• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 3-16: Vòng vây của Tam Đại gia tộc

Độ dài 1,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 10:45:37

Act 3-16: Vòng vây của Tam Đại gia tộc

Trans: Midz

Edit: Snökari of Dreams (Minuet)

―Vùng đất hoang ở phía nam lãnh thổ Akinashi.

「Đây có thực sự là nơi sẽ giao hàng quyển Ma đạo thư đặc cấp, đúng không?」

Câu hỏi được đặt ra với giọng điệu nghi ngờ, một cô gái da nâu với mái tóc bob, Rinrin Raafan, hỏi câu hỏi đó với vẻ mặt cau mày. Đáp lại, người đàn ông mặc đồ đen, đang quỳ bên cạnh cô, trả lời:

「Cuốn ma đạo thư mà chúng thần tìm thấy ở chợ đen là một cuốn ma đạo thư đặc cấp với khả năng vô cùng đặc biệt. Hơn nữa, chúng thần còn nghe ngóng được rằng Đại công chúa của vương quốc Amelia, Rosemary Loto Amelia, đang ở trong thành phố đó. Ngoài ra còn có tin đồn rằng tổ chức ma thuật lớn nhất thế giới, 【Lạc Lâm】, và tổ chức ám sát khét tiếng nhất, 【Hồng Nha】, cũng đang bao vây lấy thành phố đó. 」

Đó là một câu trả lời đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, và chính xác đến mức gần như tuyệt đối.

「Vậy ngươi đang nói với ta là tất cả mọi người trong chúng ta, ba thế lực lớn của thế giới ngầm, đều đang quy tụ ở đây, ấy hả? Ta đoán có vẻ như tin đồn đó là thật.」

Cả ba ông trùm lớn nhất của thế giới ngầm đều dốc hết sức truy tìm nguồn gốc của cuốn ma đạo thư nói trên. Đây không còn là một cuộc thi tranh dành ma đạo thư đơn thuần nữa. Có thể nói giờ đây nơi này trở thành chiến trường quyết định ai mới thực sự là vua của thế giới ngầm.

「Chúng ta nên làm gì ạ?」

「Chúng ta nên làm gì à? Ngươi biết câu trả lời rồi, đúng không ? GIẾT HẾT ! Chúng ta, Đào Gia, sẽ giết bất cứ ai dám cản đường chúng ta !」

Tiếng hét của Rinrin vang vọng khắp vùng đất hoang, phía nam của lãnh thổ Akinashi. Sau đó một nhóm người mặc đồ đen bắt đầu di chuyển.

―Một khu vực thuộc dãy núi, nằm ở phía bắc của lãnh thổ Akinashi. Nơi đây đã trở nên sôi động hơn với những tiếng la hét không hề ngừng nghỉ. Một người đàn ông có hình xăm con rắn bị trói chặt vào ghế. Mọi người khác đều phải đeo trên mình một chiếc cột kim loại.

「Mặc dù chúng tôi chỉ làm việc vặt cho một tên Bá Tước ở vương quốc này, nhưng chúng tôi không hề biết rằng chúng tôi vô tình bước vào khu vực của ba ông lớn đây cả.」

Người đang nói chính là một gã đàn ông tóc vàng với hình xăm của một con quạ và có hình xăm mặt trời ở má phải của anh ta, mặc trên mình bộ trang phục rộng thùng thình được thiết kế bởi những kẻ đến từ thế giới khác. Oboro đang coi thường các thành viên của 【Huyết Xà】, kẻ mà anh ta đã thu phục.

「G-Giết… chúng…tôi….đi….」

Một trong số những thành viên của 【Huyết Xà】cầu xin Oborro.

「Ngươi đang nói cái quái gì thế? Câu trả lời dĩ nhiên là, “Không”.」

Oboro trả lời với giọng điệu đầy ác ý.

「Sếp, mọi thứ đã chuẩn bị xong.」

Trợ thủ của Oboro, một người đàn ông đeo một cặp kính dày cộp và mặc trang phục màu đỏ giống hết của Oboro, báo cáo rằng bọn họ đã sẵn sàng.

「Vậy thì, bây giờ sẽ là trận chiến thực sự quyết định ai là vị vua của thế giới ngầm. Chỉ có một kẻ duy nhất có thể chiến thắng. Các ngươi có biết ai là kẻ chiến thắng hay không!!?」

「「「「「CHÍNH LÀ CHÚNG TA, BĂNG 【HỒNG NHA】!!」」」」」」

Một câu trả lời vang lên cùng với âm thanh của vô số người dùng dậm chân trên mặt đất.

Sau khi lặp lại những câu như trên khoảng một vài lần, Oboro lại tiếp tục bài phát biểu của mình.

「Chúng ta chính là vua! Và vua thì phải nhân từ ! Rốt cuộc, nơi đó chỉ có thể cung cấp cho chúng ta một chút nguồn lực cỏn con thôi!!」

「「「「「Ou!」」」」」

「Vậy thì,còn lũ người có mùi giống như chúng ta thì sao?」

Oboro đặt tay lên tai ra hiệu cần câu trả lời từ bọn họ.

「「「「「CÁI CHẾT KHÔNG NHÂN TỪ!!」」」」」

Những người mặc bộ trang phục rộng thùng thình trả lời với âm giọng cực lớn như thể họ đang cố gắng xé toạc cổ họng của bản thân.

「Đúng, không cần phải nương tay với những kẻ ở thế giới ngầm. CHÚNG TA SẼ GIẾT CHẾT TẤT CẢ BỌN CHÚNG!!」

―Giáp khu vực chân núi, phía đông của lãnh thổ Akinashi.

Một nhóm người đang đội mũ nhọn và mặc áo choàng xanh lá cây nhìn ra phía thành phố từ trong khu rừng.

Trong số đó có một bé gái khoảng 12-13 tuổi. Cô bé là thủ lĩnh của hiệp hội ma thuật lớn nhất thế giới, 【Lạc Lâm】: Alice Renren Lorelei. Alice từng là hoàng tộc của Lorelei, nhưng cuối cùng cô lựa chọn theo đuổi ma pháp cấm kỵ để bảo tồn được thanh xuân và tuổi thọ vĩnh cửu nên rồi cuối cùng bị trục xuất khỏi quê hương.

「Ma đạo thư bóng tối cao cấp nhất. Nó có thể chứa đựng ma pháp hắc ám cổ xưa, thậm chí là huyền thoại.」

Mặc cho cô cố gắng kìm nén ra sao, cô vẫn không thể ngăn cản niềm vui sướng từ sâu trong thâm tâm. Ma pháp hắc ám và ma pháp ánh sáng là hai ma pháp cao cấp nhất của ma thuật ; còn được gọi là ma pháp của thần. Người ta nói rằng sở hữu được ma pháp như vậy chính là ước mơ của mọi pháp sư.

「【Hồng Nha】 và 【Đào Gia】 cũng đang tham gia vào cuộc thi lần này.」

「Chúng ta tuyệt đối không thể để thua cuộc chiến này. Hãy sử dụng mọi phương tiện sẵn có để có thể chiếm đoạt được cuốn ma đạo thư!」

「HA!」

Những người mặc áo choàng xanh cúi chào cô rồi tiến về lãnh thổ của Akinashi.

Đây không gì khác hơn chính là màn mở đầu của câu chuyện ác mộng do một con quái vật thêu dệt nên.

Bình luận (0)Facebook