• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 786 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:59:44

Lời bạt

Tôi đã có thể giới thiệu tập 2 này cho mọi người. Đây là một món quà dành cho những người đã cổ vũ tôi và ủng hộ bằng cách đọc tập đầu tiên. Cảm ơn bạn rất nhiều ... có chuyện đã xảy ra rồi? !!

Yuuki: "Về việc tôi không có đủ đất diễn".

Chuyện này ... là cái chuyện mà tác giả sẽ phải nói chuyện với các nhân vật của mình phải không. ... * ực * . Có phải là cái lịch sử đen của tôi đã bắt được tôi, làm tôi hối hận vì đã không trở thành linh mục?

Yuuki: "Lần này, tôi đã đóng vai một nhân vật rất khiêm tốn, tôi có thể năng động hơn trong tập thứ ba được không?"

Uuu ... ừm, đừng nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh như vậy chứ.

Yuuki: "Tiếp tới là Maumauland, phải không? Chắc chắn, Murasaki-san và tôi sẽ bước vào một trận chiến tàn bạo để giành được Mika-chan. Nhưng tôi sẽ không thua. Tôi sẽ đi chụp ảnh với Mika-chan và Chuột M*ckey!"

Dừng lại! Đó không phải là nhân vật từ Maumauland. Bị vị phạm bản quyền giờ, không ổn đâu đấy.

Hơn nữa, không phải là tính cách của cô hơi bị thay đổi so với trong câu chuyện rồi à?

Yuuki: "Ít ra ông cũng phải làm được như vậy, nếu không thì tôi sẽ không nổi bật chút nào. Thêm nữa, yêu cà ri và cà phê đen ư... ông định tước đi phần nữ tính của tôi đến mức nào?"

Có rất nhiều cô gái yêu thích cà ri và cà phê đen mà, không phải sao!

Yuuki: "Có thể là như vậy, nhưng ông nên thể hiện rõ hơn sự dễ thương của tôi. Thay vì kéo nó ra, ông phải đẩy sự nữ tính ấy ra. Đẩy những phần dễ thương của tôi ra đi!"

Cô nói đẩy ... nhưng ngay từ đầu, cô cũng đâu phải là một nhân vật nổi bật đâu, phải không.

Yuuki: "Điều đó ... đúng, nhưng. Mọi người đều dễ thương và tôi là người duy nhất bị mờ nhạt ... chỉ có một nhân vật với hiện diện mờ nhạt như vậy, toàn bộ câu chuyện sẽ trở nên đáng sợ như thể sẽ tan vỡ."

Tôi hiểu rồi, vậy nữa cơ à ...

Yuuki: "Đợi đã, đừng có tính cái đó! Hãy làm như ông chưa nghe gì cả! Th-thôi nào, ít ra tôi phải có một thứ gì đó phải không? Giống như Selene với nét độc đáo là sự bí ẩn nhưng hấp dẫn ấy, tôi không quen thuộc với trang phục nên tôi sẽ hỏi em ấy dạy tôi về những thứ đó. Trước giờ tôi luôn thể hiện sự nghiêm túc, nên tôi nghĩ rằng một nhân vật hơi trầm cảm có thể sẽ hợp."

Ơ, à ... vâng.

Yuuki: "Tomomi-chan là một em gái nhưng chị ấy có sức hấp của chị gái. Lần này sức hấp dẫn của chị ấy đã tăng lên, nhưng đó là tăng sự nữ tính và dễ thương. Tôi ghen tị với chị ấy nhất.Hẹn hò rồi tán tỉnh với Nii-chan như thế ... "

Cô cũng đã có một cuộc hẹn hò rồi mà.

Yuuki: "Hẹn hò với Mika-chan là một trường hợp khác."

Vậy còn Sayuri thì sao?

Yuuki: "Thành thật mà nói em ấy có thể là người tôi ghen tị nhất. Em ấy rất năng động và thẳng thắn. Tôi cũng ... muốn gần gũi hơn với Nii-san. Nhưng, tính cách của chúng tôi sẽ chồng chéo lên nhau... uu. Thật rắc rối."

Về Mika ... tôi đoán là không cần phải hỏi rồi nhỉ.

Yuuki: "Tất nhiên rồi, em ấy là một thiên thần! Tôi nói cũng xong rồi đấy, nhớ mà làm tôi trở nên năng động hơn nhé, được chứ?!"

Cô ấy nói một lời thoại tsundere và rồi quay lại như cũ rồi à? !!

Umm, tôi sẽ tích cực suy nghĩ về chuyện đó. (cười)? !!

Và như thế, tôi giới thiệu với các bạn tập thứ hai của bộ truyện. Nó như thế nào?

Cuối cùng, cảm ơn S-sama, người đã giúp tôi phát huy sức quyến rũ của các em gái. Kakao-sama, người thậm chí còn vẽ hình minh họa dễ thương hơn so với tập một. Và, cảm ơn tất cả các bạn đã theo tôi cho đến cùng!

Sugiyama Ryuu

u17737-235bc44b-19e3-49c0-b243-62b4ae58b326.png

Xin chào, Kakao đây.

Bạn thấy "Omae wo Onii-chan ni shite yarouka!?" như thế nào...?!

Tiếp tục sau tập đầu tiên, tôi cảm thấy sự hạnh phúc tột cùng của mình sau khi các hình minh họa đã được thông qua! Về cá nhân tôi, tôi rất tò mò về tập tiếp theo và rất mong đợi đến khi ấy ...!

Vậy thì, hẹn gặp lại!

Bình luận (0)Facebook