• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Tới thủ đô

Độ dài 1,455 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:55

Khoảng hai tiếng trôi qua sau khi tôi quay trở lại làng và tiếp tục công việc trên cánh đồng.

Tôi quyết định dừng lại và kiểm tra tấm thẻ của mình.

Tôi đã thấy nó, [Trồng Trọt 10]

“...Cuối cùng thì mình cũng lên level 10!

Với thứ này, tôi đã là một nông dân hàng đầu rồi!!”

Tôi nhảy lên trong vui sướng và nhanh chóng kiểm tra hiệu ứng kỹ năng trong tấm thẻ.

Khi một kỹ năng lên level, hiệu ứng trở nên mạnh hơn và có thể sẽ học được những hiệu ứng mới.

Cái Spear Split Strike cũng là thứ mà tôi học được khi kỹ năng đánh cá lên level 10.

Kiểm tra một kỹ năng nào đó cũng dễ thôi; chỉ cần rót vào một ít ma thuật trong khi nghĩ về việc được nhìn thấy kỹ năng.

“Kiểm tra hiệu ứng nào…”

[Trồng Trọt]

Kỹ năng tối thượng chỉ có thể học được khi một người nào đó nâng các kỹ năng nông nghiệp của họ lên level max

Có khả năng đánh giá được chất lượng của đất đã được tăng cường và nâng cấp khả năng nhìn thấu mọi thứ.

Hơn nữa, khả năng nâng cao tỷ lệ năng suất và nuôi trồng vật nuôi được nâng cấp hiệu quả hơn.

Có thể dung hợp tất cả kỹ năng nông nghiệp.

“Hử? Dung hợp tất cả kỹ năng nông nghiệp?

Phải thử thì mới biết thôi”

Giờ thì, tôi sẽ thử dung hợp kỹ năng nhưng…

“...Nó sẽ mất một lúc đây…”

Mất một lúc sau, sự dung hợp có vẻ như đã hoàn thành.

<Các kỹ năng nông nghiệp đã được kết hợp, chuyển thành [Người yêu mến thiên nhiên] >

[Người yêu thiên nhiên]

・Tất cả các kỹ năng nông nghiệp đều có thể dùng được

・Nhận được sự yêu mến của thế giới

(Tất cả trạng thái đều đã được thay đổi, việc học skill trở nên dẻ dàng hơn)

“Sự yêu mến của thế giới…?”

Bỏ qua một bên, tôi tự hỏi không biết trạng thái của tôi đã thay đổi như thế nào rồi nên tôi kiểm tra lại tấm thẻ của mình

Al・Wayn

Lv 24

HP 65535/65535

MP 9999/9999

Tấn công 73612

Phòng thủ 45687

Ma thuật 35874

Kháng ma thuật 52143

Nhanh nhẹn 62810

May mắn 85 (đã sửa)

Kỹ năng

[Yêu mến]

Người yêu thiên nhiên

[Khác]

Ném 10

Am hiểu địa lý 10

[Phước lành]

Tăng tốc độ phát triển

“.........Hể?”

Trạng thái đã tăng khoảng 1000 lần. Cái éo gì thế này…

“Cũng tốt thôi”

Lần tăng lên này cũng là nhờ vào những kỹ năng nông nghiệp mà thôi. Trên thế giới hẳn vẫn còn những người có trạng thái tốt hơn tôi nên đây cũng không phải là chuyện lắm.

“Ngày mai chắc là mình phải lên thủ đô bán rau củ thôi”

Tôi quay về nhà và xoay cái tay nắm cửa.

‘Rắc!!’

Cái núm cửa đã lên bảng đếm số.

“...Hử?”

Cái này lúc nào cũng mong manh dễ vỡ như vậy sao?

------------------------

Buổi sáng hôm sau, tôi gánh cái cái xe chở rau củ lên và đi đến thủ đô.

Từ đây phải mất nửa ngày để đi đến thủ đô, và nếu tôi rời đi từ sớm thì tôi có thể trở lại lúc trời vừa tối.

Khi tôi đang băng qua khu rừng thì nghe giọng nói và tiếng động đến từ phía tây.

“Cái gì thế nhỉ?”

Ngay lúc tôi hướng đến chỗ âm thanh phát ra, tôi nhìn thấy một con thằn lằn bự màu lục với đôi cánh bay trên không trung.

“Ra là một con rồng à”

Lần đầu tiên gặp rồng tôi cũng ngạc nhiên dữ lắm. Tuy nhiên, tôi quăng một cái giáo xuyên qua con mắt và đâm vào não của nó, one shot one kill, nên tôi cũng chẳng lo lắng lắm.

Cả tôi còn có thể đánh bại nó cơ mà nên chắc nó cũng chả mạnh lắm đâu. Có lẽ nó chỉ là mấy con quái cho bọn newbie đánh thôi.

Nhưng dựa vào giọng nói thì con rồng đó có vẻ mạnh lắm, đuổi theo sau dân làng luôn mà.

Đúng là sự xuất hiện của con rồng đáng sợ thật nên chắc họ bị dọa cho mất sức khi nhìn thấy lần đầu tiên.Điều đó chả giúp được chút nào.

Tôi nắm chặt cái giáo làm từ cành cây.

“Spear thrust: Above ground version!”

Tôi tưởng là cái giáo sẽ đâm qua mắt và giết nó như lần trước.

Nhưng thay vào đó thì khi cái giáo chạm vào con rồng, cái đầu của nó lập tức nổ tung.

Tôi khá bất ngờ về sức mạnh áp đảo của mình.

Cơ mà nếu tôi không nhanh lên thì tôi sẽ về nhà trễ mất, vì thế nên tôi tiếp tục trên con đường của mình mà không quay đầu lại nhìn con rồng đang rơi xuống từ bầu trời.

---------------------------------

Vài giờ trôi qua kể từ chuyện đó. Khi đã tới thủ đô rồi, tôi liền tiến tới chỗ người gác cổng.

“Cậu là ai?”

“Nông dân, tên là Al WaynTới từ làng Shirusu. Mục địch của tôi khi tới đây là để chuyển đống rau củ này vào thủ đô.Đây là thẻ nhận dạng của tôi"

Có nhiều loại thông tin khác nhau được lưu trữ trên tấm thẻ, nó cũng không hẳn là không phổ biến khi dùng như là thẻ nhận dạng bằng cách chỉ hiện tên và địa chỉ.

Hơn nữa, chỉ có ma thuật của người sử dụng mới kích hoạt được nên nó rất đáng tin cậy, đó cũng là một trong những lý do khiến tấm thẻ được phổ biến toàn vương quốc.

Người gác cổng trả tấm thẻ lại cho tôi.

“Tôi cho phép cậu qua cổng rồi đấy. Chào mừng tới Meigis”

Khi tôi cố bước qua cổng sau khi được cho phép thì…

“Hm?”

Có thứ gì đó chặn đường của tôi vào trong thủ đô. Khi kiểm tra kỹ hơn thì đó là một người đàn ông đang che mặt áo choàng, mang theo ai đó ở dưới vai.

“Ai đó bắt hắn ta lại đi! Hắn là một kẻ bắt cóc!”

Một hiệp sĩ có vẻ như đang đuổi theo ông ta la lên.

Người gác cổng cố chặn đường lại nhưng tên bắt cóc chỉ việc đẩy anh ta sang một bên.

“Ngươi đang chắn đường ta đấy!! tránh ra mau!”

Nhìn như hắn ta sẽ dùng lại cách hồi nãy đối với tôi nên tôi tránh ra cho hắn đi.

Nhưng khi hắn vừa đi ngang qua tôi thì tôi lập tức cướp lại người mà hắn đang mang.

“Kya!?”

“Thứ này đúng là hữu ích thật”

Nhờ vào sức mạnh có thể nhìn thấu mọi thứ nên chuyển động của hắn ta và cách mà tôi cứu người sao cho hắn không nhận ra, tất cả đều được được thực hiện ngay lập tức. Tôi có ngạc nhiên một chút về người mà tôi cứu được, nhưng dường như không có vết thương nào nghiêm trọng cả.

Tên bắt cóc nhận ra người mà hắn đang mang biến mất liền quay đầu lại.

“Ngươi!? Làm thế nào mà ngươi…!?Không, chuyện đó không quan trọng… Trả lại đây!”

Hắn ta rút ra một con dao và tiến lại chỗ tôi.

Hử? Đây là tình huống nguy hiểm sao?

Phải chiến đấu tới chết ư?

Nhưng với kỹ năng của tôi thì chuyển động của hắn sẽ dễ dàng bị nhìn thấy thôi

“Cẩn thận----”

Người mà tôi đang mang cảnh báo tôi về nguy hiểm sắp tới nên tôi bỏ người đó xuống. Tôi liền né con dao bằng cách di chuyển cơ thể ra khỏi đường dao và nắm lấy tay của hắn.

“Xem đây! Phong cách ném qua vai của Testa!”

Thể hiện tốt nhất niềm tự hào của Testa, tôi nâng cơ thể của hắn qua đầu và quăng hắn xuống đất.

“Agua!!”

...Rắc rắc, hắn ta kẹt trong mặt đất luôn.

Chắc hắn mất nhận thức luôn rồi nên tôi nghĩ nên gọi đây là “case closed” nhỉ.

“Ah, mấy giờ rồi ta?”

Tệ rồi đây! Nếu tôi không nhanh lên thì sẽ chẳng có ai mua rau củ của tôi cả!Tôi nhanh chóng trở lại xe hàng và bắt đầu rời đi.

“...Chờ đã!”

“Ể”

Tôi quay lại chỗ giọng nói và thấy một cô gái tóc vàng đang nói với tôi.Cô ấy có lẽ là người mà tôi đã cứu vừa nãy.

Đúng là một cô gái dễ thương nhưng tôi không còn thời gian để nói chuyện nữa.

Giờ tôi phải đi bán rau củ thôi.

“Cảm ơn… Tôi được cứu là nhờ có cậu”

“Không sao đâu, đừng lo lắng.Mà tôi vẫn còn việc để làm nên…”

“Chờ chút! Ít nhất cũng phải cho tôi biết tên của cậu đã!”

“Tên tôi là Al!”

“Ah”

Ngay khi vừa nói tên xong thì tôi lập tức rời đi.

“Al-kun...”

===========================

Đôi lời của tác giả: Lý do mà main đánh bại được con rồng với chỉ số yếu là do main đã đánh vào điểm chí mạng. Việc đánh vào điểm chí mạng đó có thể gây ra một lượng lớn sát thương cho quái vật và đôi khi một phát chết luôn.

Bình luận (0)Facebook