Re:Monster
Kanekiru KogitsuneYamada
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Ngày thứ hai

Độ dài 617 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:17

Người đăng: meothaymo

Ngày thứ hai

Tôi thức dậy khi bị chạm nhẹ vào. Khi tôi mở mắt ra để thu thập thông tin xung quanh, tôi không thể di chuyển đầu của mình vì một số lý do hạn chế. Kết quả là, tôi đã không thể nắm bắt được nhiều thông tin cho lắm. Tuy nhiên, tôi đã có thể hiểu một thực tế: Mặc dù khá là hoang đường nhưng những câu chuyện về tái sinh không phải là một giấc mơ hay ảo tưởng mà tôi đã tạo ra trong khi say rượu. 

Với nỗ lực nhiều hơn một chút và với tầm nhìn hạn hẹp của mình, tôi có thể xác định một vài điều. Có vẻ như tôi đã ở giữa một cái hang. Tôi không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu của một hang động nhân tạo mà nó rất có khả năng là một hang động tự nhiên. Cảm giác của tôi về tấm giẻ rách dùng để làm chăn mền là điều tồi tệ nhất. Chúng rất cứng ngắt và bẩn thỉu. Mặt đất nơi chúng tôi nằm ngủ không hề thoải mái và một viên sỏi đâm sâu vào da của tôi, hơi đau một chút, cũng không có gì quan trọng. 

Quan trọng hơn là… 

Có rất nhiều em bé xấu xí, những người có làn da màu xanh lá cây và đôi tai nhọn hoắc. Trong khi tôi đã quấn vải thì bọn chúng vẫn đang ngủ và trần như nhộng. Trong phạm vi tôi có thể nhìn thấy được thì có khoảng 30 đứa, trong số đó có 20 mạng có kích thước của một con người. Những người có cùng chiều cao với trẻ em của con người thì tôi đoán họ là người trưởng thành. 

... Vâng, mặc dù đó là bằng chứng thuyết phục rằng tôi đầu thai. Xem xét cho kỹ hơn một chút, nếu tôi di chuyển bàn tay của tôi, tôi có thể thấy da của trẻ con giống như của các goblin xung quanh, và trong mỗi ngón tay rõ ràng nhìn thấy được một móng tay màu đen sắc nhọn. Nếu tôi đã không được đầu thai, làm sao có thể có nó? 

Mặc dù tôi tự hỏi nếu chính điều đó là bằng chứng vững chắc: Cánh tay của tôi là chính xác y hệt như đứa bé goblin (*)ngủ ngay bên cạnh tôi. 

Rõ ràng, khả năng ESP tôi thu được từ cấy ghép cường hóa dường như đã giảm sút trong cơ thể mới này. Nghiêm túc mà nói là tôi đã có thời điểm phải khóc oe oe. Cơ thể tôi có dường như không di chuyển đúng cách vì tôi là một trẻ sơ sinh. Hiện nay, giống như bất kỳ con goblin nhóc tì nào, tôi đã dành cả ngày ngủ. 

Tất cả những gì mà tôi biết được lúc này là mình đã không thể thoát khỏi thực tế.

(*) Goblin còn có tên là yêu tinh (sở dĩ mình để nguyên là goblin vì yêu tinh của mấy nước châu Á là con khác, dịch yêu tinh sẽ không chính xác) là một chủng sinh vật bé nhỏ (nếu không muốn nói là nấm lùn) biểu hiện cho cái ác, sự phá phách vả cả tính quái đản trong huyền thoại. Goblin có hình dạng khác nhau ở mỗi nước. Nhìn chung là lùn, tóc lưa thưa từ hói đến trọc, tai nhọn, mũi khoằm và có móng vuốt. Trong truyện này thì trọc đầu luôn và có da màu xanh.Goblin nữ thì được cái tóc tai đầy đủ.

Truyện đăng nhanh nhất tại TruyenCv[.]com

Chủng sinh vật này khá tham lam và thích vàng. Có khả năng phép thuật.

Bình luận (0)Facebook