• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Giải thích về Thi Quỷ

Độ dài 1,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:28:45

"Thi Quỷ, sao… "

Thi Quỷ là một Ma vật khá mạnh nhưng hiếm gặp. 

Đúng như Lauren vừa giải thích, Thi Quỷ là dòng tộc Vampire nên sẽ không được sinh ra trừ khi có Vampire. 

Chứng minh cho điều đó, Thi Quỷ không Hoạt Sinh trong Mê cung, loài ma vật liên quan đến Vampire có Hoạt sinh là Vampire Hạ cấp.

Thế nên rất hiếm. 

Mặc dù nói vậy, nhưng không hiếm đến mức không thể tìm thấy, ở vùng sinh sống của Vampire có tương đối giống loài này. 

Nhưng đấy vốn là những con người bị Vampire cắn mới bị biến thành vậy, chứ ngoài ra Thi Quỷ không được tạo thành. 

"Ừm. Tôi từng gặp Thi Quỷ trong những nhiệm vụ chinh phạt rồi. Vẻ ngoài chúng, khá giống ông hiện giờ. Tất nhiên dấu tích trên cơ thể có chút khác biệt nhưng… ừ chắc là đặc điểm cá thể thôi. "

Lauren là Học giả hiểu biết rõ về Ma vật. 

Cô đã bảo thế thì chỉ còn nước tin tưởng mà  thôi. 

Nhưng tôi đâu bị con Vampire nào cắn đâu. 

Thế mà vẫn tiến hóa thành Thi Quỷ. 

Với lại, bước Tiến hóa Thực thể của Ghoul là Thi Quỷ sao. 

Tôi thắc mắc về vấn đề đó nên thử hỏi. 

"... Có thể trở thành, bằng Tiến hóa Thực thể sao? "

Nhưng Lauren cũng không rõ. 

Cô lắc đầu và khẳng định. 

"Tôi nói rồi mà. Nghiên cứu về Tiến hóa Thực thể đã vào ngõ cụt rồi. Thế nên biết thế nào được. Tiến hóa của ông khá đặc trưng… không, rất đặc biệt nên không thể nào dễ dàng đưa ra câu trả lời cụ thể. "

Và nói thế. 

Hẳn là vậy rồi

Người trong cuộc còn không biết huống chi. 

Sao mà dễ dàng biết được. 

Nhưng, thế thì gay go rồi đây. 

Tôi nghĩ vậy và ôm đầu.

Thấy tôi như thế, Lauren tiếp tục nói như đang tỏ lòng thương xót. 

"Mà… nhưng trong lúc ông đi Mê cung, tôi cũng không ngồi chơi xơi nước đâu. Cũng đặt được nhiều giả thiết lắm. Để tôi trình bày luôn nhé? "

Kiểu vậy. 

Tất nhiên tôi không có lý do gì để từ chối. 

Những giả thuyết từ Lauren hữu dụng đến mức nào, mười năm gắn bó này tôi đủ hiểu rõ. 

Tôi mong cô ấy nói nữa là đằng khác. 

"Được, thế thì bắt đầu… mà, dù ông từ chối thì tôi vẫn nói thôi. "

Lauren cười. 

"Không biết bắt đầu từ đâu luôn… nhưng trước hết bắt đầu từ những chuyện liên quan đến tiến hóa của ông cho dễ hiểu nhé. Mặc dù tôi không thấy nhưng, Lento, ban đầu ông là Skeleton nhỉ? "

"Ừ… Muốn cho cô, xem lắm, nhưng không thể, quay về được. Nhưng lúc, đó nhìn kiểu, gì cũng, giống Skeleton. Vừa nhìn xương, của mình vừa sống, phát ngán luôn… "

Tôi ngẫm lại và nghiêm túc kể ra, Lauren có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chỉnh đốn lại.

"Và sau đó, ông thành Ghoul nhỉ. "

"Ừ. Ghoul đấy, Lauren cũng, thấy rồi còn gì. "

"Ừm… lúc đầu mới trông thấy, tôi có cảm giác tò mò dễ sợ luôn… Khoan, ấn tượng của tôi để sau đi. Về chuyện Tiến hóa quan trọng hơn. Ông có thấy lạ không, khi Skeleton lại tiến hóa thành Ghoul? "

"Hn… ? "

Bỗng dưng bị quăng cho câu hỏi, tôi nghiêng đầu thắc mắc. 

Lauren thấy điệu bộ của tôi, ngay lập tức biết rằng tôi không hiểu nội dung câu hỏi, bèn giải thích. 

"Có nghĩa là. Tiến hóa Thực thể, nói đơn giản là hiện tượng một Ma vật tiến hóa lên một bậc cao hơn. Có thể sự thật khác với điều đó nhưng tạm thời xem đấy là định nghĩa đi. Được không? "

"Rồi."

"Tiếp đến, thử vắt óc xem. Bậc trên của Skeleton đâu phải chỉ có Ghoul thôi đâu đúng không? "

Nghe mới thấy đôi chút kỳ lạ. 

Tôi từng đọc Sách nghiên cứu và Từ điển Ma vật, thấy có viết Skeleton tiến hóa thành Ghoul nên không đặt nặng vấn đề đó, nhưng nghĩ lại thì… 

Tại vì bên trên Skeleton có rất nhiều bậc khác. 

Con Skeleton Cự nhân chiến đấu lần trước cũng là một trong số đó, hoặc thấp hơn chút là Skeleton Hiệp sĩ, hay Skeleton Lính,... 

Tôi trả lời những điều đã nghĩ cho Lauren và cô gật đầu.

"Đúng vậy. Đúng thật, Sở nghiên cứu đã chỉ ra, Skeleton có-tiến-hóa-thành Ghoul, nhưng không mang nghĩa điều đó là tuyệt đối. Cơ nhưng, đã từng có người chứng kiến hiện tượng đó, chứ chưa chắc chắn được rằng đó là Tiến hóa Thực thể, và thành thực mà nói, đấy có thể là ngoại lệ nữa… "

"Nghĩa là? "

"Nói cho tròn là đếch biết gì hết đấy. "

Tròn quá rồi má ơi. Lauren tiếp tục. 

"... Nhưng mà lày. Tính luôn lần tiến hóa này của ông, tôi lại đưa ra được một giả định mới. "

"Là? "

"Tiến hóa Thực thể của Ma vật, có lẽ sẽ đi theo hướng Ma vật đó mong muốn. "

Phần này… không hẳn là không hiểu. 

Vốn dĩ khi từ Skeleton thành Ghoul, tôi đã luôn nghĩ đến việc đó. 

Lúc thành Thi Quỷ cũng vậy… tôi đã nghĩ muốn thành Vampire do nó có ngoại hình giống con người. 

Có khi lắm. 

Thế nhưng lại xuất hiện một nghi vấn… 

"... Tại sao, Ghoul lại, biến thành Thi Quỷ? Lên Vampire được, là ngon rồi. "

Tôi đã muốn biến thành như thế nhưng lại không được, chứng tỏ không phải muốn là có thể trở thành.

Nhưng Lauren đã đưa ra câu trả lời.

"Chẳng phải giống với cấp bậc thứ hạng trong Hội sao? Dù mạnh đến đâu vẫn không thể nhảy cấp từ Sắt lên Vàng. Với lại không có thực lực thì bó bay thôi. "

Nghe vậy, tôi đoán. 

"... Vậy cần phải, giảm bậc, xuống sao…? "

"Theo tình hình của ông hiện giờ thì chắc không phải đâu, tôi nghĩ vậy. Quá ít mẫu thực nghiệm nên chỉ đơn thuần là giả thiết. Nền móng hiện giờ chỉ có Thực nghiệm Tiến hóa của Chuột Nhắt vừa được làm gần đây thôi. "

Chuột Nhắt là loài ma vật hình dạng chuột, nhỏ và rất dễ bắt được. 

Rất nổi tiếng với đặc tính Tiến hóa thành nhiều dạng khác nhau tùy thuộc vào nơi sinh sống. 

Và hình như từng có nghiên cứu về chúng. 

Lauren tiếp tục. 

"Thực nghiệm rất đơn giản. Cho nhiều Chuột Nhắt vào lồng và đem đến nhiều khu vực khác nhau như vành đai núi lửa, ven hồ, rừng sâu hay hang động. Và kết quả rất thú vị. "

Nội dung tiếp theo kể rằng, Chuột Nhắt đã tiến hóa thành Chuột Lửa, Chuột Nước, Chuột Gió và Chuột Đất.

Trong lồng nào cũng chỉ có một con như thế và lý do, hiện giờ tôi đã rõ. 

Chắc chắn lũ Chuột Nhắt đó đã chiến đấu và hấp thu sức mạnh của nhau. 

Nhưng kết quả đó đã được chứng thực là Tiến hóa Thực thể. 

Lauren nói:

"Tất nhiên chỉ chừng đó chưa đủ để dựng xây dựng lên giả thuyết tôi vừa kể. Chỉ là, có lẽ chúng tiến hóa theo hoàn cảnh môi trường. Nhưng đó không phải là tiến hóa thụ động, biết đâu lại là do bản thân Ma vật muốn tiến hóa lên dạng đó nên mới thành vậy? Hồi trước tôi không chắc đó có phải là bước tiến trong lý thuyết hay không nhưng giờ có thêm trường hợp của ông, tôi đoán khả năng đó rất cao. Tại vì rất khó nói ông đã tiến hóa thành Ghoul để thích nghi với môi trường trong Mê cung Thủy nguyệt. Thế thì, có thể xem đấy là hướng tư duy của ông. Và sự thật là ông đã có dự tính trở thành Ghoul. Đâu phải không có sức thuyết phục đâu nhỉ… Tất nhiên đấy không phải tuyệt đối. "

Bình luận (0)Facebook