Lần cuối
Số từ
322
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
30

Tóm tắt

“Nghe nói máu của loài người sẽ ngon hơn nếu bị kích thích đấy.”

 

Eimi Nono là một ma cà rồng, và bằng mọi giá cô phải tìm được một cộng sự loài người để cô hút máu cho việc sinh tồn. Nhưng với tính cách u ám ngượng ngùng của mình, Nono chẳng thể kiếm nổi một người cộng sự và rơi vào tuyệt vọng tận cùng.

 

May sao, Takasaki Aoi, đàn em năm dưới của Nono và cũng là người rất thân với cô ở lớp mẫu giáo đã đồng ý làm cộng sự hút máu của cô. Nono đã luôn hằng ngóng chờ màn tụ họp lại với Aoi, mà trong kí ức của cô luôn là một cô bé dễ thương đáng yêu và luôn theo chân Nono tới bất kì đâu.

 

Dẫu vậy, mười năm đã trôi qua rồi, và Aoi giờ đây đã trở nên thô lô và mạnh mẽ hơn rất nhiều…

 

Đây là câu chuyện yuri đầy ngọt ngào!

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Web Novel
Web Novel
Bình luận (0)Facebook