• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 534 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:32

Hầm ngục 2: Trường trung học Kuroyama

Khi đến cổng trường, Kazuo ra lệnh Fujin hạ cánh

“Nii-san, có vẻ vẫn còn thời gian trước khi khai giảng, vậy tại sao không đi tham quan trường một chút nhỉ”(không biết dịch sao cho đúng: so why not explain to the school)

“Được”

Kuroyama làm một trong  những trường học trung học tốt nhất Nhật Bản

Cũng có vài trường đào tạo học sinh để trở thành mạo hiểm giả

Tại sao cần những mạo hiểm giả à? Đó là vì có những ma thú xung quanh thành phố và thị trấn, do đó, guild đã được thành lập với mục đích bảo vệ người dân

Những guild điều giống như là sở cảnh sát vậy, và hiện giờ có 10 guild được xây ở Kanto, Và trong nhật bản thì có khoảng 60 guild

Nhưng có một điều khiến cho trường trung học Kuroyama khác với trường trung học khác.

Đó là ngôi trường này chỉ nhận khoảng 20 học sinh trong vòng 3 năm và không ai biết tại sao, nhưng, có vẻ tôi khá may mắn khi được nhận vào đây

“Nii, đến rồi kìa”

“Ừ”

Cả hai chúng tôi bước vào hành lang tầng 2

Khi chúng tôi bước vào đại sảnh, mặc dù nó khá lớn nhưng không có nhiều người ở đây. Chỉ có khoảng 26 người thôi

Một người đàn ông có cái mũ che đầu không đồng điều với màu trắng bước lên sân khấu với nụ cười đáng sợ

“Xin chào, những học sinh! Ta là hiệu trưởng ở đây, Ciel Devilmon”

Trước khi nói tiếp, ông giơ tay lên và vỗ tay

“1,2,3”

Nói vậy, Kazuo, người đang ở bên cạnh tôi, đột nhiên xuất hiện trên sân khấu

“Ngạc nhiên chưa? Tất nhiên cả em nữa, không giống phép thuật gì cả, ta là thật”

Ông cởi mũ và đưa cái mũ lên cao nhất rồi giơ một ngón tay, một đống chú chim bồ cầu từ trong đó bay ra

“Ma thuật của ta là lửa”

Sau đó ông quay lại chỉ vào Kazuo, người đang đứng giữa chỗ đó

“Bây, hãy để quý ông này giới thiệu bản thân mình đi”

“Em?”

“Tất nhiên là em rồi”

“M-mình tên là Kazeyama Kazuo, người kế thừa thứ 10 của “Tsukiyomi””

Kết thúc bài diễn văn của ông, hiệu trưởng chỉ vào chàng trai bên cạnh Kazuo

Chàng trai đó có một mái tóc đen gọn gàng và nghiêm ngặc

“Mình là Yamada Atsuki, người sẽ trở thành trưởng tộc Yamada kế tiếp”

Sau đó, cô gái bên cạnh Yamada đứng lên và giới thiệu

“Tôi là Renko Kinko, và tôi là một giả kim thuật”

Sau khi chỉnh kính lại, cô ngồi xuống

Kế bên cô là một cô gái với mái tóc đỏ dài đứng lên

"Tôi là Akako Hana"

Với lời ngắn gọn, cô quay lại chỗ của mình

Người cuối cùng là một chàng trai với một kiến trúc sư to lớn

"Tôi là Iwasaki Onimaru"

Sau phần giới thiệu ngắn ngủn đó, cậu ta quay lại chỗ mình

“Tốt lắm, giờ là lúc những đội trưởng lựa chọn thành viên đấy”

“Huh!”

Tất cả học sinh chúng tôi đã hét réo lên

Tên: Ciel Devilmon

Danh hiệu: Hiệu trưởng

Ma thuật: Trick magic

Sức mạnh: 124

Tốc độ: 223

Thông minh: 124

Mana: 999

Kỹ năng: Lừa

Lừa: Đánh lừa mọi thứ và khiến cho nó tưởng là thật

Bình luận (0)Facebook