• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Gia tăng ma lực lên 60 lần

Độ dài 891 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-14 00:00:27

Mylia tự hỏi Titania có ý gì khi nói “Sau khi quan sát nhà của nhóc thì ta cũng đã hiểu đại khái.”

“...Sư phụ, người biết được tình hình nhà con ư? Nhưng làm thế nào?” (Mylia)

“Dĩ nhiên là bằng ma pháp rồi. Ta đã nói với con rằng chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì với ma pháp mà, đúng không?” (Titania)

“Từ đây… Tới tận nhà con…? Ma pháp quả thực quá tuyệt vời…” (Mylia)

“Rồi, rồi, nhưng mà cũng không tốt khi con kỳ vọng quá nhiều vào ma pháp đâu, nó luôn có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Dẫu sao thì ta hãy vừa uống trà vừa nói chuyện nhé. Ta cũng sẽ mang cho con ít bánh quy nữa.” (Titania)

“Bánh quy!” (Mylia)

Mylia nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Nhưng rồi, khuôn mặt của Chloe lại hiện lên trong tâm trí cô.

Cô lắc đầu rồi cúi mặt xuống.

“Sư phụ… con xin lỗi nhưng mà con không thể thưởng thức món bánh quy của người khi mà Chloe onee-chan vẫn còn đang làm việc miệt mài được… Thật lòng thì con rất muốn ăn chúng, nhưng mà…” (Mylia)

“Trẻ con thì không cần bận tâm tới mấy việc như này đâu.”(Titania)

Titania xoa đầu Mylia rồi mỉm cười.

Mái tóc màu hoa oải hương của cô bé thật mềm mượt và bồng bềnh.

“Mmm~ Tuyệt thật đấy~” (Titania)

“Sư phụ? Người nói gì thế ạ?” (Mylia)

“Không có gì, chỉ là lẩm bẩm một mình thôi.” (Titania)

Giờ đây, Titania đã hiểu, vì sao mà Chloe lại thường hay xoa đầu Mylia rồi.

“Dù thế nào đi nữa, thì con cũng cần phải lo lắng cho bản thân mình. Ta đang nói về Chloe onee-chan tốt bụng của con đấy. Ta cá rằng cô bé cũng sẽ hạnh phúc nếu con được hạnh phúc. Con cũng nghĩ thế, đúng chứ?” (Titania)

“Ah…! Con có thể hình dung ra chị ấy bảo con đừng lo lắng và cứ tận hưởng chỗ bánh quy đó đi.” (Mylia)

“Con nên nghĩ cho hạnh phúc của bản thân nhiều hơn. Tử tế là tốt, nhưng nó sẽ là sự thô lỗ nếu con từ chối lòng hiếu khách của người khác.” (Titania)

“Vậy ư?” (Mylia)

“Đúng vậy. Nhưng… con trưởng thành hơn hẳn so với một đứa bé tám tuổi đó. Phải chăng con được các vị thần bảo hộ? Mà dẫu sao thì từ giờ con cũng nên sống nhiều hơn theo cách mà bản thân mình muốn.” (Titania)

“Vâng ạ.” (Mylia)

Mylia ngoan ngoãn gật đầu và ghi nhớ lời dạy bảo của Titania.

(Sống theo cách bản thân mình muốn ư…)

Ở tiền kiếp, cô đã luôn phải chăm sóc người cha vô dụng của mình.

Niềm vui duy nhất mà cô có là nói chuyện cùng với bà ngoại.

Mặc dù được bảo là sống theo cách bản thân muốn, nhưng cô lại không thể hình dung ra được điều đó ngay bây giờ.

Mylia chăm chú nhìn vào những chiếc bánh quy trong khi vẫn nghĩ xem mình sẽ sống tự do như thế nào.

(Giá như mình có thể mang một ít về nhà cho Chloe onee-chan… nhưng…nếu lỡ có ai phát hiện ra, thì mình sẽ chẳng biết cách nào để bào chữa mất…)

Cô đã hoàn toàn từ bỏ việc mang một ít bánh quy về nhà.

Nếu như gia đình bắt đầu để mắt tới cô ấy, thì cô sẽ không còn cơ hội để tự do đi lại nữa.

“Vậy thì, con có thể kể cho ta nghe về gia đình mình được không?” (Titania)

Dưới sự thúc dục của Titania, Mylia bắt đầu kể về thực trạng của gia đình Atwood.

Càng nghe Mylia kể thì biểu cảm của Titania lại càng trở nên tức giận.

Lãnh chúa là một tên ích kỷ, não cơ bắp, còn phu nhân của ông ta thì lại là một kẻ tự cao tự đại, cô con gái lớn thì bị trầm cảm, đứa thứ hai thì là một con người độc ác luôn tìm cách để bắt nạt Mylia.

Mylia cũng kể luôn việc mình sẽ bị ép phải lấy một tên thương nhân nghèo trong tương lai không xa.

“- - Vậy nên con đã lên kế hoạch rời khỏi cái gia đình này rồi đăng ký vào Học viện Nữ sinh Hoàng gia khi tròn 12 tuổi.” (Mylia)

“Hee, vậy là ở vương quốc này có một ngôi trường như thế à. Un! Một kế hoạch tuyệt vời!” (Titania)

Titania dường như rất thích kế hoạch này của Mylia.

“Rời khỏi cái khu vực hẻo lánh này bằng một thủ tục chính thức. Quả thật là một quyết định khôn ngoan. Nếu con trốn khỏi nhà thì rất có thể tên lãnh chúa kia sẽ cử người đuổi theo và bắt con lại.” (Titania)

“Chưa kể con cũng nghĩ rằng việc trốn thoát khỏi nơi đây là rất khó, cũng bởi nó được bao quanh bởi lãnh thổ của quái vật.” (Mylia)

“Vậy ư? Nếu sử dụng ma pháp thì con có thể bay đến thành phố ở phía nam, Hama

nule, đúng không? À, nhân tiện thì thành phố đó vẫn còn tồn tại chứ?” (Titania)

-----

Giờ cũng đã là nửa đêm và tôi chỉ vừa nhớ ra là mình chưa up chap 16 lên. Hiện giờ thì edit đang bận bịu với nhiều việc nên tiến độ sẽ vẫn chưa thể nói trước được, mong gặp lại các bạn vào một ngày sớm nhất.

Bình luận (0)Facebook