• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Cô nàng PR xinh đẹp muốn trở nên nổi tiếng

Độ dài 758 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-03 21:00:06

Bước đầu tiên để tạo một trang mạng xã hội là phải tìm cách tăng lượng người theo dõi. 

“Chị gọi mọi người follow chúng ta đi nhé.”

“Chị có nhiều bạn bè lắm nè.”

Hiển nhiên rồi.

Tôi cũng đã báo cáo việc lập trang web lên kênh chat chung của công ty. Sau đó tôi nhờ những nhân viên có nhiều người theo dõi trên tài khoản của mình PR hộ. Kể cả có gửi thông tin đi thì cũng phải có người truyền tin chứ.

“A, tăng ngùn ngụt luôn này!”

Ờ thì, đường đường là người đẹp nổi tiếng nhất công ty nên không chỉ có phái nam đâu mà có khi cả nữ cũng muốn gần gũi với chị đấy.

“Được rồi, đầu tiên là cứ lấy một bức đã, thế Mamiya-san, để suy nghĩ xem thông điệp chào mừng sự kiện khai trương SNS trước đã nhé.”

Thay vì ngồi chụp ảnh, tôi chọn logo của công ty từ bên thiết kế kết hợp với hình ảnh của văn phòng trên trang web. Cuối cùng là hình ảnh khuôn mặt Mamiya-san.

Thân cũng là người bên mảng PR nên tôi cũng có một bức công khai trên trang web cá nhân luôn, cộng thêm cả bức ảnh về bữa trưa yakiniku hôm nay tôi vừa chụp xong nữa…

“Để em chỉnh sửa một chút đã.”

Tôi thao tác cực kì nhanh các bước từ tinh chỉnh kích thước hình ảnh, tăng chất lượng…. Đặc biệt là bức ảnh bữa trưa hôm nay, tôi cắt bỏ bản thân mình ra ngoài để làm nổi bật lên bữa ăn.

“Em sẽ đăng tất cả hình ảnh cùng lời chúc nhé.”

Mamiya-san hướng ánh mắt nhìn mấy bức ảnh, rồi quay sang suy nghĩ về dòng chữ chúc mừng.

“Em gửi cho chị rồi đấy. Chị kiểm tra thử màn hình chat xem.”

“7 giờ sáng - 9 giờ sáng, 12 giờ trưa - 14 giờ chiều, 18 giờ tối - 19 giờ tối, 23 giờ đêm - 1 giờ sáng.”

Mamiya-san nghiêng đầu tò mò một cách dễ thương khi nhìn thấy dòng thời gian tôi gửi cho cô ấy.

“Này là gì vậy?”

“Đây là khoảng thời gian dùng mạng xã hội nhiều nhất đấy ạ. Thời gian đi làm, giờ nghỉ trưa, giờ tan tầm và trước khi đi ngủ lẫn ban đêm nữa.”

Mamiya-san ghi chú vào cuốn sổ xinh xắn của mình. Ủa, sao chị không copy paste lên máy luôn cho nhanh? Tôi ngước mắt nhìn cuốn sổ và dòng chữ đáng yêu đấy, trong lòng không khỏi bật cười.

Đúng là con gái toàn đi thích mấy thứ dễ thương đến kì lạ như này mà.

“Cho nên ý em là đăng bài vào khoảng thời gian này là tốt nhất đúng không?”

“Dù gì thì cũng chỉ là tham khảo thôi, nhưng các ngày trong tuần thì thời điểm này mọi người vào mạng rất nhiều, cho nên nó sẽ nổi tiếng hơn…? Kiểu vậy đấy ạ.”

“Thế thời gian đăng lời chào mừng này vào lúc nào thì ổn nhỉ?” Mamiya-san lên tiếng hỏi.

Là lời chào của cả công ty nên buổi trưa chắc là ổn nhỉ?

“Tầm trưa là tốt nhất chị.”

“Được, trưa mai chị sẽ làm luôn. Nên gắn hashtag gì bây giờ ta?”

Trưa mai luôn á? Nếu vậy thì sau hôm nay bảo mọi người soạn thảo luôn bài đăng luôn vậy.

“Điều quan trọng nhất là gắn hashtag phải phù hợp với nội dung bài viết. Vẫn còn nhiều thời gian lắm, chúng ta chọn thử hashtag giống bên PR khác nhé.”

“Ưm!”

Có nhất thiết phải dùng mấy cái hashtag ‘Công ty PR’ hay là ‘Mĩ nhân’ không nhỉ. Đúng là để kéo lượt theo dõi chủ yếu là nam giới lên thì ngoại hình của Mamiya-san là thứ phù hợp nhất…

“Chị thích cách mà em chụp ảnh bữa ăn lắm nè.”

“Được rồi, đến giờ làm việc của em rồi, chị cứ ngồi suy nghĩ hashtag với bài đăng tiếp đi nhé.”

Tôi không thể nào tập trung nổi khi cứ ngồi trong cái môi trường mà phải làm việc ngay cạnh một người đẹp cứ tíu tít mãi được. Tôi rời văn phòng cùng chiếc máy tính xách tay rồi quyết định ngồi làm việc ở chiếc bàn trong phòng không gian chung của công ty.

Chủ tịch công ty có vẻ rất quan tâm về vấn đề này, nên chỗ này đúng là thư giãn không khác gì một quán cà phê.

“Xem nào, lại yêu cầu xem lại à. Làm thôi vậy.”

Phải năm tiếng sau khi đến công ty, tôi mới được đụng đến đống việc của mình.

Bình luận (0)Facebook