Truyện dịch
Lần cuối
Số từ
2,843
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
420

Tóm tắt

Sau khi tốt nghiệp từ một học viện ma thuật danh giá, Noelle tìm được một công việc tại xưởng chế tác vật phẩm ma thuật tại quê nhà để chăm sóc cho người mẹ ốm yếu của mình. Dù mẹ cô đã hoàn toàn khỏe lại, nhưng điều kiện làm việc của cô lại dần trở nên khắc nghiệt do bị trưởng hội chèn ép. Kết cục là, cô bị đối xử như một kẻ vô dụng và mất việc.

Rồi có một người bạn của Noelle tới từ học viện bắt gặp cô, người đã giúp cô tìm được công việc mới. Ngoài việc là một pháp sư hoàng gia, anh ta còn là pháp sư trẻ tuổi nhất đạt được danh hiệu hoàng kim cao quý. Và cũng vào lúc này, người đó đã nói với Noelle rằng.

“Tôi muốn cậu, người duy nhất tôi tin tưởng lúc này cho tôi mượn sức mạnh.”

Và thế, Noelle đã tới kinh đô và bắt đầu công việc pháp sư hoàng gia của mình.

Cô bước đi trên một hành trình mới, trước khi cô kịp nhận ra thì danh tiếng của cô đã truyền khắp thiên hạ.

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Tập 01
Tập 01
Bình luận (0)Facebook