Ousama no Proposal
Tachibana KoushiTsunako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Bạn có nghĩ đó là một giấc mơ?

Độ dài 316 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-29 22:45:27

“Ah……chào buổi sáng, Mushiki. Buổi sáng tốt lành.”

Nếu.

Chỉ là nếu thôi.

Giả sử có một người mà bạn ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.

Chỉ cần nghĩ về người ấy là tim bạn đập thình thịch, trái tim bạn rung động và thế giới tỏa sáng đầy màu sắc rực rỡ. Người ấy là như vậy.

Chỉ cần một nụ cười nhẹ nhàng, não bạn sẽ tràn ngập thứ khoái cảm bạn chưa từng có trước đây, và nếu có thể chạm vào nó bằng đầu ngón tay, toàn thân bạn sẽ run lên vì sung sướng. A, mình được sinh ra cho khoảnh khắc này──và, đó là cảm giác khiến bạn nhận ra đây không phải trò đùa.

Không, tôi không nói về ma túy bất hợp pháp. Nếu bạn chưa có.

Trở lại chủ đề. Bây giờ đến vấn đề thật sự.

Giả sử bạn có ai đó mà mình ngưỡng mộ──

Bạn sẽ làm gì nếu bạn thức dậy vào một buổi sáng và người ấy đang ngủ bên cạnh mình?

Hơn thế nữa, không mảnh vải che thân, như vừa mới được sinh ra vậy.

“…………”

Đối với Kuga Mushiki.

Cậu chỉ có thể đóng băng với đôi mắt mở to.

Một lượng thông tin khổng lồ được gửi từ võng mạc, màng nhĩ và khoang mũi.

Mái tóc màu nắng lấp lánh trong ánh sáng chiếu qua cửa sổ.

Một khuôn mặt xinh đẹp chỉ có thể nghĩ là đã nhận được sự ưu ái của các vị thần, và một đôi mắt có màu sắc rực rỡ được đặt giữa khuôn mặt đó.

Và, một đường gờ mượt mà kéo dài từ cổ──

“Ah────”

Đúng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Không thể nhầm lẫn được.

Ở đó, là hình bóng người con gái mà Mushiki hằng mong mỏi, khao khát, kiếm tìm, nhưng lẽ ra không thể gặp được.

──Pháp sư mạnh nhất, Kuozaki Saika.

Sáng hôm ấy. Mushiki đã đoàn tụ với cô gái cậu gặp lúc đó.

Bình luận (0)Facebook