Ousama no Proposal
Tachibana KoushiTsunako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Tình đầu

Độ dài 940 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-24 11:15:15

(TN: Cầm raw trên tay, bắt đầu remake.

Rất cảm ơn page King Propose Fan Club vì cái illu màu.)

──Tình đầu của cậu là một thi thể.

“────”

Theo nhịp tim, một tiếng thở dài thoát ra.

Không thể hiểu được cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực, Kuga Mushiki đứng lặng người.

Mushiki không phải là một tên sát nhân kỳ quái, cũng chẳng phải là một kẻ ái tử thi.

Ít nhất thì cậu chưa bao giờ giết ai, và cũng chưa từng thu thập hình ảnh về xác chết. Đúng hơn, có thể nói cậu có ác cảm chung với những thứ như vậy.

Nhưng bây giờ, cậu không thể rời mắt khỏi ‘thứ’ đang xuất hiện trước mặt mình.

Đó──cô gái đẫm máu đang nằm ngửa.

Mười sáu hay mười bảy tuổi, cậu nghĩ vậy.

Mặc dù vẫn còn chút ngây thơ, nhưng gương mặt cô đã bắt đầu lộ ra nét quyến rũ khó phai mờ.

u92942-30d1e541-0433-4dc6-947e-5576c015665a.jpg

u92942-e0deaa8f-5be5-4a9c-bbf0-cd97fe0c1eb9.jpg

Dưới ánh sáng đèn đường, mái tóc dài của cô lấp lánh một màu không phải vàng cũng chẳng phải bạc.

Đôi mắt nhắm chặt của cô ấy khiến người ta không thể nhìn thấy màu mắt cô, mà ngược lại, nó làm nổi bật sống mũi mịn màng và đôi môi chúm chím của cô ấy, làm nổi bật vẻ đẹp như búp bê sứ có phần phi phàm của cô.

Và, như để tô thêm màu sắc cho các đường nét của cô, ngực cô ấy đang chảy máu như một bông hồng đỏ tươi, và thậm chí bây giờ nó đang dần mở rộng diện tích.

Đó là.

Kinh khủng,

tàn nhẫn và

kỳ quái──

Một cảnh đẹp đến mức khiến cậu choáng váng.

À, vâng, không còn nghi ngờ gì nữa.

Chắc chắn, lần đầu tiên trong đời cậu, cô gái đó, Mushiki──

──đã yêu.

“……………………, a, nh, là──”

"......!"

Một lúc sau.

Một giọng nói dường như sẽ tắt lịm đi bất cứ lúc nào, đáp lại Mushiki đang choáng váng.

Đúng. Cô gái ngã xuống đất thốt lên những lời một cách khó khăn.

──Cô ấy vẫn còn sống.

Mushiki xấu hổ vì sự vội vàng của mình.

Nhưng hơn thế, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì cô ấy vẫn còn sống.

“Cô có sao không !? Chuyện gì đã xảy ra vậy!?”

Rung vai, Mushiki khuỵu gối xuống cạnh cô và gọi cô.

Còn nhiều điều chưa hiểu, đầu óc cứ mông lung.

Tuy nhiên, ý thức về nhiệm vụ của mình giúp cậu giữ được bình tĩnh.

Cô gái nhẹ nhàng mở mi.

Đôi mắt tuyệt vời phản chiếu nhiều màu sắc khác nhau từ từ vuốt ve khuôn mặt Mushiki.

"……Ha、ha── 、em hiểu rồi……、đây là, lần nữa……

À……nhưng、đúng rồi……người cuối cùng xuất hiện là……anh……em rất vui……"

"Eh……?"

Không hiểu được ý trong lời nói của cô gái, khuôn mặt Mushiki nhuốm màu bối rối.

Không biết có phải cô ấy bất tỉnh vì mất máu không. Cậu phải có biện pháp thích hợp ngay bây giờ.

Tuy nhiên, không có cơ sở y tế nào ở đây, và Mushiki cũng không có kiến thức về y tế. Ngay cả khi cậu cố gắng gọi xe cấp cứu, đường dây điện thoại đã bị cắt một thời gian.

Do vậy, Mushiki chỉ còn cách là bế cô đến bệnh viện.

Nhưng hai người nên đi đâu trong thế giới đã thay đổi này chứ?

"────!"

Vào lúc đó, tiếng bước chân yếu ớt vang lên sau lưng cậu, và Mushiki nhìn lên.

Cậu không biết đó là ai, nhưng thật may mắn. Không có đủ người để làm bất cứ điều gì cả. Mushiki cố gắng quay lại để cầu cứu.

Nhưng mà.

"......Không, không. Chạy đi──"

"────Ah──"

Khoảnh khắc tiếp theo khi cô gái định nói.

Mushiki thốt lên một tiếng chết lặng trước nỗi đau đang sinh sôi nảy nở trong lồng ngực.

Nhìn vào ngực mình. Ở đó, một bông hoa đỏ đang nở, giống hệt như cô gái.

Vậy là, cuối cùng cậu đã hiểu.

── Cậu bị đâm xuyên qua ngực bởi một kẻ xuất hiện phía sau cậu.

“Ự, a……”

Vào thời điểm cậu nhận ra điều này, cơ thể cậu không còn khả năng di chuyển.

Tầm nhìn cậu chập chờn và chân tay tê dại.

Chỉ có cơn đau dữ dội thống trị toàn bộ cơ thể cậu, và cậu thậm chí không thể thở được.

Mushiki thậm chí còn cảm thấy khó khăn khi giữ nguyên tư thế, và gục xuống trong tư thế giống như đang nằm cạnh cô gái.

“…………”

Mushiki có thể nghe thấy tiếng bước chân ai đó đã đâm mình và rời đi.

Tuy nhiên, trong tình cảnh Mushiki hiện tại, thậm chí còn khó xác nhận danh tính thủ phạm chứ đừng nói đến việc truy đuổi hắn.

Máu trào ra từ cổ họng, rồi chảy dài trên má xuống đất.

Ý thức bị bao trùm bởi cơn đau dữ dội dần dần biến mất.

Xúc giác bị bao phủ bởi một lớp màng, mất vị giác, khứu giác và thị giác bị mờ.

Tuy nhiên, giữa những cảm giác mơ hồ ấy, có điều gì đó mơ hồ cảm nhận được.

Cô gái nằm cạnh cậu trườn như thể với chút sức lực cuối cùng, và đè lên cơ thể Mushiki.

“......Em xin lỗi. Để anh bị liên lụy……xin lỗi.

Nhưng……không thể nào khác được nữa. Cho đến cuối cùng……hãy ở bên em, em sẽ cho anh──"

Nói rồi, cô gái đặt tay lên gò má Mushiki──

Cô đặt đôi môi chính mình lên trên đôi môi Mushiki.

“────”

Máu của cô gái và của chính cậu.

Một nụ hôn đầu kinh khủng pha lẫn mùi vị hai dòng máu.

Tuy nhiên, Mushiki, người đã mất hết cảm giác về cơ thể, không thể phản ứng kịp.

Trên bờ vực của sự mất ý thức hoàn toàn.

Chút thính giác cuối cùng sót lại nghe thấy những lời thủ thỉ của cô gái.

"────Em giao phó thế giới của em cho anh──"

Bình luận (0)Facebook