Re:Monster
Kanekiru KogitsuneYamada
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30 : Day 30

Độ dài 1,039 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:17

Người đăng: [email protected]

Hôm nay trời mưa nhiều. Tất nhiên, tôi đã có đề phòng về việc đi ra ngoài.

Do đó, đây là thời điểm thích hợp để tổ chức một lễ hội để xác định thứ hạng trong nhóm. Các phương pháp để xác định thứ hạng nhanh chóng đã phần nào thuận tiện. Bởi vì có một sự khác biệt lớn trong khả năng cơ bản giữa hobgoblins và Goblins, chúng tôi sẽ có hai cuộc thi riêng biệt để quyết định xếp hạng.

Kết quả, tốt, đó là nếu bạn có thể gọi nó là giải quyết thỏa đáng, do đó : đứng đầu là tôi như mọi khi, hạng 2 là Gobukichi-kun, tiếp theo sau anh là nhà thủ lĩnh Hobgoblin trước đó, và sau hắn là Gobumi-chan . Ba Goblins sau cô thường ở cùng một mức độ năng lực.

Hobgoblin Mage Hobusei-san có xếp sau tôi, nếu phép thuật được phép sử dụng, nhưng đó không phải là vấn đề lần này nên mọi thứ là như thế.

Khi lễ hội kết thúc, chúng tôi chia thành ba nhóm: nhóm của Gobukichi-kun tiếp tục với luyện tập, nhóm của Gobue-chan cầm cuốc chim ( cuốc bird đó kekeke ) để tiếp tục khai thác mỏ, và nhóm học tập vài thứ, như các quy tắc mà tôi đã quyết định, thứ hạng, Continental Alphabet (hình như là chữ cái loài hay lục địa ... v..v..), và như vậy, với Gobumi-chan là giáo viên.

Trong khi đó, tôi đã có một cuộc trò chuyện về nhiều điều khác nhau với Hobusei-san. Tôi có hứng thú về những loại phép thuật mà cô có thể sử dụng. Dựa theo những gì tôi đã nghe, ba loại phép thuật Hobusei-san có thể sử dụng có vẻ là [Fire], [Water], và [Void]. Tôi giả vờ như tôi hiểu, trong khi thực tế tôi chỉ đọc thông tin từ một nguồn không đầy đủ và trong thực tế đã không có ý tưởng những gì cô ấy đang nói về. Sau đó, sau khi đã trao đổi tất cả các loại thông tin, chung tôi tiếp tục công việc của mình. Hobusei-san đi đến nơi Gobumi-chan của để nghiên cứu, trong khi tôi tới nói chuyện với các cô gái của loài người.

Truyen Cv . com Truyện được đăng tại TruyệnCv[.]com

Khi tôi đã đi kiểm tra về tình hình, có lửa và nước được đảm bảo bởi những viên đá lửa và nước, chế tạo của thợ rèn đang ở giữa việc sản xuất dụng cụ từ spirit stone (... tôi thì ko thích từ đá tinh thần nên => thành spirit stone) và quặng sắt mà chúng tôi đã nhận được là kết quả của thực hành khai thác mỏ . Cô ấy có thể làm điều đó mà không có bất kỳ vấn đề nhờ một số bộ công cụ đó mà chúng tôi cướp được.

Trong khi tôi hỏi cô ấy nếu cô ấy có bất kỳ khiếu nại, tôi nhận thấy rằng lò rèn đã được sửa chữa gần đây nên nó đã được dễ dàng để sử dụng. Bởi vì cô đã trở nên ít sợ hại với tôi, tôi thật hài lòng.

Tiếp đó, tôi đã đi đến bếp (thằng tác giả ghi station nhưng tôi nghĩ phải là nhà bếp ...... ), nơi hai chị em đang ờ. Kể từ khi các đồ dùng nấu ăn đều bị cướp hàng hóa, có các chị em sử dụng chúng không kích động bất kỳ ma sát với Goblins khác. Với đó, mọi thứ tiến triển thuận lợi. Mặc dù, sau khi nhìn xung quanh nhà bếp, tôi nhận ra rằng chỉ với hai người, chuẩn bị thức ăn của mọi người sẽ là một nhiệm vụ quá sức, và vì vậy tôi quyết định ngồi xuống và giúp đỡ họ.

Đôi chị em vẫn còn một chút sợ tôi, và vì vậy tôi nghĩ rằng nếu tôi chủ động và nói chuyện với họ nhiều hơn, họ sẽ bắt đầu yên tâm với tôi. Một lần trong một thời gian tôi bắt gặp họ đang mỉm cười, đó là nụ cười tuyệt.Nụ cười của một phụ nữ đẹp luôn luôn là một điều tốt. Trong khi chúng tôi đang ở đó, tôi đã dạy cho họ tất cả các công thức nấu ăn mà tôi biết.

Sau đó tôi đã đi đến dược sư người đã dành cả ngày làm potions.

Các thiết bị đã được lắp ráp ở đây giống như ở những nơi khác, vì vậy đó là không có vấn đề.

Tôi tra hàng hoá hoàn thành của cô với [Appraisal] của tôi, nhưng cho đến nay nó không có vẻ như cô ấy đã làm bất cứ điều gì có độc. Tôi đã hứng thú quá trình tạo, vì vậy tôi đã ở lại để quan sát.

Dược sư đã gây ấn tượng vô cảm, làm cho tôi nghĩ về một nữ hoàng băng giá. Cô ấy không nói gì cả, trong khi cô đang làm việc, nhưng cô vẫn còn là một bữa cơm cho đôi mắt của tôi vì vậy tôi đã không có vấn đề với chờ đợi. Sau khi hoàn thành chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn sau đó tôi đã đi đến xưởng của riêng tôi.

Trong khi đó, tôi đã cố gắng sử dụng da sói màu đen để làm thiết bị phòng thủ. Tôi khâu da bằng chỉ của tôi, và sử dụng kỹ năng của tôi thạo quá trình tiến triển một cách nhanh chóng hoàn thành. Tuy nhiên, nó đã muộn vào ban đêm khi tôi đã hoàn thành.

Trước khi đi ngủ, tôi đã làm một số thay đổi tính thực hành với giáo mác của tôi để làm quen cách sử dụng như thế nào. Bởi vì tôi đã hưng phấn di chuyển xung quanh tôi trở nên mệt mỏi, vì vậy tôi ngủ như một khúc gỗ.

PS: chúc mừng các bạn đây là 1 mưa nhưng là 1 chương vừa mà đây là chương thừa của ngày hôm nay nên ko có thưởng => 0.5 càng khi nào gặp chương mua khác bù sau ^^ hêhhehehe và còn 2 chương nữa bắt đầu 1 khởi đầu mới nhé

Bình luận (0)Facebook