• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4-5

Độ dài 726 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:07:35

“Ồ tuyệt, thầy thật sự đi lối này.”

…trời ơi, tôi muốn đổi sang gặp ma.

“Sao thế? trông như thầy vừa thấy ma vậy.”

Hô hô, nếu được tôi muốn trước mắt mình là ma…

“Sao em ở đây.”

Tôi nhìn quanh, tìm xem có sát thủ xung quanh không, nhưng không có gì hết. Hầu hết sát thủ đều tập trung trong việc ẩn nấp nên họ thường vô hình.

Không, việc cô gái trước mặt tôi phát hiện chỗ này là một vấn đề nghiêm trọng.

“Ôi trời, học trò cũ thăm giáo viên thì sai sao?”

Gương mặt cô ta cực kỳ quyến rũ, như một succubus vậy. nhưng trước hết…

“Sao em biết về nơi này?”

Con đường này tôi tự mình làm bằng công cụ mà tôi lén nhập về từ người lùn. Em biết tốn bao nhiêu tiền không? Tôi phải dùng mấy món cực kỳ đắt để bù cho việc không có tí mana nào.

Mấy hòn đá ma thuật thì tôi nhờ lũ nhóc thông qua cái gọi là kiểm tra và chúng sẽ dùng được vài ngày! Con đường này là kết tinh từ máu và mồ hôi của tôi! không ai được phép biết về nó!

Không hổ là ban thông tin? Cô ta phát hiện hết toàn bộ con đường rồi sao?

Tôi rối loạn nhưng vẫn phải giữ mạnh lạnh.

“Em phát hiện nó khi đào đường hầm chạy trốn.”

“…Cái gì.”

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng có vẻ cô ta không chú ý. Đúng hơn là cô đang bận hồi tưởng lại, nhớ vài điều tới nhăn mày lại.

“Thì… sau khi gậy sắt xuất hiện, tôi đã đi đào một con đường thoát thân cùng mấy đứa kia… và phát hiện cái này?”

…Cô ta thật sự tính bỏ chạy.

“Sao không chạy đi?”

“…Nhiều bẫy quá. Và khi mà chúng em qua hết được chúng thì huấn luyện cũng xong rồi.”

“Thế sao… vậy cô vẫn ở lại? vì tổ chức sao?”

Cô ta lắc đầu mỉm cười.

“Thầy có… không chúng ta có lòng trung thành với tổ chức sao? Một đất nước sẽ bị hủy diệt khi không còn sức mạnh, và bị phân hóa nếu mất đi ý nghĩa. Và tổ chức lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Đó là điều thầy luôn dạy mà.”

…Có hả?

“Đúng thế.”

Miệng tôi auto trả lời. cái gậy lẩm bẩm gì đó nhưng tôi kệ.

“Nhưng lúc đó tổ chức chưa bị hủy  diệt…”

“Giờ rồi nè.”

Tôi cứ nghĩ dự án Utopia và tổ chức sẽ kiếm được khá thời gian vậy mà…

Tôi hiểu tại sao tổ chức tiêu nhanh thôi nhờ những lời tiếp theo.

“Một trong 3 nhóm chiến đấu đã bị thầy hạ, và quản lý đã ôm hết tiền chạy rồi.

Và hơn nũa lực lượng chiến đấu mạnh nhất của tổ chức cũng là một phần của đế quốc.”

“Rian là…”

“Cậu ta là hậu duệ nhà Hascell. Cậu ta nắm một nửa đội kiếm đen, và nắm nhiều thông tin trong tổ chức.

… Hô hô, thằng oắt rác rưởi đó là quý tộc. Tôi còn tưởng nó từ băng cướp nào đó ấy chứ? Sao một đứa chửi lộn còn hơn một tay rapper lại là con nhà quý tộc?

Không, dù Rian quen với các đầu lĩnh nhóm kiếm và quản lý được phân nữa thì…

“Dù thế, nó quá nhanh.”

Dù có nhóm kiếm đen giúp, nhưng vẫn còn nhiều đội tinh nhuệ. Nên kiếm được chút thời..

Đó là đều tôi suy nghĩ, nhưng.

“Kiếm thánh xử hết rồi.”

…À, OK.

“Không chỉ thế có em và Geral giúp nữa.”

Hả… thế à…

“Vì thế những người còn lại đang muốn giết thầy bằng mọi giá.”

…Cái quái? Tại sao chứ!?

“Tại sao?”

“Không hiển nhiên sao? Me và Geral phản bội, đàn anh thì là lũ gián điệp, đàn em thì bỏ trốn, chúng là lũ nhóc do thầy dạy dỗ đó. Thầy là đầu não mọi thứ.”

“Nghĩa là tôi là kẻ hủy diệt tổ chức này?”

“Hơn thế, họ nghĩ thầy tới đây vì mục đích tiêu diệt họ.”

“Còn đế quốc thì sao?”

“hừm… Họ cũng rất muốn thầy. Mà thầy quen công chúa khi nào vậy… Cô ta là người thuê chúng em. Cô ấy bảo chỉ cần tóm thầy là vị trí trong chính phủ của chúng em sẽ được đảm bảo.”

_Woa… mụ công chúa đó là yandere.

Ừa… đúng đó…

“Em tới bắt ta sao?”

Cia cười khi tôi hỏi.

“không, em tới để trốn theo trai!”

_...Cô này chắc cũng không thua đâu.

Ừa…

Bình luận (0)Facebook