• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Không thể để mắc sai lầm lần này

Độ dài 620 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-23 16:45:16

Miyamoto POV

Tôi thường được nghe những tin đồn về Renya tại trường dạo những ngày gần đây. Sau giải đấu bóng, bọn họ đã tung hô sự tuyệt vời của cậu ấy, nhưng bây giờ trong đầu lại tràn đầy ác ý với những suy nghĩ quấy rối cô gái ấy và dùng tiền để mua chuộc.

Điều này khiến tôi nhớ lại xưa kia khi mọi người bắt đầu dần chuyển từ ca ngợi sang quay lung lại với Renya như thể là khinh thường Renya vậy.

(Không biết cậu ấy nghĩ gì về chuyện này nhỉ?)

Tôi vẫn chưa thể nói chuyện được với Renya, nhưng có vẻ cậu ấy đã đi chơi cùng với đám bạn học của mình.

Tuy nhiên, nếu như những lời đồn đoán này một lần nữa khiến mọi người tránh xa Renya, lần này không còn ai sẽ có thể lại gần cậu ấy được nữa. Tôi hiện vẫn đang đối xử với Renya như bình thường, nhưng vẫn có khả năng cậu ấy sẽ từ bỏ niềm tin vào mọi người và tự thân sống.

Tôi không biết kẻ đó là ai, nhưng hắn ta đã làm một chuyện vô bổ. Ngoài những lời tố cáo sai sự thật, hắn còn xen lẫn vào đấy những lời nói dối, thế nên tôi nghĩ vẫn sẽ có người không tin vào những lời đồn đại ấy. Nhưng áp lực từ bạn bè là một điều rất kinh khủng. Thậm chí ngay cả khi bạn không hề tin thì vẫn có một vài người sẽ quyết định nghe theo. Giống như bọn tôi đã từng vậy. Cho dù bây khi nhớ lại, tôi vẫn hận chính mình vì là một kẻ yếu đuối.

Bên cạnh đó, Renya cũng có thể bị bắt nạt. Có khả năng một số người đang cố gắng để loại bỏ Renya, đã bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực của kẻ khác, với cái công lý ích kỷ của họ.

Những kí ức bị bắt nạt ùa về bên tôi. Lúc đấy, ngày nào cũng như là một cực hình. Nhưng lúc đó ở bên cạnh tôi đã có Renya là đồng minh, và vào thời điểm đấy, cậu ấy chắc hẳn đã làm chuyện gì đó.

Không giống như người cô gái của ngày xưa, Renya sẽ không bao giờ khóc và ngủ thiếp đi như là tôi đã từng khi còn là một cô nhóc yếu đuối. Thậm chí nếu như cậu ấy bị bắt nạt, mọi chuyện rồi cũng sẽ nhanh chóng được giải quyết sớm thôi.

Một mình mà không cần dựa vào ai.

Tôi không biết cậu ấy đã làm bằng cách nào khi tôi bị bắt nạt ở trong quá khứ, nhưng Renya đã tự mình giải quyết tất cả mọi chuyện. Vì thế cậu ấy có thể không cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Dù vậy, tôi nghĩ vẫn sẽ tốt hơn nếu như có đồng minh ở bên cạnh. Ít ra tôi vẫn chịu đựng được nhờ các đồng đội của mình.

Ít nhất, tôi nghĩ Ruri-chan vẫn sẽ đứng về phía của Renya. Có vẻ như cậu bạn cùng lớp của Renya, tên là Saijo cũng đang cố gắng xoay sở làm điều gì đó để giải quyết vấn đề này. Nhưng ngay cả khi là người duy nhất, tôi vẫn sẽ luôn đứng về phía của Renya. Tôi không nghĩ rằng mình có thể lấy lại niềm tin của cậu ấy bằng cách như thế này. Dù bản thân không nghĩ đây là một sự chuộc tội, tôi vẫn sẽ không ngần ngại làm như thế.

“Mình không được phép mắc sai lầm lần này.”

Ngay cả khi Renya không coi tôi là đồng minh của cậu ấy.

Bình luận (0)Facebook