• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 1,800 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:34:24

Kelvin: Chap này do Trans mới dịch từ jap, tui cũng chỉ edit câu từ và lỗi chính tả thôi nên có gì sai sót ae thông cảm ha…

<><><> 

Chương 1:Bắt đầu

Pichon, tiếng nước nhỏ giọt rơi từ trên trần nhà xuống ngay mặt Hal.

“Haa… mình trở lại rồi.”

Sau cú tấn công đó, cậu từ từ mở mắt ra và kiểm tra chức năng của các bộ phận trên cơ thể mình. Không có vấn đề gì với các ngón tay, cánh tay vẫn cử động như thường, chân vẫn còn y nguyên và sau cùng, cậu kiểm tra tình trạng của toàn bộ cơ thể.

“[Thủy kính] ….Quả nhiên, bảng trạng thái của mình đã khác. Fuuu…. đúng thật là mình đã nhận được một gift rồi này…”

Nơi trước giờ luôn bị để trống giờ đã được thay vào chữ [Tăng trưởng] rồi. Cậu nở một nụ cười trong vô thức.

Ở đoạn cuối, cậu có thể cảm nhận được sự kì vọng của Diona trong lời nói của cô ấy, bản thân cậu cũng có thể cảm nhận được rằng mình đang trở nên mạnh mẽ hơn.

“Có vẻ như những vết thương của mình đã gần như được hồi phục hoàn toàn rồi.”

Như Sea đã nói, Hal một lần nữa xác nhận rằng mình không có một vết thương nghiêm trọng nào cả.

“Đúng như mình nghĩ, vết bỏng không hề được hồi phục hoàn toàn… Tóc của mình cũng bị đổi màu rồi.”

Sau khi dùng [Thủy kính] để soi mặt mình, cậu nhận thấy vẫn còn những vết bỏng nhẹ trên đó.

Sau khi đã kiểm tra xong cơ thể của mình, cậu nhì xung quanh.

Cả Hal và con Salamander đều rơi xuống tầng dưới của mê cung.

Kí ức của cậu vẫn còn khá mơ hồ nhưng cậu vẫn nhớ là mình rơi xuống rất sâu.

Cậu nhìn lên nhưng bóng tối đã không cho cậu cơ hội được nhìn thấy trần hang.

Cậu vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ quanh mình nhờ những tinh thể phát sáng trên tường hầm ngục.

“Waa….!!!”

Cậu nhận thấy có thứ gì đó nằm trên mặt đất, hóa ra đó là cái xác lạnh tanh của con Salamander.

Khi Hal chạm mắt với con Salamander, cậu bất giác nói ra một điều khá vớ vẩn.

“…Mình đã hạ nó thật à!?”

Ngay sau khi hạ được nó thì cậu cũng bất tỉnh luôn nên cậu vẫn còn nghi ngờ về việc mình đã tự tay hạ nó.

Nhưng khi nhận ra rằng mình đã tự thân hạ gục nó, cậu nhận thấy có thứ gì đó trong mình đang sôi sục cả lên.

“---Hãy thu thập sừng và vảy của nó nào.”

Những trang bị chế tạo từ những nguyên liệu thu thập được từ con Salamander thường rất đắt giá.

Vì Hal biết được các đặt điểm của con quái cả trong lẫn ngoài của con quái nên cậu lấy sạch cả những thứ nằm bên trong của nó.

“Vậy thì…….”

Cậu nhìn xung quanh một lần nữa và phát hiện ra có cầu thang hướng lên trên.

“Chỉ có mỗi lối đó dẫn lên trên thôi nhỉ.”

Vì đã từng trải qua cảm giác cận kề cái chết nên Hal rất bình tĩnh trong những lúc như này để phân tích tình hình.

Hal từ bé đã chả có lấy một cái gift nào nhưng lại đột nhiên nhận được một cái rất đặc biệt có tên [Tăng trưởng].

“Mình muốn xem thử nó có năng lực ra sao.” Cái suy nghĩ ấy cứ dâng lên trong cậu tới nỗi nhấn chìm luôn cả cảm giác bất an hay sợ hãi rồi.

Hal im lặng bước lên cầu thang.

Dù đã đi được rất xa nhưng cậu lại không thấy mỏi mệt hay cảm giác khác thường gì cả.

Dù chỉ lên có một level nhưng xét về tổng thể thì khả năng của cơ thể cậu lại được nâng lên một tầng cao mới, dù có đi bao lâu đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng thấy mệt lắm.

Hal vừa di chuyển vừa kiểm tra những kĩ năng của mình.

Đầu tiên là [Giáp lửa]----cũng tương tự như những gì đã được mô tả, năng lực này bao bọc bản thân bằng một bộ giáp lửa.

“Xem nào, phải gọi tên lên nhỉ.”

Vừa hình dung trong đầu vừa hét lên câu xướng, toàn thân Hal được những ngọn lửa bao bọc, bùng ra theo từng đợt sóng.

“Oh… Tuyệt thật đấy …..Mình còn chả thấy nóng tí nào luôn.”

Sau đó, Hal đã thử múa vài đường cơ bản như đá chân lên, chặt tay xuống nhưng ngọn lửa vẫn không hề tan biến đi.

Nếu một ai đó chạm vào giáp lửa thì hẳn họ sẽ cảm nhận được nhiệt lượng của nó nhưng riêng Hal thì đã có kĩ năng kháng lửa nên cậu không hề thấy nóng gì cả.

“Mới đầu mà đã nhận được cái kĩ năng như thế này đúng là tuyệt thật nhỉ.”

Cậu âm thầm kiểm tra lại năng lực của bản thân bằng thủy kính một lần nữa.

[Vảy rồng] giống như tên gọi của nó, sinh ra một lớp vảy bao bọc toàn thân và gia tăng năng lực phòng thủ.

“Nó chỉ có thể bao phủ xung quanh phạm vi mình chỉ định thôi à?”

Nếu như cấp độ của kĩ năng tăng lên thì có thể sẽ bao phủ được toàn thân, nhưng cấp độ của kĩ năng này hiện là một.

Giờ chỉ còn lại [Hơi thở lửa] thôi. Phun ra một ngọn lửa nhỏ sau khi tích dụ trong miệng nhưng chỉ có tẹo lửa thôi.

Trường hợp tệ nhất có thể xảy ra là chịu nhiệt không hoạt động ở bên trong. Khả năng miệng bị bỏng là rất cao.

Sao khi Hal kiểm tra xong các kĩ năng của bản thân, cậu bất chợt dừng chân ở một nơi khá rộng rãi tại một tầng ngục.

“---Có thứ gì đó đang núp ở đó phải không nhỉ?”

Cậu có cảm giác lo lắng khi nhận ra có thứ gì đó núp trong bóng tối nên đã dừng chân tại một nơi rộng rãi thế này.

Cậu nghĩ nó là một con ma thú. Có thứ gì đó khác lạ làm thay đổi vùng không khí quanh nó.

“Mình nên sử dụng kĩ năng mới thôi nhỉ.”

Hal sử dụng giám định lên con ma thú.

*******************************************

Chủng tộc: Băng Lang.

Gift:  Hơi thở (băng) 1, Vuốt băng 1

**********************************************

‘Bên này là lửa, bên kia là băng, hợp lí phết nhỉ.’

Nghĩ thầm, Hal vừa tiếp cận con Băng Lang.

“Chính là lúc này!!”

Con Băng Lang đang quay đuôi về phía Hal, cậu liền phát động kĩ năng rồi lao về phía trước.

Nhưng cậu không thể xóa được tiếng bước chân của mình. Theo bản năng, con Băng Lang quay về phía cậu.

“Chết tiệt.”

Mặc kệ việc đó, Hal vẫn tiếp tục lao về phía con Băng Lang.

“Grúuuuuuuuu!”

Nhận ra ý định của Hal, con Băng Lang há cái mồm chứa đầy răng nhọn về phía Hal để tấn công cậu.

Đối mặt với con ma thú được bao bọc trong băng tuyết, Hal sử dụng [Giáp lửa].

Bình thường, Băng Lang sẽ tấn công con mồi của nó bằng [Vuốt Băng] trước.

Biết trước điều đó, Hal né sang bên cạnh của con Băng Lang và đâm dao vào mạn Sườn của nó.

Vì con dao cũng nằm trong phạm vi bao bọc của [Giáp lửa] nên nó đi xuyên qua gia thịt của con Băng Lang một cách dễ dàng.

Con dao là hàng xịn do Hal tích góp tiền mua được, nó còn có thể quyên qua con Salamander kia mà.

Chính vì vậy nên chuyện nó có thể xuyên qua con Băng Lang cũng chả có gì đáng phải kinh ngạc.

“Gyauuuuuuuunnnn!!”

Con Băng Lang thét lên một cách yếu ớt, Hal dồn thêm lực vào con dao.

Vì đã lên cấp nên sự nhanh nhẹn của Hal cũng được tăng cường thấy rõ. Thấy con Băng Lang mang ý định trốn thoát, cậu bồi cho nó thêm vài nhát nữa.

“guuuuunn…”

Đó là âm thanh cuối cùng mà con Băng Lang phát ra.

【Đã nhận được Kĩ Năng [Chịu nhiệt (Băng)], Vuốt Băng.】

“Oy!!! Có âm thanh phát ra từ trong đầu mình này!!”

Một giọng nói trong vắt phát ra từ trong đầu cậu, nó thông báo việc Hal đã có được kĩ năng mới. Hal hớn hở lôi [Thủy kính] ra soi.

Các kĩ năng trước đó vẫn còn ở đó.

“Mình thật sự có thể sử dụng được kĩ năng của ma thú à?”

Không hẳn là nghi ngờ nhưng cậu vẫn không tin rằng mình có thể sử dụng kĩ năng cảu bọn ma thú.

“Được rồi, chiến đấu tiếp thôi!!”

Hal xác nhận rằng xung quanh không còn một con ma thú nào với một khí thế hùng hục.

Tầng trên còn rất nhiều loại mà thú nhưng Hal lại chỉ đi nhắm vào loài Băng Lang.

*************

Tên: Hal.

Giới tính: nam

Cấp độ: 1

Gilf: Tăng trưởng

kĩ năng: Giáp lửa 2, Hơi thở (lửa) 1, Hơi thở (băng) 2, Vảy rồng 1, Kháng lửa 2, Kháng băng 1, Vuốt băng 2

***********************

Đó là những gì cậu thấy khi sử dụng [Thủy kính] sau một hồi cày cuốc.

“Kĩ năng cấp độ hai à…”

Sau khi hạ nhiều kẻ định giống nhau thì kết quả là, [Hơi thở (băng)] và [Vuốt băng] đều tăng lên cấp hai.

Kĩ năng [Kháng băng] là kết quả của việc nhận được nhiều kĩ năng hệ băng.

“Ơ, [Giáp lửa] cũng được lên cấp này”

Sử dụng kĩ năng tới một lúc nhất định nào đó thì chúng sẽ lên cấp. Chính vì đã vậy nên Hal mới tập trung vào việc tấn công mấy con Băng Lang.

Để hiểu được những thông tin Nữ thần đưa cho cậu thì cậu phải phân tích chúng thật rõ ràng.

Lần này cậu rút ra được những kết luận sau:

⓵ Kĩ năng mới nhận được đều có cấp độ một.

⓶ Khi nhận lại những kĩ năng đã có sẵn không có nghĩa là kĩ năng đó sẽ được tăng cấp.

⓷ Khi tích đủ lượng kinh nghiệm với các kĩ năng đã có thì chúng sẽ lên cấp.

⓸ Độ thông thạo kĩ năng tăng thì cấp độ của kĩ năng đó sẽ tăng.

“Nếu lâu lâu mới dùng kĩ năng thì liệu điểm kinh nghiệm có được cộng dồn lại không nhờ? Liệu dùng kĩ năng để kết liễu quái có nhận được thêm điểm kinh nghiệm không?… Mà thôi, sao cũng được.”

Những điều cậu thắc mắc đã được lí giải gần hết rồi.

Đây không phải là nơi có thể nán lại lâu.

Cậu cần phải quay lại thành phố nhanh nhất có thể, nếu không thì tổ đội cũ của cậu sẽ nói với Hội về sự việc xảy ra ở đây.

*******

Tên: hal

Giới tính: nam

Cấp độ: 1

Gifl: Tăng trưởng

Kĩ năng: Giáp lửa 2, Hơi thở (lửa) 1, Hơi thở (băng) 2, Vảy rồng 1, Kháng lửa 2, Kháng băng 1, Vuốt băng 2

Phước lành: Nữ Thần Sea , Nữ Thần Diona.

<><><> 

Trans: Shin.

Edit: Kelvin_Key.

Bình luận (0)Facebook