• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 3,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:34:23

[Level của bạn đã gia tăng]

Hal đã bất tỉnh nhưng dòng thư thoại ấy lại vẫn còn lưu lại trong đầu cậu.

Mặc dù đang bất tỉnh nhưng tâm trí của cậu thì vẫn còn rất rõ ràng.

Cậu từ từ mở mắt ra trong khi vẫn còn đang băn khoăn về cái tình trạng bất thường này của mình.

“Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh.”

“Thật tốt khi cậu có thể thức tỉnh năng lực của mình mà vẫn đang còn an toàn.”

Một khoảng không mênh mông trắng xóa.

Trước mặt cậu bây giờ chính là hai mĩ nhân mà cậu chưa từng gặp mặt trước đây. Một người thì tỏa ra bầu không khí dịu dàng với một cơ thể gợi dục nhưng người còn lại thì rất kín đáo với một cơ thể cũng hoàn hảo chả kém gì bên kia, tuy giữa họ có sự đối lập rõ ràng nhưng không thể phủ nhận rằng cả hai đều là những tuyệt sắc giai nhân.

Cả hai người họ có thể là hai tính cách khác nhau nhưng họ lại đều tỏ ra mừng rỡ và vui vẻ khi thấy Hal tỉnh lại.

“Cá-các người là ai!?”

Việc có hai người đẹp đột nhiên xuất hiện và bắt chuyện với cậu làm Hal cảm thấy rất là bối rối. Cậu đã cố nắm bắt tình hình bằng cách nhớ lại những gì đã xảy ra.

Nếu mình nhớ không nhầm thì đột nhiên có một con Salamander xuất hiện và…… Chết tiệt! Mình đã bị quẳng đi bởi tên đội trưởng!

Tôi nhớ rằng mình đã biến thành mồi nhử bằng cách bị quăng vào một con quái để chúng có cơ hội tẩu thoát.

“….Có vẻ như cậu đã nhớ lại rồi nhỉ. Đúng vậy đấy, cậu đã bị phản bội bởi chính những người đồng đội của mình, cậu đã bị quăng vào một con quái vật nguy hiểm đấy. Nhưng cậu có nhớ những gì đã xảy ra ngay sau đó không?”

Người phụ nữ dịu dàng gật đầu với một vẻ mặt vững vàng, cô nở một nụ cười dịu hiền và hỏi lại. Hal vắt óc ra mà nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra ngay sau đó.

“Bằng cách nào đó thì tôi đã đâm con dao của mình vào cái vảy ngược của con Salamander và….. Tôi không biết nữa, đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ được.”

Khi cố nhớ thêm thì tâm trí cậu trở nên lu mờ, cậu không thể nhớ thêm được điều gì nữa. Hal ôm đầu trong sự hối tiếc, kí ức của cậu trở nên mơ hồ vì ảnh hưởng của cơn bỏng, sự đau đớn đến từ cú rơi và cả những vết thương khác nữa.

“Cũng đúng thôi nhỉ, cậu đã phải chịu rất nhiều vết thương mà… Nhưng mà cũng vì vậy mà cậu mới có thể lên level được.”

Người mĩ nhân dịu dàng trông rất vui vẻ khi nói về một từ mà cậu chưa từng nghe bao giờ, Level. Từ này cũng nằm trong cái lời nhắn xuất hiện trong đầu của cậu.

“Um… Cái Level mà cô đang nhắc tới là thứ gì vậy?”

Hal rất bối rối vì đây là lần đầu cậu nghe thấy từ này. Trước câu hỏi của Hal, cả hai cô gái nhìn nhau.

“Sẽ khá là rắc rối nếu ta phải giải thích cho cậu ta nhỉ, hãy đưa trực tiếp thông tin của nó cho cậu ta nào.”

“Đúng đấy, xin thứ lỗi nha.”

Ngay sau khi mĩ nhân người mảnh khảnh làm vẻ mặt rắc rối và nhún vai thì người đẹp dịu dàng đặt nhẹ cánh tay của mình lên đầu của Hal.

Họ là ai và đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy? Cậu không hề quen biết họ nhưng cậu cũng chẳng buồn nhạc nhiên, thận trọng hay thậm chí là cả kháng cự.

Có thể là vì cái bầu không khí ấm áp và tình yêu thương vô tận xung quanh họ.

Ngay lúc Hal đang nghĩ vậy thì cậu cảm thấy cái thứ mà hai người kia gọi là “thông tin” đang tràn vào đầu cậu.

① Level là một con số biểu thị cho sức mạnh của một người. Level càng cao thì kĩ năng tổng thể của người đó càng cao.

② Muốn Level tăng thì cần phải tích trữ điểm kinh nghiệm.

③ Khi lượng điểm kinh nghiệm đã đủ thì có thể tăng lên một level.

④ Chỉ có những người sở hữu gift “Tăng Trưởng” thì mới có thể tăng level.

⑤ Gift “Tăng Trưởng” chỉ có thể được nhìn thấy sau khi đã lên level lần đầu.

⑥ Sau khi đã đánh bại được địch thủ thì bạn có thể làm chủ được gift của họ luôn.

⑦ Chỉ có duy nhất một người trên thế giới mới có thể sở hữu gift này.

Hơn nữa hai vị thần trước mặt cậu đây chính là hai người đã sáng tạo ra cái gift này. Vì cái gift này quá mạnh nên họ đã quyết định sắp đặt những hạn chế như là ③ và ⑤.

Và để tránh gây rắc rối cho người thức tỉnh được gift này, hai vị nữ thần trước mặt cậu đây phải giải thích cho họ.

Và đó là những thông tin mà Nữ Thần đưa cho cậu.

“Ugh…..Đ-đau quá. Đầu con như bị búa bổ vậy nhưng mà con nhận được….. không, con hiểu rồi.”

Hal ôm đầu trong khi trả lời câu hỏi của vị nữ Thần. Vì những thông tin ấy đột nhiên chảy vào đầu cậu nên cậu cảm thấy rất đau đầu.

Từ khi biết hai người kia là Thần, cậu đã tự điều chỉnh cách ăn nói của mình sao cho đúng đắn.

“Fufufu, nó ổn mà, cậu biết chứ~? Cứ sử dụng cách nói chuyện bình thường của cậu đi. Ban đầu bọn ta hoàn toàn muốn nói chuyện một cách bình thường với cậu thôi.”

Vị nữ thần dịu dàng mỉm cười rồi xoa đầu Hal, cô cho phép cậu nói chuyện bình thường với họ.

”E,eh? Đầu của con đỡ hơn rồi….Ca-cảm ơn ạ!”

Cơn đau đầu của Hal dịu hẳn xuống, có lẽ là do vị Nữ Thần làm. Nữ Thần dịu dàng rụt tay lại trong khi cười tỏ vẻ hài lòng.

“Chà, mọi chuyện là vậy đấy. Dù sao thì cậu cũng đã thức tỉnh thành công gift [Tăng trưởng]!”

Sau đó, vị Nữ Thần mảnh khảnh hăng hái chỉ vào người Hal.

“ha, haha.”

“Cái phản ứng kiểu gì vậy hả? Phải vui mừng lên đi chứ! Cậu hiểu cái ý nghĩa của cái gift ấy mà phải chứ?

Với lượng “thông tin” trước đó là cậu đủ hiểu rất rõ về cái gift “Tăng Trưởng” này của mình.

Tiếc thay Hal lại là một người sinh ra mà không có một gift nào, là một kẻ rất hiếm gặp nên nó biến cậu trở thành một kẻ không mấy nổi bật.

“Chị ơi, em không nghĩ là Hal hiểu được cái cảm giác ấy đâu chị ạ vì cậu ấy còn chưa dùng nó lần nào mà. Đến giờ rồi mà cậu ấy vẫn chưa nhận ra việc mình đã lên level nữa mà. Ah, Hal, mặc dù có hơi trễ nhưng tên ta là Sea và đây là chị của ta, Diona.

Nữ Thần dịu dàng Sea cứ giữ cái tốc độ nói ấy, đứng ngang với người chị của mình Diona rồi tự giới thiệu bản thân họ.

”T-thậm chí em còn cho cậu ta biết cả tên của chúng ta ư…. Mà thôi. Đúng là cậu ấy không thể hiểu rõ được nó chỉ với cái lượng thông tin ấy được nhưng mà làm vậy có phải là hơi bất ngờ rồi không. Giờ thì tất cả những gì liên quan tới cái kĩ năng ấy đều nằm trong đầu cậu cả rồi đấy. Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan đấy!”

Diona nói một cách mạnh mẽ trước Hal do bị cô em gái của mình thúc giục đôi chút, bởi vì đó là gift do chính cô tạo nên và có vẻ như cô rất thích nó.

“Umm… con nên làm khi khi sở hữu cái sức mạnh này đây ạ?”

Cậu từ một người đã chấp nhận rằng mình chẳng có bất cứ gift nào bỗng chốc nhận được nó, thậm chí còn được trao tới tận tay bởi hai vị Nữ Thần luôn mới ghê chứ.

Vậy nên Hal khá là lo lắng về việc mà mình sẽ phải làm.

“Một việc gì đó… quan trọng đúng chứ?"

“Đúng vậy~… Nhưng tốt nhất là cậu không nên vội vàng làm gì.”

Nữ thần với một khuôn mặt rắc rối trả lời cậu bằng một giọng thờ ơ.

Hal không biết phải làm vẻ mặt nào khi họ bảo cậu như vậy.

“Liệu ổn chứ ạ? Việc con sở hữu một sức mạnh như vậy mà không cần làm gì cả ý?”

Hal nghĩ rằng sẽ có một nhiệm vụ được đưa ra bởi những vị Thần hay một cái gì đó tương tự nhưng họ chỉ lắc đầu trong khi mỉm cười.

”Nó đúng là một sức mạnh rất tuyệt vời đấy nhưng nó vẫn chỉ là một gift mà thôi. Cũng giống như tất cả mọi người thôi. Chà, nói đơn giản thôi nhé, nếu một người sở hữu một gift tăng cường thể lực thì họ cũng đâu nhất thiết là phải đi làm những việc cần đến sức mạnh đâu nào?”

Diona dùng những từ ngữ dễ hiểu nhất để giải thích cho Hal.

Tất nhiên là ai cũng sẽ cố hết sức để tận dụng gift của mình một cách tốt nhất nhưng lại chẳng có một quy định nào ép họ phải làm vậy cả. Sử dụng gift như thế nào là việc mà bản thân của họ phải tự mình quyết định. Cả hai vị Nữ Thần đều mong muốn Hal có một cuộc sống đúng theo ý mình.

“Con hiểu rồi….”

Cái lí tưởng này cũng không hề gây cho Hal một cảm giác khó chịu nào nên cậu cũng chấp nhận nó một cách dễ dàng.

Thế là cậu cảm thấy sung sướng vì mong ước của cậu nay đã thành hiện thực, giờ cậu đã sở hữu Gift cho riêng mình.

“Thế sao cậu không thử kiểm tra cái kĩ năng của mình với [Thủy Kính] nhỉ?”

Sea nói vậy trong khi cười mỉm. [Thủy Kính] có thể xác định được sức mạnh của một người. Ngay cả một kẻ vô năng như Hal đây cũng có thể sử dụng nó.

“Umm, [Thủy Kính kích hoạt]”

Như để đáp lại lời của Hal, một cái bảng tầm cỡ tờ A4 với tên gọi [Thủy Kính] được hiện lên.

“―Xem nào…. Cá!?”

Hal đã rất hạnh phúc khi biết mình đã sở hữu được một gift nhưng cậu còn ngạc nhiên hơn vì những kĩ năng mà mình sở hữu.

*****************

Tên: Hal

Giới tính: Nam

Gift: Tăng Trưởng

Skills: Flame Armor Lv1 [note23392], Breath (Fire) Lv1 [note23393], Dragon Scale Lv1 [note23405], Flame Resistance Lv1 [note23397], Appraisal [note23403]

Phước lành: Nữ Thần Sea, Nữ Thần Diona.

*****************

“….Đ- đây là!?”

Nó chỉ là vài dòng chữ đơn giản nhưng nó lại mang một ý nghĩa đặc biệt đến nỗi cậu phải thốt lên và ngẩng mặt hỏi lại hai vị Nữ Thần trước mắt..

“Có vấn đề gì sao?”

Thủy Kính chỉ có thể được nhìn thấy bởi người sử dụng nên Diona không thể thấy được gì. Cô vẫn nghiêng đầu khó hiểu vì cái biểu hiện của Hal.

“C-con không biết đây có phải là lỗi không?…Nhưng phần gift trong này. Không, phần đó không phải là vấn đề vì con đã biết về [Tăng Trưởng] rồi… Nhưng đây là lần đầu con thấy có phần Kĩ năng! Hơn nữa còn có cả năm cái luôn cơ chứ. Và chính xác thì cái Phước lành này là cái gì vậy ạ?”

Cả hai vị Nữ Thần mỉm cười trước đống câu hỏi liên hồi của Hal.

“Fufufu, trông cậu có vẻ rất là ngạc nhiên nhỉ. Ta sẽ giải thích cho cậu vậy. Gift của kẻ mà cậu đã đánh bại sẽ được hiển thị tại mục Kĩ năng. Có lẽ bốn cái gift kia là của con Salamander mà Hal đã đánh bại khi nãy đấy.”

Sea ngừng việc giải thích tại cái thứ năm, có lẽ nó là một thứ gì đó khang khác chăng.

“Ngoài ra, vì sẽ rất khó đễ đạt được kĩ năng nếu cậu không biết khả năng của đối phương nên ta đã thêm vào kĩ năng Thẩm Định. Hãy sử dụng chúng đúng cách nhé, hãy chọn những kĩ năng mà cậu có thể dùng được ấy.”

Hal lại có thêm một câu hỏi nữa nhưng cậu quyết định không nói ra để nghe giải thích tiếp.

“Tiếp theo ta sẽ nói về phước lành, nó không phải là thứ gì đó đáng quan ngại đâu….. ta và chị của ta đã ban cho cậu một phước lành, umm… có lẽ nó sẽ giúp được cậu khi gặp phải rắc rối đấy? Cậu có thể nghĩ thế. Quái vật cũng sở hữu gift đó. Chúng không cần phải làm lễ trưởng thành gì hết nên cậu biết đấy. Fufufu.”

Đúng là Thần có khác, câu hỏi lúc nãy của Hal đã được trả lời luôn trong câu giải thích vừa rồi luôn, họ là Thần nên chắc họ có thể đọc suy nghĩ của cậu.

Tuy nhiên ngay cả khi sở hữu một sức mạnh như vậy nhưng… Biểu cảm của Hal vẫn không được tốt lắm.

“Có vấn đề gì sao?”

“….Không, không có gì cả đâu ạ, con chỉ nghĩ rằng liệu một người như con có xứng với cái sức mạnh này không.”

Sau khi nghe cái giọng chứa chan sự lo lắng của Sea, cậu ngẩng mặt lên với một biểu cảm khá là nghi ngại với cái sức mạnh mà cậu mới nhận được đây.

“Nói cái gì thế hả!”

Diona hét lên để thổi bay cái mối nghi ngại ấy, cùng lúc với việc la lên thì cô cũng không quên tặng cho Hal một quả đấm vào đầu.

“Ugh, Đau quá! Ngà-Ngài đang làm cái quái gì vậy!”

Diona vẫn tiếp tục lườm Hal mặc dù cậu đang rất tức giận vì bị tấn công một cách bất ngờ.

“Sao cậu cứ nói chuyện như thể cậu là kẻ vô dụng vậy hả!? Nếu cậu mà thực sự vô dụng thì cậu đã chẳng còn đứng ở đây rồi! …… Đã nghe rõ chưa hả? Cậu đã tự lên level bằng chính sức của mình đó! Nếu như cậu không chăm chỉ nghiên cứu về lũ quái vật và cậu bỏ cuộc vào lúc đó thì cậu đã chẳng có được ngày hôm nay rồi! Ngay cả khi không nhận được một gift nào vào lễ trưởng thành thì cậu vẫn cố gắng rèn luyện bản thân, tìm hiểu về quái vật, tự học cách dụng kiếm và dao, không từ bỏ ước mơ của mình và nhiều thứ nữa cơ!! Giờ cậu đã thông chưa hả!?”

Diona còn tức giận hơn cả khi cô bị thương, cô thở hồng hộc và dí sát vào mặt của Hal. Một người xinh đẹp như cô ấy nổi giận thì thật là kinh khủng.

“Oi chị của em ơi, bình tĩnh lại đi nào….. Nhưng mà chị của ta nói đúng đấy. Ngay sau khi bị đồng đội phản bội, cậu đã rút dao ra và tấn công đúng vào điểm yếu của con quái đó, những điều đó là do tự bản thân cậu làm cả đấy?

Với một nụ cười nhẹ, Sea nói tiếp trong khi lôi Diona ra. Cô vẫn còn giận Hal, bằng chứng là cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Hal trong khi đang mím môi.

“….Oh, ra là vậy?”

Nước mắt cậu tuôn rơi sau khi nghe được những gì mà họ nói.

Hal không thể ngăn những giọt nước mắt cứ trào ra kia của cậu, giờ cậu đang rất hạnh phúc vì mình đã sở hữu một gift.

Cậu bị gọi là phế vật, cậu không thể tham gia vào những chuyến phiêu lưu mà chỉ có thể kiếm được ít tiền với vai trò là một thằng porter quèn. Nhưng cả hai người họ lại nhìn nhận những cố gắng trong thầm lặng của cậu, cả hai người họ đã làm con tim của cậu rung động liên hồi bằng những lời khen ngợi, rằng cậu đã làm hết sức rồi.

”Ý của ta là Cậu vẫn không từ bỏ mà vẫn tiếp tục thu thập thông tin, nghĩ về những gì mà cậu có thể làm khi không sở hữu một gift nào! Nên là hãy tự tin lên đi! …… Ý ta chỉ có vậy thôi n-nên cậu ngừng khóc đi, được chứ?”

Diona đã mất kiểm soát là làm một tràn chỉ để Hal lấy lại sự tự tin nhưng giờ cô lại thấy bối rối khi Hal lại khóc rống như vậy.

“Rồi, ta nghĩ là ta sẽ trả cậu về cái nơi mà cậu đã rơi xuống. Có lẽ là thương thế của cậu đã khỏi hẳn vì cậu đã lên cấp rồi đấy, sẽ tốt hơn nếu cậu tự kiểm chứng sức mạnh của mình ―hẹn gặp lại vào… một ngày nào đó nhé?”

“Eh, chờ đã….”

Sau những lời chia tay bất ngờ ấy, cơ thể của Hal phát ra những ánh sáng nhè nhẹ và bắt đầu trở về vị trí ban đầu.

Hal muốn gửi lời cảm ơn của mình tới cả hai người họ và cậu cũng còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi họ nhưng đã quá trễ rồi vì Sea đã bắt đầu gửi trả cậu rồi. Cậu chẳng thể nôn ra thêm một từ nào nữa vì ý thức của cậu đang mờ dần.

“―Haaa…. Cậu ấy đi rồi.”

“Đúng vậy, cảm ơn vì những gì chị đã làm nha, chị hai.”

Ngay sau khi Hal đi mất thì Diona cũng ngã phịch xuống đất luôn.

Sea đỡ cô dậy trong khi cười mỉm và cảm ơn vì những việc mà Diona đã làm.

Vai trò của Diona chính là triệu gọi Hal tới nơi đây và việc đó tiêu tốn kha khá năng lượng. Chỉ giải thích những điều cơ bản thôi đã là giới hạn của cô rồi.

*****************

Tên: Hal

Giới tính: Nam

Gift: Tăng Trưởng

Skills: Flame Armor Lv1, Breath (Fire) Lv1, Dragon Scale Lv1, Flame Resistance Lv1, Appraisal

Phước lành: Nữ Thần Sea, Nữ Thần Diona

*****************

<><><>

Trans: CZB.

Edit: Kelvin_Key.

Bình luận (0)Facebook