• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu:

Độ dài 1,781 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:10:53

“C-C-Cái này nghĩa là sao đây, thầy Hiệu Trưởng-?”

Ngay khi vừa thấy cái thông báo trên bảng tin, Glenn phóng nhanh tới Phòng Hiệu Trưởng ngay lập tức và tiến thẳng đến bàn của Hiệu Trưởng Rick.

“Maa… Cậu đã đến đúng như tôi nghĩ…”

Hiệu Trưởng thoải mái chào mừng một Glenn đang rất bối rối kia.

“Tôi là người đầu tiên thừa nhận con nhỏ này đúng thật là một con ngốc! Và điểm số của nhỏ gần đây thì thật sự rất tệ!”

Anh xách cổ áo Re=L, mang cô đến trước mặt Hiệu Trưởng.

“Muu… Cái người gọi người khác là kẻ ngốc mới chính là kẻ ngốc.”

Re=L vẫn mang biểu cảm ngái ngủ như thường lệ như thể muốn nói rằng cô chẳng hiểu chuyện gì đang xày ra cả.

Bị đuổi học. Một hình phạt cho những kẻ có thành tích kém.

Học Viện Ma Thuật, được Chính Phủ Đế Quốc trực tiếp điều hành, vốn nổi tiếng về sức mạnh quân sự của nó, với những nguyên tắc cơ bản là một ngôi trường dựa theo thành tích. Những người có năng lực và ước mơ sẽ được tưởng thưởng xứng đáng, còn những kẻ không có năng lực và ý chí thì không được như thế.

Vì thế, hội đồng giáo dục của trường có quyền rút học bạ của học sinh kém và buộc họ thôi học.

“Vẫn còn thời gian cho đến lúc điểm cuối kì được công bố mà!? Thay vì chờ đợi, chúng ta có thể dạy kèm cho nhỏ, hay cho nhỏ học phụ đạo hoặc làm mấy bài thi thử hoặc thậm chí là cho nhỏ đúp lớp cũng được mà, tại sao tự nhiên lại đi tới quyết định đuổi học nhỏ luôn vậy, ông nghĩ đây là chuyện đùa à!?”

Đúng như lời Glenn nói, Re=L có nguy cơ bị đuổi học.

Sẽ rất bất tiện nếu Re=L bị đuổi học vào lúc này.

“Phải đấy! Chắc chắn là có gì đó nhầm lẫn ở đây!?”

“Làm ơn thầy hiệu trưởng… xin hãy xem xét lại một lần nữa đi ạ…”

Sistine và Rumia cũng theo sau, khẩn cầu với Hiệu Trưởng.

“Maa, một sự nhầm lẫn à… có thể là nó đúng… nếu là một trường hợp bình thường. Nhưng trường hợp lần này của Re=L-chan lại khá đặc biệt…”

Hiệu trưởng thở dài khổ sở.

Sau đó, ông nhìn quanh văn phòng, ngoài ông ra, còn có Glenn, Re=L, Sistine và Rumia…sau khi xác nhận rằng mọi người ở đây đều có quyền được biết.

“Re=L-chan là đặc vụ từ Đội Hoạt Động Đặc Biệt trực thuộc Quân Đội Pháp Sư Hoàng Gia được phái đến để bảo vệ cựu công chúa đúng chứ?”

Thực tế thì, Hiệu Trưởng Rick là một trong số ít người biết rõ về thân thế thật sự của Rumia.

“Vì lí do này, Quân Đội Hoàng Gia… Tổng Tham Mưu thuộc Bộ Quân Sự, buộc phải đưa Re=L-chan vào ngôi trường này… đúng không? Ở học viện này, sự quan tâm cùng với những âm mưu của các cơ quan chính phủ khác nhau cũng xung đột với nhau, giống như sự tranh giành quyền lực giữa các băng phái khác nhau vậy...”

“Đúng rồi. Nó cứ như tra tấn kiểu bẻ ngược ngón tay từ từ ấy. Bộ Quân Sự, Bộ Ma Thuật, Bộ Hành Chính, Bộ Giáo Dục… ngày nào họ cũng đấu đá lẫn nhau để tranh giành quyền lực trong học viện này bằng cách đút lót các thành viên chủ chốt của Học Viện trong bóng tối.

Đúng là như thế, đất nước Alzano vĩ đại do Nữ Hoàng cai trị cỏ vẻ như là một đất nước không thể lay chuyển… nhưng sự thật thì nó không thống nhất như mọi người tưởng. Nếu không phải vì lời thề trung thành tuyệt đối với hoàng tộc thì đất nước này sẽ sụp đổ ngay từ bên trong… tình trạng đất nước lúc này nguy hiểm biết nhường nào.

“Ông đang nói về cái đó…?”

“Chính xác là như thế.”

Rick cuối cùng cũng buông ra một tiếng thờ dài khi Glenn đã nhận ra có gì đó không ổn ở đây.

“Khi Bộ Quân Sự ra lệnh cho Re=L nhập học tại ngôi trường này, một số kẻ đã bất mãn với điều đó. Khả năng cao là Bộ Giáo Dục và Bộ Ma Thuật đã có những động thái để đuổi học Re=L-chan, là người của Bộ Quân Sự.”

“Đ-Điều đó…”

Rumia nhăn mặt, dần trở nên tuyệt vọng và đưa tay lên che miệng mình. [note32766]

“Và để cho vấn đề này trở nên tệ hơn… Re=L-chan có một số vấn đề về hành vi do tâm hồn non nớt của em ấy, và em ấy cũng có vấn đề về học tập mặc dù chùng ta đang ở thời bình… là văn bản soạn sẵn của các Bộ Phản Quân Sự đang tập hợp dưới quyền…”

“Chết tiệt… Đó mới là lí do thật sự à.”

Glenn không thể không hối hận khi bị vướng vào tình huống như thế này.

“…Hiệu Trưởng này… ông có thể làm gì đó không?”

Với hai tay vẫn đặt trên bàn, Glenn tiến gần đến chỗ Hiệu Trưởng và khẩn cầu ông.

Re=L, người vẫn đang quan sát hành động bất thường của Glenn từ nãy đến giờ, bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề này.

“…Nè, Rumia, Sistine. ‘Đuổi học’ là cái gì vậy?...Có ngon không?”

“Đó là… umm…”

Do dự không biết nói gì, Sistine và Rumia chỉ biết nhìn nhau.

“…Bình tĩnh và nghe nhé? Re=L. Đuổi học là… bị bắt phải thôi học…”

“…Ể?”

Phản ứng lại với những lời của Rumia, vẻ mặt ngái ngủ vừa nãy đã chuyển sang vẻ mặt đầy hỗn loạn.

“Điều đó… Tôi không thể ở cùng Glenn và Rumia, Sistine và mọi người  trong lớp nữa sao…? Tại sao…? Tôi không muốn điều đó…”

Một Re=L luôn vô cảm, lúc này đây… có vẻ như cô ấy có thể òa khóc bất cứ lúc nào.

“…Làm ơn, Hiệu Trưởng!”

Glenn, không thể chịu được dáng vẻ đáng thương đó của Re=L nữa, cúi đầu van xin.

Nhưng, trước sự khẩn cầu tuyệt vọng của Glenn… vị Hiệu Trưởng kia chỉ cười khúc khích.

“Nhưng, tôi nghĩ lại như mọi lần đấy Glenn… rằng cậu thật sự may mắn thoát ra khỏi đống rắc rối này.”

“Hở!?”

“Thật ra… tôi đã đề cử để cho Re=L một chuyến du học ngắn hạn… tại Học Viện Ma Thuật Nữ Sinh Thánh Lily”

“Học Viện Ma Thuật Nữ Sinh Thánh Lily!?”

Học Viện Ma Thuật Nữ Sinh Thánh Lily. Một ngôi trường tư thục dành cho nữ sinh ở Riritania, một vùng hồ phía Tây Bắc thành phố thủ đô của Alzano, Orlando. Đúng như tên gọi của nó, một học viện nữ sinh dành cho các cô gái ưu tú và quý tộc của Đế Quốc với các khu kí túc xa nằm ngay trong khuôn viên học viện.

“Gì cơ? Một chuyến du học ngắn hạn sao…? Chờ đã! Ông nghiêm túc chứ!? Thật sự là Re=L vẫn có thể đi du học sao!?”

Để trả lời cho câu hỏi của Glenn, Hiệu Trưởng gật đầu trấn an tất cả.

“Yup. Lần này Bộ Phản Quân Sư nhắm vào thành tích học tập kém của Re=L-chan. Sau cùng, chúng ta chỉ cần loại bỏ cơ sở khiếu nại của họ là được.”

“Đúng vậy! Du học được tính là một [thành tích lớn], và nó sẽ nâng thành tích tổng kết của nhỏ lên. Nếu Re=L  hoàn thành chuyến du học ngắn hạn này suôn sẻ, thì chẳng còn tên nào dám hó hé nữa.”

Và sau đó, nở một nụ cười toe toét, Glenn quay về phía Re=L

“Ơn Chúa, Re=L! Cô vẫn có thể ở lại đây! Cô sẽ học tại Học Viện Ma Thuật Nữ Sinh Thánh Lily một thời gian thôi! Không phải tốt quá rồi sao!?”

Sau đó, Re=L chỉ hoang mang nhìn vào anh.

“...Nè, Rumia, Sistine. ‘Học Viện Ma Thuật Nữ Sinh Thánh Lily’ là cái gì vậy?…Có ngon không?

“Đó là… umm…”

Một lần nữa, do dự không biết nói gì, Sistine và Rumia chỉ biết nhìn nhau.

“…Bình tĩnh và nghe nhé? Re=L. Du học là… phải học tạm thời tại một ngôi trường khác…”

“…Ể?”

Một lần nữa, phản ứng lại với những lời của Rumia, vẻ mặt ngái ngủ vừa nãy đã chuyển sang vẻ mặt đầy hỗn loạn.

“…Một ngôi trường khác…? Không phải trường này…?”

“Ah! Nhưng mà không sao đâu Re=L! Không có nghĩa là cậu phải học ở đó vĩnh viễn luôn đâu! Có lẽ chỉ mất… hai hay ba tuần gì thôi à? Chắc chắn cậu sẽ quay lại mà! Đó là nếu cậu chịu học hành chăm chỉ ở đó…”

Sistine vội giải thích cho Re=L du học là gì trước khi sắc mặt cô tái nhợt hẳn đi.

“Không đời nào.”

Những lời thốt ra từ miệng Re=L là một lời từ chối đanh thép.

“…Học Viện Ma Thuật Nữ Sinh Thánh Lily?... Không muốn đâu”

Lẩm bẩm điều đó trong khi giãy nảy, vẫn là nét mặt buồn ngủ thường ngày của cô… nhưng lần này có thể thấy một nếp nhăn nhẹ trên trán cô.”

“N-Này, Re=L… Cô hiểu tình hình hiện giờ mà đúng không!?”

Trong khi bực tức mà gãi đầu, Glenn hỏi cô.

“Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn thế này, cô sẽ bị đuổi học đấy!? Cô có hiểu là cô sẽ không được ở lại với Rumia và Sistine không!? Đó là điều cô muốn à?”

“Nn. Không đời nào.”

“Vậy thì chỉ cần cô ngoan ngoãn đi du học…”

“… Không muốn đâu…”

Siết chặt tay, hơi run rẩy, Re=L  buồn bã cúi đầu.

“Oi, đủ rồi đấy nhá? Cô không muốn cái này, cũng chả muốn cái kia, thế cái nào mới vừa lòng cô hả?”

Bực mình với hành động như một con nhóc hư hỏng của Re=L, Glenn cuối cùng cũng khiển trách cô.

“…Ồn ào quá… Tôi không muốn…không…không…!”

Với đôi mắt vẫn nhìn xuống, Re=L lẩm bẩm.

“O-Oi…Re=L…?”

“Đuổi học?... Học Viện Ma Thuật Nữ Sinh Thánh Lily?... Tôi không muốn cái nào cả…” 

Và thế là-

“Không bao giờ! Glenn ngốc! Tôi ghét anh!”

Cô ấy bùng nổ rồi!

Cuối cùng cô đã mất bình tĩnh, Re=L hét lên và chạy ra khỏi văn phòng.

Như mong đợi về ‘Chiến Xa’ [The Chariot] Re=L. Cô ấy có thể phóng ra khỏi văn phòng trước khi bất kì ai có thể cản cô.

“O-Oi!? Re=L! Chờ đã! Chậc, con nhỏ ngốc này!”

Sau đó, Glenn cũng lao theo cuộc rượt đuổi Re=L đang chạy trốn kia.

“Hiệu Trưởng! Cảm ơn ông về cái lời mời du học đó nha, chúng tôi sẽ cân nhắc kĩ lưỡng! Mèo Trắng! Rumia! Đuổi theo Re=L! Nhanh lên! Khi mà bắt được nhỏ thì hãy cho nhỏ một trận đòn như mấy đứa con nít ấy--!"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

iDontWipeLets69: lại sủi tiếp đây (!?)

Bình luận (0)Facebook