• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Làm sao để từ chối lời mời của một cô gái xinh đẹp đây?

Độ dài 535 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-08 22:00:41

“Được. Trông ổn áp đấy…Mà chị đang làm gì vậy…?”

Trong khi tôi đang ngồi ở phòng sinh hoạt chung, Mamiya-san xinh đẹp phụng phịu ngồi trước mặt tôi. Nãy giờ cô ấy cứ nhìn chằm chằm tôi suốt.

Tôi chuyển sang ngồi phòng này cũng bởi vì trời sập tôi mới tập trung được nếu có Mamiya-san bên cạnh. Nhưng chỉ mất vài phút áp lực từ cô gái ngồi trước mặt đã bủa vây lấy tôi.

May là đeo tai nghe nên vẫn xoay sở được…

–Chị ấy không muốn làm việc của mình à…

“Ừm, chị xong việc ban nãy chưa đấy?”

“Chưa, chị chưa xong.”

“Thế bây giờ chị đang làm gì vậy ạ?”

“Không có em ngồi cạnh sao chị hỏi được chứ.”

Làm ơn đừng, bực bội mà cũng dễ thương nốt là sao.

Với lại việc nhìn thấy Mamiya-san như thế này với tôi riết cũng thành quen, đúng là ngay từ đầu, cô ấy quá tệ với tư cách là một người trong cả một tập thể mà.

“Chị nên chat em từ trước đi, hoặc là tự mình nghiên cứu trước khi hỏi em đi chứ. Em chỉ là một thằng nhân viên bình thường thôi mà?”

“Chỉ gửi tin nhắn cho em rồi đấy.”

“Hả?”

Tôi rời mắt khỏi đôi má đang phồng lên của Mamiya-san kia mà hướng ánh nhìn đến chỗ cuộc trò chuyện trên máy tính cá nhân. Đúng thật, coo ấy vừa mới nhắn…

“Ah, đúng là chưa đề cập nên không nhận được thông báo. Xin lỗi, em không để ý.”

Mamiya-san kêu lên ‘mmm’ một cách đáng yêu, rồi nở nụ cười tinh nghịch mà tiến lại gần người tôi hơn.

“Nếu em muốn xin lỗi thì tối nay đãi chị một bữa nhé.”

“Vâng?”

“Em đã nói rồi mà! Chị vẫn còn nhiều thứ để làm với mạng xã hội lắm. Cứ nhân dịp này là để thực hành chụp ảnh đi! Giám đốc Mishima có nói với chị là ‘Fujishiro-kun đang chán vì không có bạn gái đấy!’ cơ.” [note46560]

Aaah!

Đừng có phun ra mấy thứ làm người ta muốn đội quần thế chứ! Mấy ánh nhìn của nhân viên xung quanh chiếu vào tôi làm tôi muốn nóng ran mặt mày. Trời ạ, đấy là tác hại của việc bị một người phụ nữ năng động dính lấy đấy…

“Ừm, cũng được thôi. Để em xem lúc đó có kín lịch không đã.”

“Hả, em có kế hoạch á…em có bạn gái bí mật rồi đúng không?”

Cái định nghĩa ‘bạn gái bí mật’ ở đâu ra vậy hả? Vả lại nếu có đi nữa thì em cũng đâu phải sinh viên đại học nữa đâu, tầm tuổi này đi giấu cái chuyện đấy làm gì nữa trời. Công ty tôi đối với mấy quan hệ nội bộ này tự do lắm mà nên cũng không phải giấu giếm làm gì cả. Quan trọng nhất là, thằng này kiếm đâu ra bạn gái chứ!

Cô ấy nhìn thế nào mà lại suy ra tôi có bạn gái vậy?...Chẳng hiểu cổ nghĩ gì nữa.

“Thế hứa rồi nhé. Giờ quay lại bàn làm việc và trả lời câu hỏi của chị đi nào ~”

Lời hứa à…

Có phải tôi vừa được người phụ nữ xinh đẹp nhất công ty mời đi ăn không?

Bình luận (0)Facebook