• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Khảo sát sức mạnh của Skeleton

Độ dài 2,070 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:27:23

-- Đặt mục tiêu Tiến hóa Thực thể từ Skeleton thành Ghoul. 

Trước hết hãy theo phương châm đó, nhưng vấn đề là rốt cuộc sức chiến đấu của tôi hiện giờ tầm nào. 

Vốn dĩ tôi thuộc hạng thấp trong Hội mạo hiểm, một tên Rank đồng nên có sức mạnh chắc chỉ hơn tụi lính mới của lính mới là Rank sắt thôi. 

Cụ thể hơn là nếu một hai con Goblin hay Skeleton thì có thể dành chiến thắng an toàn. 

Sức mạnh khoảng chừng đó. 

Ba con trở lên thì khá khó nhọc nhưng không phải không thắng nổi. 

Trên bốn con là chạy luôn là vừa. 

Năm thì khỏi nói. 

Tầm tầm như vậy. 

-- Yếu nhớt. 

Đừng nói thế nhé? 

Phải chịu thôi. 

Thế nhưng trong khoảng thời gian làm mạo hiểm giả 10 năm, khoan, trước cả khi làm mạo hiểm giả 2 năm, tôi đã dốc sức luyện tập. 

Thế mà chỉ đạt được chừng đó, ai thương xót cho tấm thân này đi. 

Tại sao nghiêm túc luyện tập như thế mà chỉ đạt được tầm này, đơn giản là vì tôi không có nhiều Ma lực, Nội năng và Thánh khí. 

Với năng lực sức mạnh kém cỏi đó nhưng tôi đã thành Mạo hiểm giả thế này, có thể nói là một điều may mắn.

Ngược lại, còn đáng khen nữa cơ. 

Nhân tiện về Ma lực, Nội năng và Thánh khí, đầu tiên Ma lực là nguồn sức mạnh kỳ lạ cần thiết để sử dụng Ma thuật hay Ma pháp và không nhiều người mang trong mình nguồn sức mạnh này từ khi sinh ra. 

Nói cho dễ hiểu hiểu, có Ma lực thì có thể phun lửa nổi gió bắn nước hay điều khiển đất. 

Pháp sư thực thụ có thể làm nhiều điều phức tạp hơn thế nữa. 

Một sức mạnh cực kỳ tiện lợi. 

Với xác xuất khoảng năm mươi người sẽ có một người sinh ra mang Ma lực. Không quá ít nhỉ. 

Thế nhưng luyện Ma lực đạt được đến trình độ một Pháp sư thực thụ thì chưa đến một người trên ngàn người luyện thành. 

Ở mức có Ma lực, ta có thể dùng được Ma thuật hạng thấp như Cầu lửa hay Tên đất nhưng muốn tiến xa hơn phải có tài năng một trên một ngàn đó. 

Nhân tiện tôi là một trường hợp có Ma lực nhưng phải chấp nhận rằng không thể đạt được đến trình Pháp sư. 

Đến độ chẳng dùng được cả loại ma thuật tấn công sơ đẳng. 

Tôi không có thứ gọi là tài năng. 

Thế nhưng, tôi vẫn xoay sở tạo được lượng nước đủ để sinh hoạt hay nhóm lửa nên, ừm, chắc thuộc bên may mắn. 

Nhưng tiếc thay là không thể dùng trong chiến đấu. 

Tiếp theo là Nội năng nhưng còn được gọi bằng nhiều cái tên khác như Khí, Chakra, Prana,... dùng để gọi cội nguồn sinh lực của sinh vật sống. 

Do là cội nguồn của sinh vật sống nên đây khác với Ma lực, ai ai cũng có sức mạnh này. 

Nếu tận dụng được, ta có thể cường hóa sức mạnh cơ thể, phát ra năng lực mạnh mẽ hay có được một thể lực khác người. 

Thế nhưng người bình thường luôn dùng sức mạnh này trong vô thức để duy trì sự sống nên rất khó để tự ý thức được.

Và dù có ý thức được nhưng phải trải qua luyện tập mới có thể tận dụng được, ngoài ra cần tài năng trong khoản này nữa.

Tôi đã có thể ý thức được sức mạnh này nhưng tài năng không đủ nên đừng nói tận dụng, tôi còn không đạt được mức đủ xài.

Nói vậy nhưng tôi có thể nâng khả năng tấn công vào một đòn đánh lên gấp 1.5 lần một lần mỗi ngày nên thấy đây là một năng lực tuyệt đỉnh, mặc dù so với người dùng thành thạo thì đây rốt cuộc chỉ là trò trẻ con. 

Cuối cùng là Thánh khí, nhưng đầu tiên phải nói năng lực này không có duyên với người bình thường. 

Người ta đã xác nhận đây là một năng lực đặc trưng rất hiếm, có thể nhận được từ gia hộ của Thần hoặc Tinh Linh, những người có sức mạnh này gần như là tu sĩ hoặc người trong giáo hội. 

Cách sử dụng chủ yếu và nổi tiếng là năng lực Trị liệu và Thanh tẩy. 

Năng lực cơ bản là chữa trị bệnh tình hoặc vết thương và thanh trừ ma vật hệ bất tử, những người mang năng lực mạnh hơn thì có thể thanh tẩy một vùng đất rộng lớn. 

Ngoài ra, do là năng lực này nhận được do gia hộ nên kèm theo khả năng trò chuyện với Thần hoặc Tinh Linh nên có những người tận dụng được và phất lên. 

Một người sống sinh hoạt bình thường, trước hết sẽ không thể chạm tay đến sức mạnh này được. 

Nhưng thật ra tôi cũng có một chút sức mạnh này. 

Nói thì vậy nhưng chẳng đến mức có thể nói là không nhiều lắm. 

Chuyện bắt đầu từ hồi xưa, có một bệ thờ trong làng đã bị ném đi, tôi không hiểu sao lại bị thu hút và đã sửa chữa nó, ngờ đâu một Tinh Linh trú ngụ trong bệ thờ đã cho tôi một gia hộ nhỏ nhỏ.

Từ đó, tôi có thể dùng một chút Thánh khí nhưng những gì làm được chỉ ở mức lọc nước bẩn đến mức uống được hay khử vết thương giúp không bị mưng mủ, còn mấy chuyện như xóa bỏ vết thương hay thanh tẩy đất đai thì chịu. 

Thế nhưng năng lực này vẫn khá hữu dụng, trong mười năm này đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi thật sự muốn nói lời cảm ơn đến Tinh Linh đã gia hộ cho tôi hồi đó. 

Chỉ là vẫn rất khó khăn để bước trên con đường Mạo hiểm giả. 

Và như đã nói, tôi có cả Ma lực, Nội năng và Thánh khí nhưng không nhiều. 

Có nghĩa là, nói phũ phàng thì tôi không có khiếu làm Mạo hiểm giả. 

Mà, một người mang cả ba sức mạnh đó thật sự rất là hiếm, tôi chưa gặp ai như thế bao giờ. 

Thế nhưng quan trọng không phải số lượng mà là chất lượng. 

Bằng chứng là, những người thành Mạo hiểm giả hơn một nửa đều mang kha khá tố chất nào đó nhưng không có ai đâu đâu cũng nửa vời như tôi cả.

Những người như vậy thường sẽ tìm một nghề phi chiến đấu ở làng hay thị trấn và sống đến hết đời, đúng ra tôi cũng vậy. 

Thế nhưng phiền ở chỗ tôi lại có một ước mơ to lớn. 

Bằng mọi cách phải trở thành Mạo hiểm giả Rank Thánh bạc. 

Từ nhỏ tôi đã ấp ủ giấc mơ này. 

Không thể nào nghĩ đến chuyện bỏ cuộc được. 

Và kết quả là thành Skeleton thế này đây, cạn lời, mà, nghĩ theo hướng chết vì ước mơ thì cũng không tệ nhỉ. 

Ngoài ra, mặc dù có bối rối trong chuyện không biết còn sống hay đã chết hẳn rồi nhưng tôi vẫn có một cơ thể còn cử động được nên ngược lại có thể nói vận may không tồi. 

Con người, miễn còn sống là sẽ làm được gì đó. 

Có thể làm gì đó. 

Tôi đã mang tư tưởng đó và sống đến bây giờ. 

Bỏ qua chuyện đã thành Skeleton, từ bây giờ cũng nghĩ như vậy thì có gì là xấu. 

Mà, vấn đề cơ bản là tôi không biết giờ chính xác mình còn sống hay không nhưng dù vậy, cơ thể vẫn có thể cử động nên chắc chắn có thể làm gì đó. 

Thế nên không tệ khi có ý chí cố gắng. 

Sau khi thử nghiệm mình có thể dùng được sức mạnh, Ma lực, Nội năng và Thánh khí như lúc còn sống hay không thì kết quả là tôi đều có thể dùng được mà không gặp vấn đề. 

Tôi cảm thấy sẽ làm được gì đó với sức mọn này. 

Ít nhất là làm được những điều một con Skeleton Bình Thường sẽ không thể. 

Tôi nghĩ có thể chiến đấu. 

Nhân tiện tôi đặt mục tiêu là Ghoul, nghe thôi thì có chút tội lỗi nhưng không phải tôi thèm thịt người nên mới làm vậy đâu, chỉ là loài đó có bề ngoài giống con người hơn hiện giờ nên tôi mới nhắm đến đó. 

Ngoài ra dù nói là Ghoul nhưng khi đã tiến hóa, tôi không nhất thiết phải ăn thịt người đâu nhỉ. 

Lỡ đâu bản năng kêu gọi ăn thịt người thì, đến khi đó rồi tính sau. 

Cố hết sức xoay sở làm được gì thì làm đi đã. 

Tiếp theo chỉ còn đương đâu với mục tiêu trở thành Ghoul nữa thôi. 

Và để làm được điều đó, cần phải đánh bại ma vật trong Mê cung. 

Nếu hỏi vì sao hay làm thế có ổn không thì, ma vật là loài sẽ tích lũy kinh nghiệm hoặc năm tháng để có thể leo lên một cấp bậc tồn tại cao hơn. 

Ma thú sẽ đạt đến bậc cao hơn theo tháng năm, ví dụ như Rồng sẽ từ con non thành con lớn, cuối cùng là đạt đến Rồng Ngàn Tuổi và trong thời gian đó, năng lực tiềm tàng của ma vật sẽ phát triển tương ứng. 

Về điểm này, Skeleton thì dù qua bao nhiêu thời gian, Skeleton vẫn là Skeleton không hơn không kém. 

Ma vậy hệ bất tử có đặc trưng là dù có tồn tại thì ngàn năm sau vẫn thế và được cho là sẽ không thể mạnh hơn theo tháng năm. 

Tại vì xương thì phát triển thế nào. 

Thế thì phải làm sao. 

Là tích lũy kinh nghiệm 

Tích lũy kinh nghiệm, tóm gọn lại là chiến đấu. 

Ma vật khi đánh bại ma vật khác sẽ hấp thụ sức mạnh của đối thủ vào mình. 

Đây không chỉ ma thú mà con người cũng vậy. 

Chỉ là những Mạo hiểm giả hay chiến binh lâu năm sẽ có sức mạnh vượt trội nhưng vốn dĩ con người và ma vật có cội nguồn khác nhau nên dù có hấp thu bao nhiêu sức mạnh của ma vật đi nữa, cơ bản họ vẫn là con người. 

Khác với con người, có những trường hợp ma thú khi tích lũy được một lượng kinh nghiệm nhất định sẽ bắt đầu tiến hóa lên cấp bậc cao hơn. 

Tôi đang nhắm đến điều đó. 

Tất nhiên vấn đề tôi vẫn là ma vật còn ở đó nhưng làm thử mới xác nhận được nên tôi muốn cố gắng theo giả định có thể Tiến hóa thực thể trước đã.

Thế nên điều cần làm từ giờ trở đi, trước hết là đánh bại ma vật trong tầm. 

Nếu nói đến những ma vật đến Skeleton cũng đánh bại được thì là… Slime, Goblin, và đồng tộc Skeleton nhỉ. 

Tôi hiện giờ đang ở khu vực chưa thăm dò của [Mê cung Thủy Nguyệt] nhưng trên đường đến đây, tôi đôi khi thấy ma vật và vẫn còn ký ức đã đánh bại chúng. 

Ma vật trong mê cung, có rất nhiều thuyết được đưa ra nhưng thực nghiệm cho thấy chúng sẽ tái sinh sau một thời gian nhất định. 

Hiện tượng được đặt tên là Hoạt sinh hãy Khôi phục đó ngắn thì nửa tiếng, dài hơn thì vài ngày đến vài năm nhưng phần lớn ma vật yếu trong mê cung này đã được xác nhận là sẽ phục sinh sau tầm một giờ đồng hồ. 

Tôi không biết đã bao nhiêu thời gian đã trôi qua sau khi bị con Rồng giết nhưng chắc hẳn đã quá thời gian cần để Hoạt sinh rồi. 

Vậy thì cách tốt nhất để chạm trán với những ma vật muốn gặp thì lần lại đường đã đến. 

Tôi suy nghĩ vậy và điều khiển cơ thể Skeleton đi từng bước từng bước quay lại đường. 

Khi chuyển động thử, tôi thấy cơ thể cực kỳ nặng nề, quả là khó lòng chiến đấu được theo kiểu trước giờ nhưng cử động được là tạm thời an tâm rồi. 

Vũ khí có trong tay là thanh kiếm yêu dấu lúc còn sống và bộ giáp vẫn mặc trên người từ đầu nên không thành vấn đề. 

Những chuyện còn lại chỉ còn cách chiến đấu mới biết được. 

Sau đó, tôi bước đi trên đường tầm năm phút. 

Tôi đã gặp con ma vật đầu tiên. 

Đối thủ là -- đồng loại của tôi, một con Skeleton không vũ khí và giáp. 

Bình luận (0)Facebook