Re:Monster
Kanekiru KogitsuneYamada
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Ngày thứ bảy

Độ dài 1,074 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:17

Người đăng: meothaymo

Hôm nay trời mưa, vì vậy chúng tôi quyết định nghỉ ngơi và làm việc trong hang động. 

Âm thanh rột roẹt vang lên khi tôi đẽo gọt và mài dũa linh thạch Obsidian, thứ mà tôi tìm thấy được bên bờ sông hôm quá. Tôi đang cố gắng để biến nó thành dụng cụ gì đó như là một con dao. 

Truyện được copy tại T r u y e n Cv (.) com

Không, tôi muốn sớm mặc quần áo lông thú. Tôi đã quá mệt mỏi khi cố gắng chế tác quần áo vì sừng (của thỏ sừng) rõ là không phù hợp để cắt xén. 

Vì tôi đã tạo ra tiếng ồn khủng khiếp, thêm vào đó là những thành tích từ trước đến giờ của tôi khiến những con goblin sinh ra cùng lúc (với tôi) đã bị thu hút, tuy nhiên tôi đã làm lơ tất cả chúng nó để tập trung làm việc và sau đó chúng cũng nản lòng mà rời đi.Tốt thôi, được tự do rồi.

Những goblin già không biết vì lý do gì đã mỉm cười khi quan sát tôi. Tôi cũng không rõ nguyên nhân cho lắm.

Ồ được rồi, đến khi quá trưa, tôi đã làm được cho ba con dao, tôi thấy chúng cũng khá ổn. Hai bàn tay của tôi đã bắt đầu trầy trụa nên tôi quyết định kết thúc công việc tại đấy. 

Tuy nhiên, việc chế tác con dao dừng lại vì nó chỉ là một sản phẩm thực hiện trong thời gian rảnh rỗi mà thôi. Có hai người, Gobumi-chan và Gobukichi-kun đã chăm chú quan sát việc tôi làm mà không chán - Không, thời gian tới tôi sẽ không suy nghĩ theo cách của con người nữa mà bằng cách sống của goblin --Tôi đưa ra một cuộc họp chiến lược liên quan đến chuyện thực hiện các chuyến đi săn tiếp theo. 

Các ý kiến khác nhau được đưa ra tranh luận sôi nổi - mặc dù nó là lĩnh vực mà tôi chủ yếu là không bị thách thức, Gobumi-chan rõ là người thông minh hơn Gobukichi-kun nên đã biết đưa ra ý tưởng của cô ta sau khi lắng nghe. Gobukichi-kun là một tên ngốc nên cứ liên tục gật đầu. Một lão goblin với gương mặt đầy nếp nhăn bắt đầu tiếp cận chúng tôi. 

Lão goblin này là Gobujii. Đây là goblin cao tuổi nhất trong [Cộng đồng goblin], lão có địa vị xã hội gần với một nhà cố vấn, và trên tất cả, cái tên Goburou của tôi chính do lão đặt.

Những cuộc họp chiến lược đã trì hoãn để bây giờ lắng nghe Gobujii-san kể những câu chuyện khác nhau. Không, Gobujii-san có một cuộc sống dài vô ích nhưng ông có kiến thức rất rộng, vì vậy tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. 

Truyện được đăng tại TruyệnCv(.)com

Vâng, bởi vì chỉ mất khoảng hơn 20 năm để được lên lão làng, cơ thể này không thể có một cuộc sống trường thọ ... Hahaha. 

Tôi tự thu mình lại. 

Gobujii nói với chúng tôi nhiều điều về thế giới này như các quy luật về level, rank up, rõ ràng có một điều như vậy tồn tại, tại sao trong hang động này, ngoại trừ những goblin mới sinh như chúng tôi, chỉ có goblin già xung quanh mà không có thứ gì khác. 

Hãy tạm bỏ qua bảng phân cấp, xếp hạng của thế giới này và đề cập nó sau, đầu tiên chúng ta hãy nói chuyện về các goblin đang sống trong hang động này. 

Rõ ràng các goblin trẻ tuổi, có lẽ là cha mẹ của các goblin chúng ta ở đây, đang xa nhà đi săn bắn đâu đó trong rừng. Làm việc xa nhà, cướp bóc trong thời gian ngắn hả? Tôi hiểu rồi.

Ừm, trông những goblin quá yếu đến nỗi họ dễ dàng chết vì thỏ sừng sao? Không không, đó phải là một con goblin sơ sinh mới đúng? Goblins chắc chắn yếu ớt trong cuộc chạy đua sinh tồn. Tuy nhiên, đây không phải là lý do tại sao một cá thể goblin sinh ra trong khu rừng này có thể chạy nhảy vào ngày hôm sau, được đào tạo để giết chóc bằng cách sử dụng một cây gậy gỗ và ném đá để tìm hiểu cách thức để tồn tại, nghĩa là học tập kỹ xảo chiến thuật và các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống đầy mạo hiểm này. 

Yếu thì chết, mạnh thì tồn tại, tôi hiểu quy luật sinh tồn này. 

Thật sự, thứ tàn nhẫn này khiến tôi muốn khóc. 

Vâng, thời gian gần đây có rất nhiều goblin bắt chước chúng tôi bằng cách kết thành đội với nhau khi săn thỏ sừng. Do đó số lượng cá thể còn sống sót cao hơn bao giờ hết. 

Trong khi tôi gật đầu và nói: "Tôi nhìn thấy!", tôi nhận ra bằng cách nào đó khố của Gobujii bắt đầu thay đổi hình dạng. Rõ ràng cuộc sống lâu dài của ông đã không như mong muốn của mình trong việc gây giống tạo ra thế hệ con cháu, hoặc có lẽ ông cảm thấy rằng cái chết của mình sắp đến gần. 

Ôi, sau khi gần như nôn mửa, tôi muốn dừng cuộc trò chuyện của chúng tôi càng sớm càng tốt để tránh ô nhiễm thị giác. 

Nếu như tôi buộc phải nhìn thật lâu vào ông ta. 

Từ nói chuyện của chúng tôi đã kết thúc, khuôn mặt của mình như thế nào cho thấy ông hài lòng với chính mình, ánh mắt của Gobujii toát lên một tia ham muốn và đi đến phía trong hang động. (*)

Chỉ một lúc sau, vang lên tiếng la hét yếu ớt của phụ nữ. 

Tôi chắp tay lại và cầu nguyện hai lần vì lợi ích của những người phụ nữ bị bắt. Hiện nay, tôi không thể làm được điều gì hơn thế, một ngày nào đó tôi muốn đem lại sự bình an cho họ. Dù để họ tồn tại trong điều kiện bất công thế này, tôi nghĩ vậy.

Thậm chí tôi còn đồng cảm hơn với họ nữa.

__________________________________________________

(*) Mèo Thấy Mỡ bình luận : Hóa ra đây là nguyên nhân mà bác già làng đau khổ khi mấy phụ nữ loài người tự sát sau đó. Vì có cốt nhục của ổng mà -_-. Trong manga không đề cập đến vụ này.

Bình luận (0)Facebook