Nigoru Hitomi de Nani wo Negau
Torutonen (トルトネン)So-taro (創-taro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26

Độ dài 1,764 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-02 18:30:10

"Đập chúng đi nào!! Chất đống lên đi!! Dù sao thì cũng không thể đem đi được đâu.”

Walm đập mạnh túi đá anh đang đeo trên lưng xuống dưới đất.

Còn Đội trưởng, anh ấy đang phá tung một chiếc xe cút kít chứa đầy quặng.

Ngoài ra, các vật liệu dùng để sửa chữa đường hầm và các căn chòi nghỉ dành cho thợ mỏ sẽ bị phá bỏ và dùng làm chướng ngại vật trên đường.

Những người khác trong đội xới tung mặt đất với những chiếc cuốc và đổ nước vào từ nơi đãi quặng, khiến mặt đất trở nên bùn lầy.

Do phải liên tục giao tranh và gây chướng ngại vật khắp bơi, những người lính, bao gồm cả Walm, đã bị đầy những chất thải, mồ hôi và đất đá, bụi bặm dính khắp cơ thể.

“Đừng phá hẳn cái trụ xuống, hạ xuống một nửa thôi rồi để nó ở đó. Thế thôi cũng khó vượt qua rồi.”

Cho đến hai ngày trước, đội Duwei vẫn cố gắng phòng thủ tạm thời bằng những mảnh sắt vụn và trang thiết bị xót lại, nhưng sự tấn công dữ dội liên tiếp của một lực lượng với quân số lớn hơn nhiều lần, họ cuối cùng đã đạt đến giới hạn.

Cả tiểu đoàn cố gắng câu giờ lần cuối bằng cách làm phá nát tuyến đường dọc theo con núi trên đường họ rút lui. Và lặp đi lặp lại nó nhiều lần. Nhưng kể ra, họ hoàn toàn có thể phải trả giá bằng cả mạng sống cho điều này.

Quân đội Liên bang Thương mại Liberitoa, nơi vẫn còn một thổ ma pháp sư, chắc chắn sẽ sửa chữa con đường chỉ trong chốc lát và bám sát họ ngay lập tức.

Những người bị thương và những gì tốt nhất nên tập trung tại khu vực tập kết ở hậu quân. Khu vực biên giới trước đây của Myard, một bên được bao phủ bởi lãnh thổ của các đại quỷ, tạo nên một nút cổ chai và đóng vai trò như một khu vực phòng thủ.

Walm không ngừng làm việc mặc dù rất muốn chửi thề. Anh biết rằng ngay cả khi đã có một đống chướng ngại vật, chỉ thêm một cục đất cũng có thể chặn đứng hàng nghìn quân địch và cứu sống họ.

“Dừng lại, dừng lại nhanh! Lính Liberitoa đang đến!! Rút thôi.”

Trung đội trưởng Kozul, cùng với một số thuộc cấp, tuyên bố rút lui về khu vực xung quanh. Khi có lệnh, binh lính, đang khom lưng làm việc, lập tức dừng lại rồi cõng hành lý trên lưng và rút lui ngay.

Walm nhận ra một số người từ các trung đội khác trong số những người đang rút lui.

“Oi, những người khác thì sao, xảy ra chuyện gì rồi?”

Khi Walm gọi một trong số họ, một người đàn ông đáp lại như thể đang hét lên.

“Họ đã bị thổi bay! Lũ khốn đó bắn ma pháp như mưa vậy! Chúng chưa sửa đường đâu nhưng cũng sẽ tràn tới đây nhanh thôi. Chúng ta cần phải chạy trốn càng nhanh càng tốt!”

Nói xong, người lính nhanh chóng chạy xuống từ khu mỏ.

“Này, nhanh lên. Chậm chân là chúng xiên vào mông bây giờ”.

Jose, người đang mặc áo giáp, hét lên.

Khi làm những công việc xây dựng dân dụng, áo giáp sẽ chỉ hạn chế cử động và làm lãng phí thể lực. Đó là lý do tại sao cả ngày nay Walm trông giống hệt như khi còn là một nông dân.

Walm nhặt miếng đệm đầu gối trên mặt đất và đeo lên, rồi lần lượt thêm những miếng đệm khác theo thứ tự từ dưới lên. Cuối cùng là chụp mũ lên trên đầu và một chiếc túi sau lưng, tất cả trừ hai tân binh đều đã sẵn sàng.

Đội trưởng Duwei nhìn thấy Noor và Barito tập trung với toàn đội khoảng 10 giây sau, liền nhìn họ và nói:

“Có thằng ngốc nào đi lạc không thế? Được rồi, tạm biệt cái mỏ chết tiệt này thôi. Đi nào."

Không ai phản đối. Đáp lại tiếng hét của Đội trưởng, cả đội đồng loạt rời khỏi khu mỏ.

Với tư cách là mũi giáo của Đế chế Highserk, Tiểu đoàn kỵ binh Jaff, tiếp tục hỗ trợ tất cả ở nơi nguy hiểm nhất, đã tận dụng tối đa khả năng cơ động và tận dụng hết mức những tác động của nó.

Họ tấn công vào yếu điểm của kẻ thù trong khi không ngừng tấn công sang hai bên cánh, tuy không gây nhiều sát thương nhưng câu được rất nhiều thời gian.

Jaff, chỉ huy kỵ binh, chia tiểu đoàn thành các đơn vị trung đội và dùng hết sức mình để trì hoãn đối thủ bằng các cuộc tấn công quấy rối. Khi địch rơi vào bẫy do toán quân cỡ trung đội giăng ra, các kỵ binh sẽ tập hợp lại thành lực lượng cỡ đại đội để phản công mạnh hơn.

Nhưng hôm nay kế hoạch của họ có nguy cơ thất bại.

Về mặt số lượng, binh lính của Vương quốc Craist và Vương quốc Ferrius đã thiệt hại nhiều hơn.

Vấn đề là ngay cả trong quân đội của Đế quốc Highserk thì đội kỵ binh do Jaff chỉ huy cũng được coi là một lực lượng rất mạnh, nhưng hai trung đội gồm những người lính tinh nhuệ tràn đầy sức mạnh, những người tự hào về kỹ năng có một không hai của mình, đã thiệt mạng.

“… Họ là những kẻ đến từ thế giới khác của thế hệ này à?”

Vương quốc Craist được biết đến với những du khách và nhiều vật thể trôi dạt đến từ thế giới khác. Jaff cũng đã được thông báo về những tin đồn về những kẻ dị giới này, nhưng giờ anh mới nhận ra rằng đó không chỉ là tin đồn.

Ở khoảng cách vài trăm mét, một luồng ánh sáng rực rỡ nổi lên, người và ngựa lập tức bị thổi bay. Cảnh tượng rực rỡ nhìn từ xa thì rất đẹp, nhưng khi lại gần, trông chẳng khác gì một địa ngục mới được hình thành.

Lửa, băng, gió, đất và đủ loại ma thuật đang bám đuổi theo đoàn kỵ binh. Không có ma pháp sư nào trong tiểu đoàn kỵ binh có thể chịu được cả bốn thuộc tính đó khi mà giỏi lắm thì chỉ sở hữu một đến hai thuộc tính.

“Đe dọa từ xa là đủ rồi. Ma pháp sư và cung thủ sẽ hỗ trợ kỵ binh rút lui. Đừng cố đến gần hơn nữa.”

Theo chỉ dẫn của Jaff, những người lính đồng loạt tấn công. Ma thuật và những mũi tên hạ cánh ở khoảng cách rất xa, nhưng cũng đủ để tạo ra một khoảng trống ngăn cản sự truy đuổi.

Nhiêu đó là có lẽ là đủ, nhưng bất ngờ, một bức tường đất ngay lập tức được tạo ra và thêm cả một rào chắn ma pháp ngăn chặn lại hết tất cả những đòn tấn công.

Cuối cùng, họ chỉ có được khoảng 10 giây nhưng chừng đó là đủ thời gian để Tiểu đoàn kỵ binh Jaff chạy thoát. Một người lính Ferrius không kiềm chế đã bắn một mũi tên với theo, nhưng cũng không có kỵ binh nào ngã xuống.

“Trung đội còn lại đã được đến được nơi tập kết. Chỉ huy, ngài không cần phải mạo hiểm…”

Một trong những sĩ quan tham mưu đi cùng Jaff phàn nàn khi đang ngồi trên lưng ngựa. Jaff là một trong ba chỉ huy tiền tuyến giỏi nhất trong Quân đội Highserk, nhưng mọi sĩ quan tham mưu đều biết rằng anh ta có thói quen tiến quá xa ở tiền tuyến.

"Đừng lo. Tôi sẽ không đi đâu. Quá lãng phí binh lính.”

Jaff vừa nhìn thấy một cậu trai sở hữu thuộc tính ánh sáng mạnh mẽ và một cô gái có nhiều loại phép thuật. Cả hai đều chưa đủ tuổi để gia nhập quân đội của Đế chế Highserk với tư cách là những tân binh.

“Nếu tôi không tận mắt nhìn thấy mối đe dọa đó, tôi không thể ra lệnh chính xác được.”

Jaff bắt đầu đánh giá sức mạnh của đối phương.

Đánh giá dựa trên hỏa lực được gây ra, mỗi người trong số họ có thể gây sát thương tương đương với hai trung đội ma pháp. Đó là sức mạnh mana của họ. Khả năng thể chất và rào cản phép thuật chắc hẳn cũng khá mạnh.

“Tôi không chúng giỏi đánh tay đôi, nhưng cũng nên tính tới những điều tồi tệ.”

Theo tính toán của Jaff, cách duy nhất để giết chúng là lao một vài trung đội kỵ binh làm vật hiến tế. Vấn đề là xung quanh chúng nữa.

“Vậy là Hội Reharzen đang chăm sóc những đứa trẻ đó à?”

Sẽ không dễ dàng để vượt qua Hội Reharzen trong khi đối mặt với hoả lực dữ dội. Toàn quân đã được chia ra thành nhiều nhánh nên sức mạnh của quân đoàn do Jaff chỉ huy giờ không đủ để đánh lại chúng.

Thật đáng tiếc khi để vuột mất địch thủ như này, nhưng sự tồn tại của bọn chúng cũng chính là mồi câu. Jaff, vẫn luôn là người đi câu không ngừng nghỉ cho đến bây giờ, sẽ hoàn toàn vui vẻ để tránh bị trở thành con cá.

“Chỗ này không phải chiến trường chính. Chỉ huy của chúng ta, Chỉ huy Berger đã thiết lập một sân khấu phù hợp cho nó ở Myard. Ông ấy sẽ thất vọng lắm nếu tôi không thể có mặt ở đó.”

Tiểu đoàn kỵ binh Jaff sẽ không phải là những người duy nhất tham dự bữa tiệc đó. Tiểu đoàn bộ binh Liguria tinh nhuệ cũng sẽ tham gia.

Jaff không cần phải xông lên và nhảy một mình với đối phương ngay lúc này.

“Hãy để chúng đi thêm một chặng đường dài nữa. Và chúng ta sẽ nói với chúng rằng, không cần lo gì về đường quay lại đâu.”

Người sĩ quan tham mưu có vẻ lo lắng sau khi nghe những lời của Jaff liền mở miệng đầy nhẹ nhõm.

“Haha, đúng như những gì anh đã nói, Chỉ huy… Chà, quân ta cũng đến giới hạn rồi. Hãy rút lui thôi.”

Sau khi chắc chắn rằng tất cả thuộc hạ của mình đã rút lui thành công, Jaff dẫn ngựa đến điểm tập kết.

Các đòn tấn công ma thuật từ xa bắt đầu giáng xuống gần Jaff, nhưng không có thiệt hại gì.

Bình luận (0)Facebook