• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 931 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:32

Hầm ngục 4:Trận đấu đầu tiên

Cả hai bước vào với chiếc nhẫn

“Này, Souta-san, cậu định dùng vũ khí gì?”

“Tôi không phải là loại chiến đấu vì status của tôi không mạnh”

“Thế thì trận chiến nghiên về một chiều rồi”

“Hai em đã sẵn sàng chưa?”

Cả hai chúng tôi quay lại và nhìn thấy hiệu trưởng

Ciel devilmon, cầm một cái thùng ngô

“Bây giờ, ta muốn hai em chiến đấu theo kiểu giải trí”

“Vâng”

“Giờ  thì, đấu”

Người kể truyện sẽ dẫn dắt cuộc chiến

Ngay khi cậu định di chuyển

Cậu nghe thấy giọng nói Luck của cậu ở đằng sau

“Chậm, chậm lắm Souta-san”

“Mém tí nữa!”

“Phép thuật sấm sét của tôi: Tốc độ ánh sáng tăng lên gấp 10 lần tốc độ của tôi đấy”

Một đống cú đấm liên tục hướng tới Souta

Và mọi cú đó điều dính vào cậu

“Er, hiệu trưởng. Em nghĩ chúng ta nên dừng tại đây được rồi, nii-chan có vẻ đang bán sống bán chết mất”

“Vô nghĩa! Nhận mấy cú đấm đó sẽ khiến cho em ấy mạnh hơn”

“Nhưng…”

“Yên lặng, bất ngờ rồi sẽ xảy ra thôi”

“Souta, để lại cho tôi”

“Lại là ngươi”

“Yeah, tôi là con người cũ của cậu mà”

“Tôi không nhớ ta là ngươi”

“Hãy để tôi sử dụng cơ thể cậu”

“Ngươi, lần cuối mà tôi biết thì ngươi đã nói là ngươi không sử dụng cơ thể nó nữa mà”

“Đúng là vậy, nhưng cậu đang gặp nguy hiểm đấy”

Chắc chắn rồi

Souta liên tục bị sml bởi cậu ta

“Này, Souta! Cậu yếu quá, yếu lắm luôn! Hơn cả tôi mong đợi!”

Từng cú đấm của Luck tăng theo thời gian

“Nếu như cậu không làm gì đó thì tương lại của cậu sẽ tắt ngẩm luôn đó”

Hắn nở một nụ cười đe dọa

VỚi cảm giác giết người

“Hiệu trưởng! Ngài hãy dừng cuộc chiến này đi! Luck-kun sẽ giết Nii-san mất”

“Không cần đâu, nhìn đi”

“Nếu như tôi có thể sống sót, thì hãy chiếm cơ thể tôi đi”

“Đừng lo, cậu sẽ sống mà”

“Huh?”

Cảm thấy kì lạ, Luck ngừng đấm và lùi lại

“Chuyện gì thế? Tại sao Luck-kun lại lui lại?”

“Khi cảm thấy thứ gì đó sắp xảy ra, thì tất nhiên ta nên lùi lại rồi”

“Ý thầy là sao?”

“Alice-chan, hãy nhìn vào bạn thơ ấu của em lâu thêm chút đi”

Souta đột ngột di chuyển, thay vì tấn công

Cậu ta viết gì đó trên không khí

“Ta biết cách đánh bại ngươi rồi!”

Hắn ra hiệu cho Luck đến phía hắn

“Mình nên làm gì đây, mình có nên tấn công hay không?”

“Thôi nào, đừng nói là ngươi sợ rồi nha? Cứ tấn công ta đi”

“Hiểu rồi!”

Luck chạy đến chỗ Souta

Nhưng Souta đã tránh được đòn tấn công và cho cậu ta một cú đấm

Và gục xuống đất

“Làm sao? Nii-san có thể tung ra một đòn mạnh như thế?”          

“Nhìn kĩ vào, Kazuo. Không phải dựa vào cú đấm và dựa vào một điểm nhất định”(M9:nói dễ hiểu hơn là đấm vào một chỗ đó nhiều lần rồi sẽ bể)

Luck, từ từ di chuyển cơ thể mình

“Ôi trời, vậy ra đó mới là sức mạnh thực sự của cậu sao?”

“Có lẽ?”

“Không, mình không hiểu”

“Ta hiểu rồi, vậy có lẽ đây là toàn bộ sức mạnh của ta”

Luck đặt tay lên sàn

Như một con sư tử

“Phép thuật sấm sét: Lôi sư tử huyết”

Luck, di chuyển trên sân

Rỉa Souta từng chút một

‘Nè, rốt cuộc ai mới là người gặp nguy hiểm thế?’

‘Cứ tận hưởng đi, Souta’

Với một nụ cười toe tóe, Souta đã xé đi một phần không gian

“Và ta đã biết định luật chiến thắng rồi!”

Đặt tay vào lỗ

và lấy ra một thanh kiếm kim loại

“Một thanh kiếm ánh sáng”

“Thông minh quá. Để sử dụng thanh kiếm ánh sáng thì phải bổ sung ánh sáng và dùng mặt đất như thể là thứ cung cấp được lấy từ đối thủ của mình”

“TỪ khi nào Nii-san trở nên thông minh thế?”

“Souta thông minh hơn hai chúng ta”

“Bây giờ, cuộc thí nghiệm sẽ được bắt đầu”

Đó có phải là thanh kiếm của Kamen Rider Blade không!

“Phải”

Cắm thanh kiếm vào mặt đất

ÁNh sáng tỏa ra với phép thuật của Luck

Từ từ bị mặt đất hút đi

Khiến cậu ta chậm lại

“Crap!”

Lúc này đây

Souta chạy đến chỗ cậu ta

và đẩy cậu ta xuống

“Bây giờ, ta nên xử ngươi như thế nào đây”

‘Souta, tôi có thể làm tê liệt phần dưới của hắn không vậy?’

‘Hay là để cho cậu ta đi đi’

‘Vậy là giết chết sao?’

Bắt đầu thả ra một áp lực về phía Luck

‘DỪNG LẠI’

Cơ thể Souta đột nhiên ngừng lại

Bàn tay cậu tự di chuyển và tự đánh cậu

“Có lẽ, anh đã kiểm soát được 1 phần năng lượng của cơ thể mình” Kazuo

“Ừ, giờ anh sẽ cố gắng kiểm soát nó hoàn toàn” Souta

“Cậu không thể sử dụng nó lâu hơn à?” Luck

“Không, nếu anh ấy làm thế, anh ấy sẽ trở thành một tên giết người” Kazuo

“Kazuo, anh ta vận tự nói với chính ảnh, như 6 năm trước” Alice

“Mình biết, vì thế mình sẽ ngăn Nii-san lại” Kazuo

Cậu(Kazuo) đã bị Ciel khiến cho dừng lại

“Kết thúc tại đây thôi, làm tốt lắm”

Sau đó ông cột một sợi dây chuyền lên cổ Kazuo

Khiến cho cậu ấy không thể di chuyển

“Ngưng cái phần ‘thú vị’ này sao?”

“Không phải là em không muốn thừa nhận, nhưng quyền quyết định là của ảnh”

“Bĩnh tình lại và xem đi”

Souta, vẫn tự đánh mình khi nói chuyện với chính bản thân cậu

Đột ngột dưng lại

“CUối cùng!”

‘Luck đã khiến cho tôi thấm mệt rồi’

‘Ngươi im miệng đi...’

Trước khi kết thúc câu nói

Souta cảm thấy mệt và thiếp đi

M9:chả hiểu nối truyện này và đã biết tác giả lấy ý linh hồn từ tokyo ghoul và kamen rider

Bình luận (0)Facebook