• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,430 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:34:23

Đâu đấy ngoài kia, có tồn tại một thế giới được gọi là “Dunamis”.

Tại đây, khi đủ mười hai tuổi thì mọi người sẽ được tổ chức nghi lễ trưởng thành.

Việc từ trước đến nay bạn đã trưởng thành như thế nào sẽ được đánh dấu bởi buổi lễ ấy, và qua nó, bạn cũng có thể xác định được tương lai của mình.

Mặt khác, khi làm lễ, họ sẽ được nhận một quyền năng đặc biệt từ thần linh, nó được gọi là “gift”, đấy mới là mục đích thật sự của nghi thức.

Người ta nói rằng một người có thể có được tối đa 5 gift, nhưng mà trong thực tế, hầu hết họ đều chỉ nhận được 2 hoặc 3 cái là cùng.

Gift rất đa dạng về công dụng, có thể tận dụng nó để chiến đấu, hỗ trợ, buôn bán. Phần lớn những người có gift phù hợp với việc chiến đấu đều lựa chọn trở thành những Mạo hiểm giả.

Mạo hiểm giả chính là biểu tượng của sức mạnh. Họ tiêu diệt những con quái vật tà ác, chinh phục những hầm ngục cực khó, hoàn thành yêu cầu của những người đang gặp khó khăn. Họ là những tồn tại mà ai cũng đều mong muốn được trở thành.

Hal, một cư dân của thế giới này cũng ao ước được trở thành một Mạo hiểm giả.

Đó cũng là lí do khiến cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn.

Khi Hal còn bé, cậu từng bị quỷ tấn công lúc đang chơi đùa một mình, nhưng một mạo hiểm giả đã giải cứu cậu khỏi lưỡi hái của tử thần.

Người Mạo hiểm giả mà cậu gặp khi ấy cực kì mạnh mẽ, đáng tin cậy và rất chi là tử tế, người ấy giống như một sự tồn tại chói lóa trong mắt cậu. Niềm khao khát của Hal được nổi lên vào lúc đó.

Tôi muốn trở thành một Mạo hiểm giả! Từ khi còn rất nhỏ, Hal đã mong muốn có được một gift hệ chiến đấu và mơ mộng sẽ trở thành một Mạo hiểm giả giống như người đó.

Nhưng đối với cậu, thực tế lại thật tàn nhẫn.

“……Huh? Không, không có gì hết ư……?”

Tại thế giới này, mọi người đều dùng quyền năng của [ Thủy Kính] để xác định gift của bản thân.

Hal đã rất bất ngờ khi thấy gift của mình tại lễ trưởng thành. Cái khuôn mặt tràn đầy hi vọng của cậu giờ đã trắng bệch.

Vì lí do nào đó mà Hal lại không hề có lấy một gift nào.

Gift chính là phước lành được thần linh trao cho tất cả mọi người trên thế giới này, nhưng chỉ mình Hal là không có gì.

Vị mục sư thực hiện nghi thức trưởng thành cho Hal biết rằng cậu ao ước được trở thành một Mạo Hiểm giả nên ông ấy đã thực hiện lại nghi thức này nhiều lần, nhưng kết quả vẫn không hề thay đổi.

Những người biết về hoài bão mãnh liệt của Hal đều im hơi lặng tiếng, không nói một lời.

Mặt của cha cậu đanh lại, mẹ cậu thì mặt mày nhăn nhúm cả lại trong khi khóc lớn, cả hai người đều ôm chầm lấy cậu.

Ngay cả khi đang ở trong cái tình hình hiện tại mà cậu vẫn thốt ra những lời mà cậu luôn luôn nói.

“――Cho dù không có lấy một gift nào thì con chắc chắn vẫn sẽ trở thành một Mạo hiểm giả!”

Đó đã là câu cửa miệng của cậu rồi.

Đã vài năm trôi qua kể từ ngày hôm đó.

Hal hiện không ở quê nhà của mình, cậu đang ở một thành phố khá xa.

Chiều cao của Hal lớn hơn khá nhiều so với chiều cao trung bình của một người đàn ông. Tuy thoạt nhìn qua thì vóc dáng của cậu có hơi thon thả, nhưng thực chất, cơ thể lại cuồn cuộn cơ bắp. Mái tóc sẫm màu của cậu vẫn rất nổi bật dù cho có đứng giữa hàng người có quả đầu đa màu sắc.

Cặp mắt trong veo của cậu vẫn tiếp tục nhìn về phía trước.

Hal không thể trở thành một Mạo hiểm giả, tuy vậy lượng kiến thức và kinh nghiệm của cậu thì lại rất nhiều vì cậu thường tham gia vào các tổ đội với vai trò của một porter, công việc của một Porter chính là đi khuân vác.

Cậu rất tinh thông về thông tin của quái vật, các loại vật liệu, thảo mộc,...

Mặc dù cậu không thể chiến đấu nhưng cậu vẫn thu thập những thông tin này vì nó sẽ có ích vào một ngày nào đó, đó là khi mà cậu đã trở thành một mạo hiểm giả.

Hal không hề sở hữu gift phù hợp cho vai trò Porter nên có một vài tên Mạo hiểm giả gọi cậu là một Porter bất tài, tuy vô dụng nhưng họ vẫn thu nhận cậu, vì cái giá mà họ phải trả cho cậu rất rẻ mạt.

Hiện tại Hal đang ở trong Guild Mạo hiểm giả.

Đây là nơi dành cho những kẻ tự tin vào khả năng của mình tìm kiếm một tổ đội và một công việc.

Những kẻ tự tin vào khả năng dụng kiếm, phép thuật hay sức mạnh thể chất của mình sau khi nhận được gift từ nghi lễ trưởng thành đều có những cách riêng biệt để tiêu diệt và thu thập nguyên liệu từ quái vật.

“Này, porter! Đi thôi!”

“Ah, đang tới đây”

Tổ đội mà Hal tham gia vào thời điểm này có tổng cộng bốn thành viên với đội trưởng là một kiếm sĩ, một chiến binh dùng rìu, một pháp sư chuyên tấn công tầm xa và một cung thủ.

“……Thế này là ổn rồi.”

Cậu theo chân tổ đội của mình vào hầm ngục sau khi đã chất xong đống hành lí lên lưng.

Cái hầm ngục mà họ mới tiến vào này có tới 15 tầng, đây là loại hầm ngục nằm dưới mặt đất.

Sau khi vượt qua tầng thứ bảy thì sẽ có một khoảng trống, bọn họ quyết định dùng bữa ở đó.

Dựa vào những kiến thức về hầm ngục, họ biết được khu vực ngay bên dưới cầu thang xuống tầng rất an toàn vì sẽ không có một con quái vật nào dưới đó cả.

Lần này cũng vậy, cả đội đang vừa dùng bữa vừa tám chuyện, họ cũng cảm thấy nhẹ người vô cùng vì họ đã cởi hết đống trang bị trên người ra.

“Hmm? Cái gì thế? Có âm thanh của thứ gì đó….”

Mặt khác, để tiện cho việc di chuyển thì Hal chỉ ăn những món ăn mộc mạc đơn giản. Lúc này, cậu nhận thấy âm thanh xung quanh cậu đang có chút thay đổi.

Hal, người không có lấy một sức mạnh đặc biệt nào lại sống sót được tới giờ đều là nhờ vào sự hiểu biết về đám quái vật và sự cảnh giác cao độ về mọi thứ xung quanh của mình.

“Có vấn đề gì hả, porter? Ngoài đó có gì à?”

“Không, chỉ là có thứ gì đó đang tiếp cận chúng ta thôi….”

Hal nhìn về hướng mà mọi người đi nãy giờ trong khi đang trả lời câu hỏi của người chiến binh, kẻ vừa đặt ra câu hỏi với một khuôn mặt đầy nghi hoặc.

Khi nhìn kĩ lại thì cậu mới nhận ra đó làm âm thanh của thứ gì.

“Sa, Salamander!”

Ngay khi có một người hét lên, tất cả mọi người đều vội vã đứng dậy và nhồi nhét lượng hành lí nhiều nhất mà họ có thể. Tất nhiên là Hal, một Porter cũng vậy.

Salamander là một hỏa long hay được biết đến là một địa long và không thể bay, nhưng dù sao thì nó cũng rất mạnh, vì bản chất nó vẫn là rồng mà.

Cấp độ chinh phục đếm từ trên xuống còn dễ hơn, vốn dĩ nó không phải là con quái sẽ xuất hiện ở một hầm ngục như thế này,và đây không phải là loại quái vật thường xuất hiện ở tầng này. [note23234]

Khi gặp con quái vật này ở đây, ta hoàn toàn có thể sống sót ra khỏi đây nhưng quan trọng chính là quyết định của người chỉ huy.

“Chạy lên tầng trên nhanh lên nào mọi người! Hãy chỉ cắm mặt vào chạy thôi, đừng nghĩ đến những việc khác!”

Vì những nguyên vật kiếm được từ con Salamamder khá là được giá, rất nhiều kẻ sẽ nghĩ việc này thật là lãng phí nên người chỉ huy đã phải kêu họ bỏ chạy trước khi cái ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu họ. Không ai phản đối quyết định của chỉ huy cả, tất cả bọn họ đều cố gắng chạy trốn.

Trở thành một người chỉ huy khôn ngoan, có thể đưa ra những quyết định nhanh chóng trong các tình huống nguy cấp chính là điều mà Hal mong muốn.

“… Này Degdaz, hãy cho tao mượn sức mạnh của mày.”

Degdaz là một chiến binh bán nhân họ gấu, cậu là người luôn rất tự tin về sức mạnh của mình trong tổ đội. Cậu ta im lặng gật đầu trước những lời của người chỉ huy, cậu đặt tay lên vai của Hal khi nhận ra ý định của người đội trưởng.

“Whoa! Câ-Cậu làm cái khỉ gì vậy!!!”

Sau đó Degdaz và đội trưởng nâng cái cơ thể mảnh khảnh của cậu lên, chuẩn bị dùng lực mà ném cậu đi.

“Xin lỗi nhưng một người phải làm chậm nó lại để chúng tôi có thể chạy trốn. Các thành viên của tổ đội này đều đến từ một ngôi làng. Tiếp đó thì…. chắc là cậu hiểu nhỉ. Được rồi, lên nào!”

Sau đó, cả hai người quăng cậu vào con Salamander mà không hề gặp lấy một chút trở ngại nào.

“Waaaaaaaa!”

Hal không thể kháng cự trong cái tình huống này khi mà cậu còn không có sức mạnh để mà chiến đấu, cậu dễ dàng bị ném về phía con Salamander.

Khá khó để có thể điều chỉnh tư thế của mình trên không để có một cú tiếp đất nhẹ nhàng. Nhưng lạ thay, tâm trí của Hal vẫn có thể nghĩ lung tung trong cái tình huống tuyệt vọng này.

(Lửa bao phủ khắp cả cơ thể của con Salamander và nó còn có thể phun lửa ra từ miệng nhưng nó không thể đột nhiên phun lửa ra được vì nó còn cần phải có thời gian để trữ lửa nữa.)

Mặc dù đang trong một tình huống như thế này mà Hal vẫn có thể nhớ tới đống thông tin về quái vật mà cậu đã tích trữ từng tí từng tí một. Cậu bắt đầu nhớ lại thông tin về Salamander.

Mặc dù không nhiều nhưng việc biết được thông tin về kẻ địch khiến cậu vẫn có cơ hội để sống sót trong cái tình huống này.

Đó là một chút sự kháng cự từ một kẻ không có lấy nổi tới một gift như Hal.

Hal chợt nhớ ra một thứ từ cái đống kiến thức kia của cậu. Ngay sau đó cậu đã rút con dao trên thắt lưng của mình ra.

Nhưng khoảng cách giữa cậu và con Salamander đã là rất gần rồi. Nó nhìn Hal như thể là con mồi của nó và đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công rồi.

Loài Rồng có bộ vẩy rất cứng và sẽ rất khó để gây sát thương cho nó trừ khi bạn có một thanh kiếm tốt và một kĩ năng chiến đấu tuyệt vời.

Tuy nhiên loài Rồng lại luôn có một điểm yếu. Luôn có một cái vẩy bất thường gọi là vẩy ngược.

Hal đã nghiên cứu rất kĩ nên cậu biết về việc này, cậu cũng đã thành công trong việc tìm ra được cái vẩy ấy. Cậu tìm được nó chính là do sự trùng hợp nhưng cũng chính là do việc tính mạng của cậu đang gặp nguy hiểm.

Cả hai đều đang đối mặt với nhau, ngay khi cả hai đụng vào nhau, cậu đẩy con dao của mình vào đúng cái vẩy ngược kia. Đây là chiến lược tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

“Hyaaaaaaaaa!”

Hal đâm con dao vào cái vẩy lần nữa trong khi nghiến răng, tinh thần của cậu đã được cải thiện đôi chút.

Đúng như cậu đã tính toán, con dao đã đâm vào đúng chỗ nhưng người cậu cũng bị bỏng khi tiếp xúc với cơ thể được bọc trong lửa kia của con Salamander.

Mặc dù thế, Hal vẫn tiếp tục đẩy con dao mạnh hơn với một biểu cảm rất nghiêm túc.

“Gyaaaaaa!”

Con Salamander khi bị đâm vào đúng điểm yếu của mình, cái vẩy ngược thì thét lên và ngã xuống. Cơ thể cậu lúc này đang bị lửa của con rồng bao bọc, nó đã và đang đốt cháy cơ thể của Hal.

“Guhaa!”

Hal dù phải chịu sát thương từ việc chạm vào con Salamander nhưng cậu vẫn không buông bỏ con dao, vì nếu cậu buông tay thì có khả năng cậu sẽ bị nó hất bay và bỏ mạng. Cậu vẫn còn chưa muốn chết cho tới khi có thể trở thành một Mạo hiểm giả giống như người đó, đây chính là điều mà cậu ao ước, cậu bắt đầu giữ chặt lấy con dao

Nhưng hiện thực thật là tàn độc. Với sức nặng của con Salamander, sàn nhà nứt ra.

“Wa― Tệ rồi đây!”

Hal nghe thấy âm thanh nứt vỡ cùng lúc với việc sàn nhà bị sập xuống. Cậu không thể làm gì hơn ngoài việc rơi xuống cùng với con Salamander.

Cậu vẫn còn tiếp tục rơi thêm một khoảng thời gian nữa.

Mặc dù đã bị bất tỉnh nhưng Hal vẫn còn giữ được con dao.

Sau một khoảng thời gian khá dài thì cuối cùng họ cũng đã chạm tới tầng sâu nhất, con dao bị văng ra do tác dụng của cú ngã, con Salamander cuối cùng cũng tắt thở.

Tình trạng của Hal cũng chẳng khác gì con rồng, cậu vẫn đang bị sốc bởi cú ngã khi cậu dùng dao đâm nó.

Mặc dù cậu không thể ngừng chú ý đến cơn đau được gây ra bởi cú rơi và vết bỏng nhưng cậu còn chú ý hơn tới cái giọng nói bé nhỏ trong đầu mình khi ý thức của cậu đang dần mất đi.

[Level của bạn đã gia tăng]

Thế giới này mà nơi mà thứ quyền năng mang tên gift được trao cho người trưởng thành, chứ đâu phải là một game với hệ thống level đâu.

***

Trans: Kelvin_Key.

Edit: Thằng Ngáo.

Bình luận (0)Facebook