• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Skeleton vs Slime

Độ dài 1,434 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:27:35

Con Slime đó tinh khiết hơn bình thường khiến tôi ngơ ngác trong chốc lát. 

Một cá thể trong vắt tựa như được làm từ nước hồ thế này chứng tỏ chưa trải qua quá lâu từ khi được Khôi phục trong Mê cung. 

Nếu qua vài ngày, những ma vật nhỏ khác sống trong mê cung, hoặc những động vật xui xẻo lạc trôi vào trong Slime sẽ bị tóm và tiêu hóa để lấy chất dinh dưỡng, thế nên những cá thể trong vắt thế này thật sự là hiếm. 

Trong trường hợp trên, trong dịch thể của Slime sẽ trôi nổi xương hoặc xác thịt của sinh vật sống đang bị tiêu hóa dở, cảnh tượng này kinh tởm đủ để khiến những Mạo hiểm giả chưa quen phải nôn thốc nôn tháo. 

Tất nhiên xác của loài ma vật giống động vật như chuột còn đỡ, ta vẫn có thể xoay sở giữ được điềm tĩnh nhưng không chỉ vậy, nếu những ma vật hình người như Goblin hay tệ hơn là những mạo hiểm giả đã mất mạng trong mê cung đang bị tiêu hóa thì mấy ngày sau coi như không làm được gì. 

Đương nhiên làm Mạo hiểm giả lâu dài sẽ quen dần nhưng không thể xóa bỏ hoàn toàn cảm giác khó chịu. 

Những Mạo hiểm giả có nhiều năm hành nghề như tôi đã không còn cảm thấy gì nữa nhưng Mạo hiểm giả tập sự cần phải xác định tinh thần sẽ gặp thảm cảnh đó. 

Qua những gì đã nói, con Slime trước mặt đang trong tình trạng tinh khiết khác thường. 

Dù giờ tôi đã thành Skeleton, tướng tá tùy trường hợp còn đáng sợ hơn cả Slime đang tiêu hóa nhưng tinh thần bên trong vẫn là của con người. 

Không thể có chuyện muốn chém dịch thể của Slime kèm xác chết bên trong. 

Thế nhưng con Slime này lại có cơ thể thanh khiết. 

Dịch thể của Slime trong tình trạng chưa lâu từ khi Khôi phục, nếu có thể lấy vào bình chứa và bảo quản thì sẽ thành một món hàng quý giá có thể bán cho Hội mạo hiểm hoặc Nhà giả kim. 

Dịch thể không thanh khiết của slime vẫn có thể tinh chế hoặc gia công nhiều công đoạn để thành Thuốc phục hồi hạng thấp nên là một nguyên liệu không tệ, nhưng dịch thể thanh khiết của Slime còn có nhiều công dụng khác nên giá trị sẽ tăng không ít.

Tôi hiện giờ vẫn còn túi đồ treo ngang hông mang theo từ trước lúc bị biến thành Skeleton, bên trong có những ống bảo quản dùng vào những lúc thế này, thế nên sau khi đánh bại con Slime đó, tôi sẽ thu dịch thể của nó lại. 

Lát sau, tôi đã tiếp cận con Slime đang lăn lăn di chuyển bất định. 

Ngay lúc đó, Slime nhận ra tôi và run rẩy, bắn póc ra một quả cầu về phía tôi. 

Đúng như dự đoán từ trước nên tôi dễ dàng né được. 

Quả cầu hụt đi mục tiêu nên rơi xuống mặt đất, mặt đấy trúng đạn liền bốc khói và chảy ra một chút. 

Đây chính là phương pháp tấn công chủ yếu của Slime, Đạn Axit. 

Đúng như cái tên, Slime sẽ tạo thành vật chất có tính axit bên trong cơ thể và bắn ra, đối tượng trúng chiêu sẽ bị axit ăn mòn. 

Một đòn tấn công đơn giản có tính axit, dù không phải loại axit mạnh đến mức chí mạng nhưng nếu trúng phải chắc chắn phải nhận một lượng sát thương đáng kể.

Ít nhất phải tránh mặt và vùng xung quanh. 

… Ừ thì, mặt tôi bây giờ cho dù bị ăn mòn một xíu cũng không ảnh hưởng nặng đến tầm nhìn, nhưng trong trường hợp này axit sẽ ăn mòn trực tiếp vào xương. 

Trường hợp tệ nhất, không chỉ tầm nhìn bị mất đi, cả tính mạng tôi có khả năng cũng bị ảnh hưởng. 

E rằng phải tránh mọi đòn tấn công cho chắc. 

Nhưng dù nói đòn tấn công của Slime rất nguy hiểm, tốc độ của nó vẫn chậm phi thường. 

Slime Bình Thường có tốc độ di chuyển cực kỳ chậm và đơn giản dễ đoán nên chỉ cần chú ý một chút là gần như không có tính đe dọa. 

Thế nhưng tùy thuộc vào những cách tấn công có thể dùng, ta sẽ tốn bao nhiêu thời gian để đánh bại Slime. 

Về vấn đề này, năng lực thể chất của tôi đã tăng lên nhiều nhờ vào việc đánh bại skeleton và hấp thụ sức mạnh. 

Ít nhất là tôi cảm thấy mình có thể chạy nhanh bằng lúc còn sống. 

Không thể nào thua con Slime quèn này được. 

Khi đến gần hơn, tôi sẽ bị bắn Đạn Axit. 

Nhưng lần này tôi giương kiếm lên nhanh chóng áp sát và chém con Slime trước khi nó kịp bắn Đạn Axit rồi lùi lại phía sau. 

Cảm giác bị chém trúng truyền vào cánh tay nhưng chắc chắn không thể chém chết trong một đòn được. 

Tôi nghĩ vậy và chuẩn bị hành động kế tiếp. 

 

Nhưng. 

Một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, con Slime không đuổi theo tấn công người vừa gây sát thương lên nó, chỉ đứng yên rung động chỗ vừa bị chém và chốc lát sau đã bất động, sụp đổ như một quả cầu bị lủng. 

Đây là hiện tượng khi Slime mất đi sức mạnh điều khiển cơ thể nên không thể giữ được dịch thể ở trạng thái khối cầu. 

Nói cách khác, một khi Slime thành thế này nghĩa là nó đã chết. 

Không ngờ cái kết lại thế này, tôi ngạc nhiên. 

Tại vì trước đây, mạo hiểm giả Rank đồng tôi đây không có thứ sức mạnh đánh phát chết slime. 

Nhưng, lần này… 

Tôi chưa xác nhận con Slime chết hẳn chưa nhưng có lẽ lần này chỉ là may mắn chém trúng Lõi của nó thôi. 

Nếu vậy thì dễ chấp nhận kết quả lần này. 

Ngược lại, lần chiến đấu với Slime tiếp theo phải dựa trên cơ bản không thể giết chúng với một đòn để chú ý chiến đấu. 

… Nhưng, giờ thu thập nguyên liệu của Slime qua  trọng hơn. 

Phần dịch thể đã tiếp xúc với mặt đất của Slime không thể dùng được nữa nên phải nhanh chóng thu cơ thể Slime ngay sau khi đánh bại chúng. 

Ta không thể đưa gì vào trong cơ thể Slime lúc còn sống, giống như sẽ bị nảy ngược ra vậy nhưng Slime đã chết không như thế nữa, cảm giác sờ vào giống như đưa tay vào chất lỏng đặc vậy. 

Tôi lấy chai từ túi đồ và đưa vào cơ thể trên đà sụp đổ của Slime.

Slime là loài ma vật nguy hiểm có thể bắn đạn Axit nhưng cơ thể chúng lại không có tính Axit đó nên có khá nhiều Mạo hiểm giả rửa tay bằng dịch thể (sạch) của Slime, và đôi khi còn dùng chúng như mĩ phẩm cho phái nữ. 

Cơ thể Slime có công dụng đó nên ứng dụng của dịch thể Slime tinh khiết bao gồm cả trong các mặt hàng mĩ phẩm. 

Giá trị cách dùng này cao hơn hẳn chế tạo Thuốc hồi phục hạ cấp thông thương nên tôi nghĩ nhu cầu vẻ đẹp cho phụ nữ không bao giờ thấp cả. 

Kể cả phải dùng mĩ phẩm làm từ ma vật… 

Mà, nhưng những nguyên liệu lấy từ ma vật thường có ảnh hướng lớn đến con người, kiểu như hồi xuân hay những nguyên vật liệu giúp bất tử bất lão tồn tại trong truyền thuyết nên không hẳn là phi tự nhiên khi dùng vào những ứng dụng như vậy. 

Trong khi nghĩ vẩn vơ chuyện đó, tôi quan sát cái chai đầy dần dịch thể Slime. 

Sau khi đã đầy, tôi lấy chai ra khỏi cơ thể Slime. 

… Ừm. Chỉ chừng này là thu về kha khá rồi đó. 

Có lẽ, được vài ngày trọ. 

Rất khó gặp được Slime tinh khiết và mỗi khi gặp được đều đem đến nguồn thu thập không nhỏ. 

Mặc dù nói vậy nhưng giờ tôi có buôn bán được đâu, với lại chẳng có nhà trọ nào dành cho skeleton nên việc làm này e rằng chẳng có ý nghĩa… 

Khoan. 

Sớm muộn thì tôi cũng sẽ thành Ghoul. 

Khi đó chắc chắn tôi có thể đi trong thị trấn và khả năng cao sẽ bán được nguyên liệu. 

Còn nhà trọ… ừm, không biết có chỗ nào cho tôi trọ không nhưng chắc tầm chuồng ngựa vẫn được cho phép. 

 

Tôi vừa mộng tưởng tương lai vừa tiếp tục di chuyển tìm kiếm con mồi kế tiếp. 

Bình luận (0)Facebook