• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2-6

Độ dài 514 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:06:51

Câu chuyện của 1 tổ chức: Nguy hiểm.

Một vài người đang tập trung vòng quanh một cái bàn tròn trong phòng tối.

“ quá nguy hiểm.”

“ đúng thế.”

Tất cả đều lo lắng khi nhìn vào tài liệu.

“ dù đã bị áp chế, nhưng Sutr…”

“ một ác ma có thể kết thúc cả thế giới. hợp đồng với thứ như thế…”

“ … cực kỳ nguy hiểm.”

Ác quỷ là tồn tại hết sức đáng sợ. Và Surt là một trong những con nguy hiểm nhất trong chúng, một tồn tại có thể giết cả thần và chấm dứt cả thế giới.

Ác quỷ cai trị Muspelheim, thế giới rực cháy.

Sức mạnh của hắn nổi trội trong cả những ác quỷ hùng mạnh nhất.

So với đó thì sức mạnh của tổ chức chả là gì cả…

“ tại sao huấn luyện viên Naruan lại triệu hồi thứ như thế cho hậu duệ nhà Nermia?”

Vấn đề lớn nhất người ký kết với nó là hậu duệ của nhà Nermia, kẻ địch của tổ chức. rõ ràng khả năng con ác quỷ sẽ tiêu diệt tổ chức cao hơn nhiều là trợ giúp tổ chức.

“ dù biết đó là huấn luyện viên Naruan, nhưng…”

“ hắn có mục đích gì? 2 trong 3 đứa hắn chọn nằm trong sổ đen.”

“ không, đa phẩn mấy tên hắn chọn đều trong sổ đen mà.”

Ánh nhìn xung quanh tập trung hết lên một người. một người phụ nữ có mái tóc bạc và đôi mắt đỏ. Cảm nhận được, cô che miệng mỉm cười.

“hố hố… thầy ấy luôn thích những gì kỳ lạ mà.”

Người phụ nữ này là 1 trong 10 tân binh đứng đầu do Naruan huấn luyện, một tinh anh đã chiếm lấy vị trí số 2 bộ phận thông tin trong tổ chức.

“ thông tin từ 2 đứa đó là do cô thu nhập.”

“ đúng thế. lúc trước, chúng tôi có trộm vài thứ từ nhà Raina và Nermia. Nên dĩ nhiên chúng tôi biết chúng rồi.”

Nếu là Naruan thì, “ tôi không biết gì về chúng hết”, nhưng mọi người trong phòng đều nghĩ Naruan hoàn toàn biết rõ.

“ khả năng Naruan tính phản bội ta là bao nhiêu?”

“ Ông ấy là thầy tôi, nhưng… không phải là không thể. thầy ấy vốn cũng đâu hợp làm kẻ xấu đâu.”

Câu đó sẽ làm Surt tức điên, nhưng không ai trong phòng phản bát.

“ đúng thế… nhưng hắn cũng đâu hợp làm anh hùng.”

“ không phải thầy không có lí do phản bội ta. Nếu có công lý, thì không có cái ác. Nếu có cái ác, thì không có công lý. Thầy ấy không tôn thờ công lý hay cái ác. Với một người nhìn thế giới bằng màu xám như thầy ấy, ông ấy đứng ở thế giới đen, nhưng đồng thời ông cũng ở thế giới trắng.”

“… thầy ấy là người như thế mà.”

Dùng lời nói, Naruan đã tăng lên nhận thức của học trò.

Sau khi cuộc họp tạm dừng, người phụ nữ tóc bạc cười mỉm.

“ hi hi… giờ tôi có thể điều động thầy ấy tự do không?”

Bình luận (0)Facebook