‘Thẩy rồi.’

[Vé quay lại]

Bạn có thể quay về bất cứ nơi nào cậu muốn.

Yeon-woo nhìn thương nhân bí ẩn với một nụ cười.

“Món này giá bao nhiêu thế?”

“Chúng ta là những thương nhân có liêm sỉ nên giá cả rất chi là hợp lý, không bao giờ bán đắt những món đồ mà người chơi cần. Chúng ta không ép giá những người vô sản . . .”

“Nói ngắn gọn thôi.”

“Số điểm trạng thái mà ngài có. Đó là tất cả những gì ngài phải trả.”

Thương nhân có liêm sỉ đấy à?

Yoen-woo chạm vào “Nước khoáng” ở dưới danh sách.

[Nước khoáng]

Một chai nước rất cần thiết khi bạn khát. Hãy nhớ mang chúng theo nhé.

Giá: 2 Sức mạnh

Và gì đây? Thậm chí nước còn tốn đến 2 điểm Sức mạnh? Liêm sỉ vứt cho chó gặm rồi à?

Yeon-woo thấy vô lí đến nực cười.

Tất nhiên, dù cho giá có cao đến cỡ nào đi nữa thì cậu cũng chỉ cần mặc kệ và không mua nó là được.

Nhưng vấn đề là cơ thể con người cần nước để sống, và không có sự hỗ trợ thức ăn hay nước uống ở trong tầng hướng dẫn.

‘3 điểm Khéo léo cho lượng thức ăn dồi dào trong một ngày.’

Kể cả khi có người mang thức ăn và nước uống ở bên ngoài vào, thì nó cũng có thể bị mất trên đường đi, hoặc bị trộm bởi người chơi khác.

Thêm nữa, những người chơi vừa đủ để vượt qua khu vực A luôn thường thấy mình cần các trang bị tốt hơn.

‘Có một phòng boss ở phía trước, nên người chơi không còn sự lựa chọn nào ngoài trang bị đầy đủ cho trận chiến.’

Vậy nên họ phải nghiến răng để mua đồ của thương nhân bí ẩn.

Nhưng sau đó, với điểm điểm trạng thái thấp của họ thì trận chiến tiếp theo sẽ trở nên khó hơn, và người chơi lại phải đổi điểm trạng thái mà họ vừa mới nâng lên lại để mua thêm các trang bị mới, điều đó ném họ vào một vòng quay luẩn quẩn. 

Và ông ta còn tự gọi bản thân là một ‘thương nhân có liêm sỉ’.

Ông ta chẳng khác gì một thằng ăn cướp.

Yeon-woo khẽ nhếch mép.

‘Mình không biết ai đã thiết kế ra tầng hướng dẫn này nhưng mà chúng thật sự rất ác độc.’

Sau khi đóng cửa sổ vật phẩm, Yeon-woo nói.

“Có một thứ tôi muốn mua.”

“Được thôi. Nói đi.”

“Đổi hết tất cả điểm trạng thái mà tôi lấy được ở khu vực A.”

Yeon-woo đã quyết định thứ để mua.

“Tôi muốn mua vé để thực hiện lại thử thách của khu vực A.”

Luật lệ không cho phép người chơi thực hiện lại sau khi hoàn thành nó Nhưng khi cậu nghe rằng có cái vé hiếm có khó tìm đưa người chơi quay lại bất cứ nơi nào được chọn, một suy nghĩ hiện lên trong cậu cậu.

Nếu cậu có thể cộng dồn điểm trạng thái bằng cách thực hiện lại khu vực A thì về sau quá trình tăng điểm trạng thái chẳng phải sẽ tiến hành nhanh hơn sao?

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, kẻ thương nhân bí ẩn lộ ra một ánh mắt lạ kì bên dưới lớp áo choàng.

Ánh mắt tràn đầy sự hứng thú.

“Ý ngài là tấm vé quay lại?”

“Đúng thế.”

“Ta có chúng, nhưng chưa thấy ai hứng thú với các món đó cả. Thường thì sau khi sống sót khỏi khu vực A, người chơi sẽ yêu cầu những thứ làm cho khu vực kế tiếp được dễ dàng hơn, chứ không phải thứ mà làm họ quay trở lại khu vực A một lần nữa.”

“Chẳng qua là tôi có kế hoạch ở trong đầu rồi.”

“Nếu ngài đã nói vậy thì.”

Kẻ thương nhân bí ẩn cười rồi vỗ hai bàn tay vào nhau.

*Clap*

Tất cả kệ ở đằng sau ông ta biến mất.

Và sau đó.

[Toàn bộ điểm trạng thái có được từ khu vực A sẽ được thanh toán]

[Bạn nhận được ‘Vé quay trở lại khu vực A’ x10]

Yeon-woo cảm thấy cơ thể mình xẹp xuống như một quả bóng. Những trận chiến tôi luyện cơ thể cậu lúc trước giờ giống như là một giấc mơ vậy.

Thay vào đó, trên cậu đang giữ 10 cái vé màu hường.

“Phương pháp sử dụng vé rất đơn giản. Chỉ cần xé nó ra bất cứ khi nào muốn, rồi ngài sẽ dịch chuyển lại nơi bắt đầu.”

Yeon-woo nhét mấy cái vé vào túi.

“Tôi sẽ sử dụng chúng tốt.”

“Ta rất vui nếu ngài làm như thế. Thôi, ta phải đi rồi. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại.”

Thương nhân bí ẩn nhẹ nhàng quay đi rồi tan biến không để lại một dấu vết.

Căn phòng Yeon-woo đang ở cũng bắt đầu lắc lư rồi biến mất, và cậu phát hiện ra mình đang ở một nơi khác.

Không như cái hành lang trống rỗng mà cậu tới, đằng trước là hàng tá con bù nhìn đứng thành hàng. Cũng có những người khác ở chỗ đó nữa.

Ở phía xa, khoảng 5 người tung ra tất cả các loại kỹ năng vào những con bù nhìn.

Cậu cũng nghe thấy tiếng người hét lên giận giữ, cho thấy rằng mấy con bù nhìn không dễ chơi chút nào.

[Đây là phòng trùm của khu vực A. Bạn có muốn đi vào không?]

Yeon-woo lấy ra một cái vé

Cậu muốn thử nghiệm độ khó của con trùm, nhưng với tình trạng cơ thể hiện tại thì một lỗi sai thôi cũng làm cậu mất mạng.

Cậu không chần chừ xé đôi tấm vé.

*Whoosh*

Cậu mở mắt ra và thấy mình đang ở một nơi quen thuộc.

Đó là nơi bắt đầu mà cậu đến lúc trước

Cậu lấy con dao găm ra từ eo và giữ nó ở tay phải.

‘Mình phải nâng các điểm trạng thái của mình lên cao nhất có thể khi còn ở đây.’

Lần này, cậu sẽ nắm trọn trong tay khu vực A.

Bình luận (0)Facebook