• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15 : Dễ thương

Độ dài 2,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-17 02:00:18

Kể cả là một học sinh cấp ba, tôi vẫn không thể nào đến nhà bạn mà cầm tay không đi được, hơn nữa lại còn là khác giới nữa chữ.

Một giỏ hoa quả thì trông hơi bình thường quá, một dây nước tăng lực thì không phù hợp cho lắm.

Đến cuối, tôi mua một hộp bánh cuộn từ cửa hàng bánh trên phố rồi tiến thẳng đến nhà Eun-ha.

Sau một lúc đi bộ, cuối cùng tôi cũng đã đến nơi.

Ngay khi nhấn nút để vào trong thang máy, tâm trạng của tôi đã vô cùng lo lắng rồi. Và, đến khi cửa thang máy mở ra, lộ ra hành lang dẫn đến nhà Eun-ha, trong lòng tôi càng lo lắng hơn nữa.

-Ding-dong-

Ngay khi tôi nhấn chuông cửa, gần như lập tức, cánh cửa liền được mở ra. Eun-ha đứng ngay đó cùng với bộ quần áo thường ngày, mỉm cười chào tôi.

Tuy không phải là đồ ngủ, nhưng trông nó khá là thoải mái.

“ Cậu đến rồi đấy à! ”

“ Ừ. ”

“ Vào đi! ”

Theo sự dẫn dắt của Eun-ha, tôi bước vào trong nhà. Để giày lên kệ, tôi bắt gặp ánh mắt tò mò của những thành viên trong gia đình cô ấy.

Ngồi bên phải là chị Hyun-joo, người mà tôi đã gặp trước đó. Sau đó đến mẹ của Eun-ha và cuối cùng là anh trai cô ấy.

Tuy tôi cũng biết là bố của cô ấy rất bận rộn, và còn hơn cả tôi tưởng nữa, dường như ông ấy không hay ở nhà vào cuối tuần.

“ A-ah, xin chào mọi người. Cháu là Lee han-gyeol, bạn cùng lớp của Eun-ha. ”

Tôi lịch sự cúi chào, nhưng nhận lại chỉ là những ánh nhìn tò mò từ mẹ và anh trai cô ấy. Thực sự có chút ngại ngùng đấy..

“ Cô ơi, là cậu ấy đấy. ”

“ Huyn-joo, giọng cháu to quá đấy. Han-gyeol đúng chứ? Vào đi, cô nghe Eun-ha nói nhiều về cháu rồi. ’

“ Ugg..Eun-ha nói về cháu ở nhà á? ’

“ Ôi trời – rất nhiều là đằng khác. Cô đã nghe nhiều đến nỗi phát ngán luôn đây. ”

“ Mẹ! Đừng có làm con xấu hổ nữa đi! Cả mọi người nữa, về phòng mình đi chứ! ”

“ Gì cơ chứ? Mẹ chỉ nói sự thật thôi mà, sao con lại thấy xấu hổ thế? ”

“ Dì à, chắc do có bạn nam cùng lớp đến chơi nên ẻm xấu hổ đấy. ”

“ Sao lại được cả chị nữa vậy? Han-gyeol! Họ chỉ đang đùa thôi, cứ bơ họ đi! ”

“ Yeah, yeah. ”

Cảm thấy thoải mái hơn sau khi nói chuyện với mẹ Eun-ha, tôi nhanh chóng bước vào nhà.

“ À, cháu có mang theo cái này. Có hơi kì lạ khi đi tay không đến ạ. ”

“ Ôi trời, cháu chu đáo quá nhỉ. Tí nữa cô sẽ mang bánh lên sau cho. ”

“ Vâng, cảm ơn cô. ”

“ Nhân tiện, hôm nay cháu đến để lắp máy cho Eunwoo à? ”

“ À vâng, đúng rồi cô. ”

Vậy thì, anh của Eun-ha tên là Eunwoo nhỉ. Hình như đây cũng là lần đầu tôi gặp anh ta luôn thì phải.

Ánh mắt của chúng tôi tự nhiên chạm nhau.

“ À, liệu em có thể gọi anh là Eunwoo Hyung được chứ? ”

Nhìn anh ấy cứ na ná Eun-ha như nào ấy, liệu có bất lịch sự khi nói như thế không nhỉ? ”

“ Không, không. Tôi mới là người nên gọi cậu là Han-gyeol Hyung chứ. Thật xin lỗi khi đã chào đón một vị khách đáng kính như cậu bằng cách này. ”

Hm..anh ấy dường như là một người khá thú vị đấy.

“ Haha, không cần phải vậy đâu anh, thế, chúng ta làm gì đây? ”

“ Đây, chúng ta sẽ lắp máy trong phòng tôi. “

“ Được thôi. ”

Anh ta hơi..khó đoán đấy.

“ Vậy thì, tớ sẽ lắp máy trong phòng Eunwoo Hyung nhé Eun-ha. ”

“ À ừ, tí nữa xong thì chúng ta đi ăn cái gì nhé, tất nhiên là bằng tiền của Hyung rồi. ”

“ Ừ được chứ. Vậy thì tí nữa rồi tình tứ sau nhé? ”

Trong lúc tôi đang nói chuyện với Eun-ha, anh cô ấy đột nhiên xen vào rồi nói.

“ Này từ đã, nếu cậu đến đây rồi, cậu phải xem cả phòng của Eun-ha nữa chứ! ”

“ Ah, chị! Em sẽ ở trong phòng với chị, cậu ấy cần gì có thể gọi em sau. Và, nếu anh ấy làm gì lạ với cậu thì nhớ hét lên nhé Han-gyeol! Tớ sẽ chạy đến ngay. ”

Tôi khá chắc là cô ấy còn ngại ngùng nên không muốn cho tôi vào phòng, nên cô ấy liền lập tức đẩy Hyun-joo vào phòng mình sau khi dặn dò tôi.

-Thụp

Ngay khi tiếng đóng cửa vang lên, cũng là lúc mà tôi bước vào phòng của Eunwoo.

“ Vậy, đây là đống phụ kiện mà tôi đã mua. ”

“ Tất cả đều nguyên trạng đúng chứ. À, anh có còn giữ lại hộp không vậy? ”

“ Có chứ, sau nếu cần đi bảo dưỡng hay bán lại thì có hộp nguyên bản vẫn tốt hơn mà. ”

“ Với cả, cậu cần gì thì cứ nói nhé, thật lòng cảm ơn khi đã giúp tôi sửa lại máy. ”

“ Haha, anh không cần phải lo đâu! Em thích lắp ráp máy tính mà, với lại em không thể từ chối yêu cầu của Eun-ha được. ”

“ Oh? Vậy là con bé là người nổi tiếng ở trường hả? ”

“ Hửm? Cô ấy khá là tốt bụng và dịu dàng. Anh không nghĩ vậy sao? ”

Nghe tôi nói vậy, Eunwoo khẽ lắc đầu.

“ Chúng ta có đang nói về cùng một người không nhỉ? ”

“ Ở nhà cô ấy không như vậy sao? ”

“ Haaa, hoàn toàn trái ngược với tốt bụng và- ”

-Bang!

Đột nhiên, cánh cửa bật ra.

“ Shin Eunwoo…! ”

“ Này! Mày làm anh sợ quá đấy! Làm trò gì vậy? ”

Eun-ha đứng đấy với khuôn mặt đỏ bừng, tức giận nói.

“ Đừng có bắt tôi phải nói lại lần hai. Nếu như anh nói bất cứ điều gì không cần thiết với Han-gyeol, tôi chắc chắn sẽ làm anh phải hối hận. ”

“ Đấy cậu thấy chưa. Đây là cách cậu gọi một người là tốt bụng và lịch thiệp á? Con bé còn không thèm gọi tôi là “ anh trai ” nữa này, thật là ác độ-- ”

“ Han-gyeol! Kệ anh ta đi! Chúng ta không cần giúp những loại người như này! ”

“ Không nhé em! Mày có thể biến đi mà, còn Han-gyeol thì tốt hơn là nên ở lại đây. ”

Eun-ha and Eunwoo, mỗi người một bên tay, liên tục kéo tôi về phía họ.

Hm – bị tranh nhau bởi những người trong gia đình Eun-ha không thực sự là tệ lắm. Nhưng mà tôi thật lòng cảm ơn sự có mặt của chị Hyun-joo, bởi vì vậy nên tình huống đáng xấu hổ này mới được giải quyết nhanh gọn.

“ Trời ạ! Sao náo loạn thế này. Em có thể ở lại xem cậu ấy làm mà Eun-ha, tiện thể giám sát Eunwoo luôn. ”

“ Thế có được không Han-gyeol, tớ không làm phiền cậu chứ? ”

“ Huh? Không hẳn là thế. Tớ không bận tâm lắm đâu, thực ra có Eun-ha bên cạnh còn khá thoải mái nữa.”

“ T-thật á? ”

Nói xong, Eun-ha lặng lẽ ngồi xuống đối diện tôi.

“ Chị có nên ở lại xem luôn không nhỉ? ”

Vừa nói, chị Hyun-joo vừa ngồi xuống bên cạnh Eun-ha.

Sau khi tất cả đã đâu vào đấy, khi tôi chuẩn bị lắp ráp lại máy tính một cách nghiêm túc, cánh cửa đột nhiên mở ra và mẹ Eun-ha bước vào phòng.

“ Đây, một ít bánh cuộn để bổ sung năng lượng khi làm việc nhé. ”

“ Ah, cháu cảm ơn ạ. ”

“ Không có gì đâu ~~ ”

Ngạc nhiên hơn nữa là, mẹ Eun-ha cũng ngồi xuống ghế luôn.

“ Um, sao mẹ lại ngồi đây thế mẹ? ”

“ Huh? Mẹ chỉ tò mò về cậu trai mà con đưa về thôi mà. ”

“ Nhưng phòng này chật lắm, 5 người thì có hơi nhiều đúng chứ? ”

“ Thế thì sao không làm trong phòng khách nhỉ? ”

“ Ý cậu thế nào Han-gyeol? Chúng ta làm trong phòng khách được chứ? ”

Tuy có hơi chút ngượng ngùng, nhưng mà tôi làm gì từ chối Eun-ha được. Thế nên tôi nhặt hết các bộ phận linh kiện lên và đem ra phòng khách.

Chuẩn bị đã xong, tôi bắt đầu kiểm tra lại những gì mà Eunwoo đã làm. Nhìn thoáng qua thì, có vẻ như CPU cũng như bộ tản nhiệt đã được lắp vào rồi, nhưng mà nó có hơi tùy tiện thật.

Hút khí cũng như là ống xả gần như là bị đảo ngược rồi, đống phụ kiện lắp vào trông cũng không chắc chắn nữa, nên chắc tôi sẽ tháo ra hết để lắp lại cho đúng.

“ Sao cậu lại tháo ra hết thế? ”

“ Ah! Phần ống hút khí cũng như là van xả bị đảo ngược rồi, với lại là bộ tản nhiệt có hơi lỏng lẻo nên tớ tháo ra lắp lại từ đầu thôi. ”

Khi tôi bắt đầu chú tâm vào việc lắp máy tính, sự căng thẳng trong tôi gần như đã biến mất. Tôi cứ thế vừa lắp vừa nói chuyện với các thành viên trong nhà Eun-ha.

Nhưng sau khi lắp được một lúc, mọi người đều trở nên im lặng và nhìn chăm chú theo việc tôi đang làm.

“ Tại sao mọi người đột nhiên lại im lặng thế ạ? Nó làm cháu hơi giật mình! ”

Mẹ của Eun-ha ngay lập tức cười và phá vỡ đi sự im lặng.

“ Ôi chà! Đúng nhỉ? Tại sao mọi người đều không nói gì thế? ”

“ Chắc là do..bất ngờ trước sự khéo léo của cậu ta chăng..? ”

“ Ừm, cậu học mấy cái này đâu ra thế Han-gyeol? ”

“ Oh, tôi có nên gọi cậu là Han-gyeol Hyung từ giờ không nhỉ? ”

“ Eunwoo, anh học chuyên ngành khoa học máy tính mà còn không biết lắp máy tính à? ”

Nghe câu hỏi của Eun-ha, tôi dừng lại và quay sang nhìn Eunwoo.

“ Chỉ vì anh học khoa học máy tính, đâu có nghĩa là anh sẽ biết lắp máy đâu đúng chứ? ”

Nghe vậy, tôi liền nói tiếp lời Eunwoo.

“ Haha! Anh biết rõ ngành nghề của mình đấy chứ nhỉ! “

“ Haha! À mà, đống phụ kiện đấy là đủ hết rồi đúng chứ? ”

“ À vâng, hơn cả những gì em mong đợi nữa. Gần xong rồi đây, anh có muốn kiểm tra thử không. ”

“ Thế thì kiểm tra xem nó có hoạt động tốt không chứ nhỉ? ”

Tôi bê nguyên chiếc case đã được lắp đồ đầy đủ vào trong phòng của Eunwoo. Sau khi đã cắm điện và bật nguồn, chiếc máy tính đã lên được và hoạt động một cách trơn tru.

Bây giờ thì chỉ cần cài win cũng như là cài đặt cơ bản là ổn thôi.

“ Whew – xong rồi đấy ạ! Cứ thoải mái gọi em nếu như có vấn đề gì xảy ra. ”

“ Ha…Han-gyeol Hyung…! ”

Đột nhiên, Eunwoo ôm chầm lấy tôi.

“ Này, anh làm cái gì với Han-gyeol thế-! Bỏ ra!! ”

“ Tạ ơn vì cậu đã xuất hiện! Đi ăn thôi nào! Tôi sẽ đãi cậu một bữa! ”

“ Này! Anh tránh ra xem nào. ”

Eun-ha lập tức đẩy Eunwoo ra rồi đứng chắn trước mặt tôi.

“ Eunwoo, anh phiền phức lắm. Cứ đưa thẻ của anh đây cho tôi! Tôi sẽ đi ăn với cậu ấy! ”

“ Cái gì?! Rõ ràng là anh mời cậu ấy đi ăn một cách lịch sự cơ mà! ”

“ Từ khi nào mà anh trở nên chu đáo thế hả? ”

Nếu phải chọn..chắc chắn tôi sẽ chọn đi ăn với Eun-ha rồi.

“ Sao chúng ta không ăn ở nhà nhỉ? ”

“ Gì ạ? ”

“ Cháu có thể ăn tráng miệng với Eun-ha bên ngoài sau mà đúng chứ, thế ăn cứ ăn ở đây rồi đi đâu thì đi. ”

“ Ah! Nếu thế thì cháu rất vui khi được tham gia ạ. ”

“ Tốt quá nhỉ~~ ”

Quyết định sẽ ăn một bữa do mẹ Eun-ha nấu, bốn người chúng tôi quay trở lại phòng khách.

Bọn tôi tranh luận xem sẽ làm gì trong lúc mẹ cô ấy đang nấu ăn, và quyết định cuối cùng sẽ là chơi trò đối kháng mà lúc trước tôi cùng Eun-ha đã chơi ở khu trò chơi.

“ Eunwoo, anh có muốn thử một ván không? ”

“ Oh – cậu thách anh à! Chơi luôn đi. ”

Từ trên ghế sofa, Eun-ha khẽ cười khúc khích rồi nói.

“ Nhìn xem kìa, tên hạng hai đang cố gắng bắt nạt người mới chơi kìa. ”

“ Mày nói gì cơ? Xuống đây, anh sẽ cho mày thấy thế nào là kĩ năng thật của anh. ”

“ Quên đi, anh làm gì đủ trình. Han-gyeol này, anh ta luôn dùng duy nhất một con tướng và một combo thôi. Cứ chọn con nào mà khắc chế anh ta ấy là cậu thắng dễ dàng cực. ”

“ Này, đừng có cho cậu ấy gợi ý chứ! Mày đứng về phe cậu ta vì cậu ta là bạn mày thôi á? ”

“ Về phe cậu ấy còn tốt hơn anh ngàn lần! ”

Có vẻ như cô ấy và anh trai cổ khá là thân thiết đấy chứ nhỉ. Sau cùng, bọn tôi kết thúc với việc tôi cùng chị Hyun-joo ngồi xem hai anh em nhà Shin so trình.

Ngồi được một lúc, chị Hyun-joo bắt đầu vỗ nhẹ vào cánh tay tôi, thận trọng hỏi.

“ Này, em nghĩ sao? Eun-ha trông khá dễ thương đấy chứ? ”

“ Cậu ấy thực sự rất dễ thương. Cảm giác như bầu không khí xung quanh cậu ấy khi ở nhà rất khác so với trên trường ấy, làm cho cậu ấy dễ thương gấp bội. ”

“ Hehe..Eun-ha! Han-gyeol nói em dễ thương này! ”

“ Cái gì-?! ”

Cơ thể cô ấy khẽ giật nhẹ lên, chắc hẳn là do hơi ngạc nhiên.

“ Cậu ấy nói em rất dễ thương đấy! ”

Mặt Eun-ha bắt đầu nóng lên, liệu đó là do những lời tôi nói, hay là do cô ấy bắt đầu có tình cảm với tôi nhỉ?

-------------------------

Không ngủ dc với chẳng có gì làm, thôi thì....

Bình luận (0)Facebook