• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2-4

Độ dài 512 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:06:40

[2] Nermie El Ria: … cái quái…

Tôi bước vào vòng triệu hồi theo lệnh của thầy.

Thật ra.

Tôi khá sợ. Ác quỷ… tôi có thể triệu hồi được một thứ thế không? Tôi chỉ là một đứa nhóc 10 tuổi thôi.

Suy nghĩ của tôi hỗn loạn. tôi tới đây để tìm báu vật gia tộc. nhưng dù cố bao nhiêu tôi vẫn không tìm được.

Và.. nếu không vâng lệnh, cái cây gậy nguyền rủa đó sẽ xuất hiện.

ực.

khi tôi đang lo sợ nhớ lại cây gậy, tôi thấy bao quanh tôi, có những vòng tròn ma thuật viết bằng máu trên sàn gỗ. và huấn luyện viên đang lật chúng lên.

“ cái gì thế ạ?”

Có mảnh đá dưới sàn. Trên nó là các văn tự cổ. ông ta đáp lại .

“ hồi nãy ta nói rồi, bán linh hồn là lừa đảo.”

“vâng…”

Vậy thì sao? Rồi huấn luyện viên trả lời một câu gây sốc.

“ đó nghĩa là lừa đảo có thể xảy ra khi kí kết… nghĩa là con người cũng có thể lừa quỷ.”

“không thể nào.”

Không đời nào. Ác quỷ hoàn toàn ở đẳng cấp khác con người. chúng là kẻ địch của thần. lừa chúng là chuyện không thể.

“đúng, không thể. không có cách nào lừa quỷ hết. ít nhất ta không thể tự lừa chúng.”

“ý thầy là sao?”

“ta không lừa chúng. Chúng sẽ tự lừa chúng.”

Lúc sau tôi đã hiểu được ý nghĩa những lời đó.

[2.5] chuyện của đại ác quỷ.

ở tận cùng thế giới.

con ác quỷ thống trị lửa.

chủ nhân của người khổng lồ mà cả thần linh cũng phải sợ hãi.

Chúa tể Muspelheim, Sutr.

Đó là ta.

Và ta…

“chán quá.”

Thật sự chán. Chỉ cần ta di chuyển, chiến tranh sẽ nổ ra. Vì thế, có rất nhiều thứ đang ngăn ta lại. khi ta là hiện thân của sự hủy diệt, ta chỉ thể đi đâu đó khi con người triệu hồi ta.

Nhưng ai sẽ ký giao ước với ta đây… không , triệu hồi ta là chuyện không thể.

Khi ta nghĩ tới các đại ác quỷ khác, cách triệu hồi chúng ta không tồn tại ở nhân giới.

Tại sao ta biết? vì ta nghe con người đã hủy diệt mọi phương pháp triệu hồi các đại ác quỷ vì quá sợ hãi sức mạnh của ta.

Vì thế giờ chán quá.

Ta sẵn sàng giảm giá cho mượn sức mạnh với chỉ nửa linh hồn.

Ta tuyệt vọng tới thế sao?

“đây là !?”

Vòng triệu hồi… đã 2000 năm rồi!

Ta nhanh chóng đồng ý, giậm xuống đất và hét lớn.

“hahahaha! Ngươi là kẻ triệu hồi ta, chủ nhân Muspelheim?”

Và ta thấy một tên đàn ông và một con nhóc. Hừm.. tên kia chắc chắn không phải. không , phải là hắn không thể… mana của thế giới hoàn toàn từ chối tới gần linh hồn hắn.

Đứa nhóc gật đầu. và

“ông sẽ ký kết với tôi chứ?”

Hợp đồng? dĩ nhiên!”

“được, ta đồng ý! Và giá sẽ là…”

Linh hồn của ngươi, hiển nhiên rồi! nhưng ngay khoảnh khắc ta nói tới đó, thì tên kia cười nham hiểm và mở miệng.

“miễn phí.”

Cái quái gì chứ?

Bình luận (0)Facebook