• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 3-25: Cuộc thảo phạt Ác Long Deboa chính thức bắt đầu.

Độ dài 2,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-16 20:45:44

Act 3-25: Cuộc thảo phạt Ác Long Deboa chính thức bắt đầu.

Trans: Midz 

Edit: Snökari (HEPT GRAM)

Sau khi tôi thuyết phục (đúng hơn là ép buộc thành công) Phong Miêu và Felis tham gia vào kế hoạch của tôi, Felis cuối cùng cũng chịu tiến về Akinashi cùng với Titan. Mặc dù vậy, rõ ràng là bà cô này không thích như thế.

Đương nhiên, quân đội của tên lợn kia, kẻ đang bao vây lấy nơi này, chỉ là những kẻ tép riu. Phá vỡ vòng vây của chúng bằng sức mạnh của tên ác linh đó chắc chắn không khó đến vậy. Để đề phòng, tôi đã để cái tên ác linh tự xưng là Titan hay gì đó trở thành thuộc hạ của Girimekhala để cho nếu hắn có ý định phản bội chúng tôi, chúng tôi sẽ biết ngay đến hành động của hắn. Nếu hắn làm như vậy thật, tôi sẽ cho hắn biết như nào mới là địa ngục.

Sau khi giải quyết xong các vấn đề cần thiết, chúng tôi tiến hành kế hoạch tăng viện trợ cho Phong Miêu. Hiện giờ bọn họ đang bị tấn công, nên tạm bỏ qua việc huấn luyện võ thuật qua một bên, chúng tôi thậm chí còn chẳng có thời gian dạy bọn họ ma thuật, giống như ma thuật mà Zack đã học.

Mục tiêu mà tôi đã đặt ra cho các thành viên của Phong Miêu chính là họ phải tự tay dành được tự do bằng chính sức lực của họ. Vấn đề duy nhất ở đây họ đều là những người dân không có khả năng chiến đấu. Do đó, tôi quyết định sử dụng một số thủ thuật để lót tay hỗ trợ cho bọn họ.

Chính xác hơn, tôi sẽ để những thành viên trong Chiêu Hồn Họa Thư ban phước cho những thành viên của Phong Miêu.

Có vẻ như 『Hộ Thể Thánh Thuật』từ một sinh vật cấp độ cao hơn sẽ cho  phép sinh vật yếu hơn nhận được phước lành khi tiếp nhận một phần sức mạnh của sinh vật ban phước cho họ.

Vì vậy, những thành viên của Phong Miêu đều nhận được một phần sức mạnh từ các thành viên trong Chiêu Hồn Họa Thư. Tuy nhiên, nó chỉ là một phần sức mạnh mà thôi. Nó sẽ không bao giờ vượt qua được sức mạnh chân chính của kẻ đã ban phước cho họ. Chính vì thành viên của Chiều Hồn Họa Thư đã yếu đi rồi nên tôi sẽ không thể cho phép bọn họ thách đấu với những kẻ mạnh ở thế giới này.

Mặc dù, đối với chúng tôi thì hầu hết những kẻ ở thế giới này đang đứng tại đây đều yếu đuối hơn chúng tôi. Tôi cần có một kế hoạch thật hợp lý để người cùa Phong Miêu có thể chiến đấu thật tốt.

Vì vậy, tôi đã đặt ra một điều kiện đầu tiên để các thành viên Phong Miêu phải vượt qua bài kiểm tra mà tôi đã chuẩn bị sẵn cho bọn họ, đó chính là buộc quân đội của con lợn đó phải rút lui và ngăn chặn một cuộc đối đầu trực diện. Bất kỳ sự trợ giúp nào giữa chừng từ tôi sẽ khiến bài kiểm tra này trở nên vô nghĩa.

Thay vào đó, tôi sẽ huấn luyện bọn họ dựa trên những chiến thuật, các phương thức chữa trị khẩn cấp, căn cứ và vật dụng để ngăn chặn tình  huống xấu nhất có thể xảy ra.

Tôi giao phần còn lại, chẳng hạn như huấn luyện cách tự vệ cho Girimekhala, sau đó tiến thẳng đến lãnh thổ của Akinashi.

Bài kiểm tra mà tôi đặt ra cho Felis chính là việc đánh bại được con rồng tàn ác kia. Đây chính là một câu chuyện lịch sử khác kể về một kẻ dị giới từ thế giới khác mà tôi đã nghe được thông tin do người môi giới tin tức Mujina kể lại cho tôi.

Ba trăm năm trước, do số phận tồi tệ nào đó xảy đến với anh ta, một kẻ đến từ thế giới khác tên là Kotetsu Akinashi đã bị mắc kẹt tại thế giới này. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc xoay trở với ngôn ngữ khác biệt, văn hóa cũng khác, ý thức về những định kiến cũng khác nhau, v.v…. Kotetsu đã cứu vương quốc Amelia khỏi nhiều tình huống nguy hiểm bằng sức mạnh đặc biệt của bản thân anh ta.

Và tình huống tồi tệ nhất lúc bấy giờ vương quốc Amelia gặp phải chính là cuộc xâm lược của Ác long – Deboa. Lý giải theo cách dễ hiểu, Deboa cũng là một du hành giả từ thế giới khác, giống như Kotetsu. Một ngày nọ, nó bất ngờ xuất hiện ở phía đông của vương quốc Amelia, thiêu rụi các thị trấn và yêu cầu vương quốc phải cống nạp cho nó 500 phụ nữ và 500 loli mỗi năm.

Đương nhiên, chính phủ vương quốc Amelia vào thời điểm đó đã từ chối khoản cống nạp. Do đó, họ đã thành lập đội chinh phạt. Kotetsu đã từ chối yêu cầu tham gia đội chinh phạt vì giờ đây anh đã có người mình yêu thương tại chính thế giới này,nhưng sau khi chính phủ đe dọa rằng nếu anh từ chối họ sẽ chọn người anh yêu trở thành vật tế cho chúng, cuối cùng anh ấy phải đồng ý tham gia chinh phục.

Tuy nhiên, con ác long đó quá mạnh đối với họ. Đội chinh phạt đã bị đánh bại một cách dễ dàng. Và hậu quả là sự trả thù của con ác long đó đã giết chết người yêu của Kotetsu.

Bị lòng thù hận nuốt chửng lấy tâm trí, Kotetsu phong ấn Deboa phải ngủ say bằng sức mạnh của thần mặt trời, Skoll.

Tuy nhiên, huyết thống của Kotetsu Akinashi phải tiếp tục duy trì thì phong ấn mới có thể duy trì được ở lãnh thổ này.

Vì lý do này, mặc dù có rất nhiều địa điểm khai thác nhưng không ai dám đụng chạm đến lãnh thổ Akinashi trong ba trăm năm qua.

Câu chuyện về việc Kotetsu đã đánh bại Deboa chẳng qua chỉ là lời nói dối của chính quyền vương quốc Amelia tung ra để ngăn chặn mọi sự hỗn loạn. Chà, không ai có thể ngủ yên vào mỗi đêm khi nhớ đến một con quái vật đang ngủ say trên đỉnh một ngọn núi giàu tài nguyên khoáng sản được đâu. Từ quan điểm một nhà chính trị, việc bổ nhiệm nhà Akinashi làm người cai trị vùng đất này chính là sự lựa chọn hợp lý nhất.

Nhưng câu chuyện đó thực sự đáng sợ hơi nhiều. Vì vậy, tôi đã quyết định đi kiểm chứng sự thật sau khi nghe Mujina kể về câu chuyện đó. Tôi nhanh chóng tìm ra được con dấu phong ấn nằm trong ngôi đền nhỏ được xây dựng trên đỉnh núi. Bên trong ngôi đền đó là một kết giới với nơi đang phong ấn con thằn lằn khổng lồ đó ngủ say.

Vì Wolfkin là một trong những con quái vật giỏi nhất về kết giới nên tôi đã ra lệnh cho thuộc hạ của Fenrir và Fen lẻn vào kết giới và đồng thời sử dụng khả năng đọc suy nghĩ của Satori để do thám rốt cuộc đầu con thằn lằn này có những gì. Và con thằn lằn khổng lồ Deboa đó hóa ra chẳng khác gì một con thằn lằn khổng lồ độc ác chuyên ăn thịt người.

Mặc dù Deboa được mô tả trong văn học của vương quốc Amelia là một con rồng hùng mạnh, Deboa khác xa hoàn toàn với những con rồng trong ngục tối dễ ẹc đó và đã trở thành thành viên của Chiêu Hồn Họa Thư.

Ý tôi là, ngay cả thành viên yếu nhất, Satori, cũng có thể đấm chết Deboa. Những con rồng thực sự rất tức giận khi phát hiện ra chuyện này, và từ chối gọi thứ sinh vật còn yếu hơn cả Satori với sức mạnh thể chất yếu ớt nhất trong số chúng tôi cũng có thể một đấm chết luôn được nó. Vì vậy, cả nhà quyết định gọi nó là con thằn lằn. Đúng vậy, tôi quyết định chơi cùng với bọn họ để ngăn họ gây ra một vụ náo loạn khác giống như vụ họ đã làm với nhóm của Girimekhala. Kết quả của quá trình nghiên cứu này chính là những con rồng trong Chiêu Hồn Họa Thư bắt đầu cạnh tranh với nhóm của Girimekhala trong lễ hội lần này.

Những con rồng đó về cơ bản chúng trung thành với Faf và tôi, nhưng về bản chất, rồng vốn là sinh vật kiêu hãnh… Vì vậy, tôi giao cho bọn chúng nhiệm vụ ban phước cho người dân của Phong Miêu để thỏa mãn cái tôi tự cao của chúng và ngăn chúng đánh nhau thêm lần nữa.

Nếu mọi chuyện đúng như những gì tôi dàn xếp, chúng ta có thể thu được lợi nhuận khổng lồ từ việc làm thịt con thằn lằn này.

Hiện tại, chúng tôi đang theo dõi trận chiến giữa con thằn lằn khổng lồ đó với những con người từ bên trong lãnh vực của Nemea. Trên thực tế, chúng tôi đã bao quanh toàn bộ lãnh thổ Akinashi vào trong Vương Quốc Nguyền Rủa rồi, điều này cho phép chúng tôi được quan sát cuộc chiến từ nhiều góc độ khác nhau.

Đúng vậy, một cuộc chiến tuyệt vọng chỉ đáng xem khi cả hai bên đều ngang nhau về sức mạnh cùng kinh nghiệm.

「Chị Elise sẽ dẫn đầu ba vị vua của thế giới ngầm để đánh bại con rồng độc ác Deboa! Đó chính là điểm trọng yếu trong kế hoạch hiện tại của Kai, đúng không?」

Rose hỏi một câu hỏi tầm thường với giọng điệu run rẩy khi chúng tôi quan sát triện chiến của Felis và những người khác trong việc đánh bại Deboa.

「Đúng vậy. Và tên thằn lằn khổng lồ đó sẽ trở thành món đồ chơi tuyệt vời nhất sẽ đem về cho chúng ta vô vàn lợi nhuận. Vui lên! Chúng ta cuối cùng cũng có thể tận dụng tối đa con rồng lười biếng đó.」

「ĐÔ CHƠI Á? Con rồng độc ác Deboa đó, kẻ gần như đã mang lại sự hủy diệt cho vương quốc này ư!?」

「Từ quan điểm của tôi thì vương quốc chưa hề bị hủy diệt. Cái đó chỉ là mang tính cường điệu hóa mà thôi. Ngay cả Arnold cũng có thể một tay đấm chết con thằn lằn đó.」

Nó trông mạnh vậy thôi! Tôi cũng sẽ cho cô biết những thông tin như sau. Tuy nhiên, theo tôi, bất cứ thợ săn hạng B nào đều có thể đấm chết con thằn lằn đó một cách dễ dàng mà gần như không bị tổn hại gì. Suy cho cùng, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi.

「Kai, anh có thể đánh bại được Deboa không?」

Nhìn vẻ mặt của cô ấy,cô ấy thực sự nghĩ rằng, con thằn lằn khổng lồ đó là sự tồn tại của một sinh vật mạnh mẽ và đáng sợ. Chà, nó to thật ấy, cũng khè ra lửa, và mặc dù tôi rất ghét nó nhưng đúng là nó giống như một con rồng. vì vậy, phản ứng của Rose là điều hiển nhiên vì cô ấy là một chiến binh nghiệp dư khi xét đến mặt kỹ thuật chiến đấu.

「Đừng lo lắng về nó! Tôi sẽ hủy bỏ lễ hội nếu mọi thứ trở nên nguy hiểm. Fen?」

『Đúng thế! Thần có thể giết nó mà không gặp bất cứ vấn đề gì!』

Con sói nhỏ lông xù đang nằm trong vòng tay của Kyuubi

―Fen, đã nói như vậy khi giơ bàn chân nhỏ bé của mình ra.

Fen có vẻ đang khá thất vọng vì dạo gần đây nhóc này hiếm có cơ hội được ra ngoài chơi. Và con thằn lằn khổng lồ đó lại tình cờ thay rất phù hợp với món đồ chơi mà nó đang muốn tìm,

「Em…Em hiểu rồi. Vì Fen-chan có thể đánh bại được tên Deboa đó―」

Rose đang cân nhắc điều gì đó sau khi nghe được câu trả lời của Fen thì lãnh chúa của lãnh địa này, Oliver Akinashi, tiếp cận chúng tôi với vẻ mặt giận dữ.

「ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA GIỠN NỮA! Đó là con ác long, Deboa! Nó là một con ác long mạnh tới mức mà cả anh hùng Kotetsu cũng không thể đánh bại. Việc phong ấn nó chính là lựa chọn duy nhất! Nhóc tính định đem con quái vật ác mộng đó quay trở lại mảnh đất này à!?」

Anh ta hét lên như thể muốn đẩy tôi đi.

Đáp lại hành động của Oliver, Nemea khẽ nhíu mày sang hai bên; ngay cả Kyuubi cũng đang mài móng vuốt của em ấy theo đúng nghĩa đen.

(Chờ đã, tất cả dừng lại!)

Tôi nhanh chóng giơ tay phải lên gia hiệu mọi người dừng lại trước khi bọn họ xé xác Oliver.

「Đúng vậy. Tôi biết ông muốn nói gì vì tôi cũng đã đọc truyền thuyết phóng đại sức mạnh về tên thằn lằn khổng lồ này. Ông có biết tại sao tôi lại bắt Felis và những người khác phải đánh nhau với con thằn lằn đó không?」

「Để ân xá tội của các thành viên Phong miêu và xóa đi tội ác của họ bằng cách đánh bại được con Ác Long, đúng không thầy?」

Zack chen vào cuộc nói chuyện.

「Chính xác! Và thêm cả nguồn lực hỗ trợ là từ ba vị vua của thế giới ngầm nữa. Nếu chúng ta chiêu mộ bọn họ trở thành thuộc hạ của Rose như hiện tại thì sẽ chỉ tổ thêm phiền phức trong tương lai. Vì vậy tại sao chúng ta không truyền bá tên tuổi của họ như những anh hùng đã đánh bại được con ác long nhỉ?」

「Quả nhiên, Chỉ có Sư Phụ,là người duy nhất có thể nghĩ được ra kế hoạch tuyệt vời như vậy.」

「Thật vậy sao? Ý ta là, bất cứ ai có đủ tri thức sẽ tự nhiên nghĩ được ra kế hoạch này, không phải quá hiển nhiên à?」

「Và việc mà thầy nói rằng tất cả những điều này như thể đó là điều hiển nhiên càng khiến thầy trở nên dị biệt hơn.」

Zack lắc đầu khi trả lời với vẻ mặt vừa tuyệt vọng vừa chết lặng.

「M-mấy người….đừng nói với tôi là….」

Oliver nói như thể đang có ai đó bóp lấy cổ anh ta.

「Không phải lo lắng! Cái thứ giống con sâu đất kia đang làm chủ trận chiến. Trừ khi có sự gián đoạn bất ngờ xảy ra, chiến thắng chắc chắn nằm trong tay của Felis.」

Asta tuyên bố như vậy mặc dù cô đang ngáp dài ngáp ngắn vì chán. 

Tôi cũng đồng ý với cô ấy. Nó không phải là một tuyên bố vô nghĩa. Suốt thời gian vừa rồi, Titan đã nỗ lực hết mình trong việc chế ngự con thằn lằn khổng lồ đó.

Trái ngược lại với dự đoán của tôi, con thằn lằn đó gần như không tung được ra bất cứ đòn đánh nào nhờ vào sự phối hợp tuyệt vời của ba vị vua của thế giới ngầm. Tuy nhiên, theo ý kiến của tôi, tên Titan kia có thể giết chết được con thằn lằn đó.

Nguyên nhân có thể nằm ở loại đất sét đen mà Titan đã chuẩn bị. Không gian bị bóp méo khi nó xuất hiện, và nơi nó đi qua nhanh chóng hóa thành cát bụi.

Girimekhala nói rằng sức mạnh của Titan có thể đã được nâng cấp sau khi hắn trở thành thành viên trong số các thuộc hạ của Girimekhala.

Đó chính là lý do tại sao chiến thắng của Felis và những người khác đều được đảm bảo an toàn miễn là không có tình huống dị biệt xảy ra trong trận đấu.

「Có vẻ như đại tỷ Asta đã đúng trong ván cược lần này.」

Khi tôi nhìn lên, màn hình đang chiếu cảnh ba vị vua của thế giới ngầm và Huyết xà đang tấn công con thằn lằn khổng lồ, nó phát ra một tiếng gầm dã thú. Con thằn lằn này không thể di chuyển chút nào do vô số những chiếc gai đất đen mọc lên từ mặt đất đâm xuyên thủng cơ thể nó.

Bình luận (0)Facebook