• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0

Độ dài 611 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:32

Hầm ngục 0: Trước khi chết

Tên tôi là Kei, Haruyuki Kei, một sinh viên năm nhất và là một nhà nghiên cứu thiên tài

Tôi đã giải quyết được một đống bí ẩn liên quan đến hiện tượng siêu nhiên và khoa học

Ngay lúc này, tôi đang nghiên cứu bí mật về Illuminati<1>, tất nhiên, tôi không có làm một mình

Tôi có một vị senpai(tiền bối) từ CLB Siêu nhiên giúp tôi

Tôi đoán rằng mình đã hoàn thành phần giới thiệu của tôi, vì thế còn lại nhờ người thứ ba đó

Người dẫn truyện, đến lượt bạn

Ngày 30 tháng 3 năm 2018

Địa điểm: Trường Khoa Học Tokyo

Kei, ngồi trên chiếc ghế yêu thích của cậu, đang thực hiện những biến tiến cuối cùng của cậu để tìm hiểu về Illuminati

“Nè, Kouhai(Hậu bối), nhóc nghĩ sẽ hoàn thành trong hôm nay sao”

“Gần như thế Senpai, chỉ vài phút nữa thôi và em sẽ mã hóa nó bằng ánh sáng”

Nói với một nụ cười toe tóe, Kei nhanh trong gõ trên bàn phím từ máy tính cậu và sau đó cậu in ra một tài liệu

“Xong rồi”

“Wow, đúng như mong đợi của một nhà nghiên cứu thiên tài. Nhóc đã mã hóa Illuminati trong vòng 6 tháng mà hầu hết mọi người còn không phá nổi lớp bảo vệ đầu tiên của nó”

Kei, nhìn vào màn hình, và nói

“Em không phải là người vĩ đại nhất đâu! Người thông minh nhất không phải là em! Em đã tìm thấy một thứ khá vĩ đại nhưng cũng đáng sợ!”

Nói thế, Kei bắt đầu lấy áo khoác của cậu, và mở cửa

“Chúng ta đi đâu thế?”

“Tất nhiên là tới Akihabara<2>”

“Eh?”

Senpai nhìn chằm chằm vào Kei, và tự hỏi sao lại tới Akihabara

“Thôi nào, chúng ta cần đến đó nhanh lên trước khi nhà sách và cửa hàng khác đóng cửa”

Nói thế, Kei nắm tay senpai của cậu và kéo cô về phía ga(H:đổi xưng hô)

“Kouhai, tại sao chúng ta lại đến Akihabara, nếu em phát hiện thứ gì đang sợ thì không phải chúng ta nên lên chính phủ sao?”

“Để ăn mừng, tất nhiên, bằng cách mua manga, novel và hình ảnh”

“Eh”

30 phút sau

“Chị không biết kouhai là một otaku đấy”

“Tất nhiên rồi, anime là một trong những lí do mà em trở thành một nhà nghiên cứu đấy”

Khi họ đang đi đến nhà ga Akihabara, một gã đàn ông mặt đồ đen chạy về phía họ

“Tên cướp kia! Ai đó bắt hắn lại đi!”

Kei liền cố gắng chặn gã đàn ông đó lại nhưng hắn lấy một con dao ra và đâm dính vào động mạch của cậu(trans:động mạch là nơi truyền máu và đứt ra thì dễ chết lắm)

Máu tuôn trào ra rất nhanh và khiến cho cậu khóc thét, Kei quay lại nói với cô

Nó đau, đau lắm luôn

Cậu không cảm thấy bất cứ điều gì, nó lạnh, cậu còn không thể thở nổi

“Kouhai, chỉ đã gọi cho bệnh viện rồi và họ nói xe sẽ tới trong vài phút nữa, đừng chết”

Tôi nhìn senpai và nhìn thấy một chiếc xe tải ở phía sau chạy tới chỗ chúng tôi, tôi sử dụng hết sức của mình để đẩy chị ấy đi, và với nó, tôi nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy từ chiếc xe tải

Địa điểm:???

Thời gian:???

“Đây là đâu?”

“Xin chào, nhà nghiên cứu thiên tài, chào mừng đến với hội nghị của vị thần”

(Đây là phiên bản tiếng Anh, đi đến nội dung cho phiên bản tiếng Nhật / Đây là một phiên bản tiếng Anh, nó chuyển sang bảng phiên bản tiếng Nhật)

<1>:Những người tôn thờ

<2>:Nơi chứa đựng giấc mơ của otaku

Trans:Tác giả mới vào nghề và trans cũng vậy haha

Bình luận (0)Facebook