Nigoru Hitomi de Nani wo Negau
Torutonen (トルトネン)So-taro (創-taro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24

Độ dài 1,299 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-25 19:15:12

“Hỗ trợ rút lui!? Đùa vậy không vui nha."

Jose rất ngạc nhiên trước những lời của Đội trưởng Duwei.

“Anh cũng tưởng mình nghe nhầm nhưng khi hỏi kỹ lại Trung đội trưởng để biết thêm chi tiết, anh càng ngạc nhiên hơn. Vương quốc Ferrius, Vương quốc Craist, Liên đoàn Thương mại Liberitoa và tàn dư của Công quốc Myard đã liên quân với nhau.”

"Hở? Có nghĩa là, một liên minh của bốn nước?

Noor hỏi với vẻ mặt ngơ ngác. Suy cho cùng, bốn quốc gia không có quan hệ tốt và lẽ ra phải căng thẳng với nhau. Và đột nhiên, giờ đây, họ trở thành bạn tốt của nhau. Ngay cả Walm cũng khó mà tin được điều này.

"Đúng rồi. Chúng đã tấn công và tiêu diệt một phần tiểu đoàn Sarria, và các tiểu đoàn khác đang vừa đánh vừa lui.”

“Có bao nhiêu quân?”

“Chỉ có bộ binh đơn thuần, ý anh là, chú không cần quan tâm đến điều đó, nhưng mà, quân số dường như đã vượt quá 60.000 người.”

“6-60.000?”

Miệng Barito vẫn mở và vẫn nín thở đến khi khép lại.

Tổng số binh sĩ trên mặt trận Ferius chỉ có 16.000 người. Ngay cả với quân tiếp viện từ mặt trận Myard và quân từ thủ đô, nhiều lắm thì cũng chỉ có thể tập hợp được 23.000 đến 24.000 người.

“Chúng ta sẽ rút lui dần dần khi vẫn giữ được thế phòng thủ. Chiến trường thực sự sẽ diễn ra xung quanh pháo đài Sarajevo ở biên giới Myrad. Chúng ta có thể thiếu quân nên không vận hành pháo đài bình thường được nhưng miễn là chúng ta có đủ quân nhu và quân lực thì vẫn xoay xở được. Dù không thắng thì chúng ta cũng không thể thua. “

“Chúng ta có định bỏ khu mỏ lại không?”

Noor tự hỏi liệu bỏ khu mỏ họ vất vả chiếm được có phải là một sự lãng phí hay không. Walm đồng ý. Nghe như một trò đùa rằng anh đã phải trả giá bằng máu thịt nhưng cuối cùng, quả mìn mà anh dày công cướp được lại buộc phải trả lại cho kẻ thù.

“Không thể khác được. Hay các chú có thể đối phó với 60.000 binh sĩ trên chiến trường? Chà, mà anh cũng không nghĩ nó sẽ được trả lại miễn phí đâu.”

Với âm thanh ầm ầm đó, khu mỏ rung chuyển và một ít bụi bay lên không trung, như thể nó biết những người lính sẽ làm gì.

“À, chúng ta sẽ đánh sập nó.”

Jose vỗ tay như thể bị thuyết phục.

"Đúng rồi. Chúng ta sẽ để tù nhân mang vật tư, hàng hóa tới đây. Lúc đầu, có vẻ như tất cả bọn họ sẽ bị giết, nhưng bây giờ họ sẽ bị chuyển đến một trong những lâu đài cổ ở Myard và được sử dụng làm nông nô.”

Walm không muốn giết tất cả hàng binh. Vì vậy, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe quyết định này.

"Đó là tất cả. Tiểu đoàn Liguria sẽ hỗ trợ đồng minh rút lui trong mỏ. Sẽ nhàn hạ hơn bình thường vì đây là một trận chiến phòng thủ, nhưng nếu thư giãn quá nhiều, mọi người sẽ bị đồng minh của chúng ta bỏ lại phía sau. Đừng quên điều đó.”

Bốn ngày sau cuộc họp quân sự, Liên minh bốn nước cuối cùng cũng chuẩn bị lao tới khu mỏ do Walm và những người khác bảo vệ. Lực lượng chính của kẻ thù là Liên đoàn Thương mại Liberitoa quen thuộc.

“Jose, đừng để bọn chúng treo thang lên!”

Jose, người ngồi bên tay phải của Walm, nắm lấy đầu thang và ném nó xuống. Người lính Liberitoa, người đã leo được nửa đường, ngã xuống đất trong khi khua khoắng tứ chi trong không trung.

Walm ném một tảng đá có kích thước bằng thân người xuống đám lính ngay bên dưới. Đá rơi xuống làm một cái thang bị phá nát và làm kha khá kẻ bị thương.

“Ném thêm đi, còn nhiều lắm.”

Những viên đá chứa khoáng chất được khai thác từ mỏ đã trở thành vũ khí ném tuyệt vời.

Chỉ huy của Quân đội Liberitoa, kẻ được trang bị giáp trụ xịn, là mục tiêu ném hoàn hảo. Chỉ có phần đầu là được bảo vệ bằng một tấm khiên, nhưng do bị dính đòn ném quá nhiều, bề mặt giáp trụ của trở nên lồi lõm và chuyển động của hắn trở nên chậm chạp.

Khi viên đá do Đội trưởng Duwei ném trúng, Chỉ huy quân Liberitoa đã ngã xuống đất.

Những kẻ thù khác cũng không chịu lép vé. Những người lính Highserk cũng bị thương bởi làn mưa tên bay liên tục.

“Có một pha hoa cầu!!”

Ngay sau khi có người hét lên, một ngọn lửa bắt đầu nhảy múa trong lối đi trên tường và một người lính đã gục xuống mà không kịp trăn tối.

"Quá muộn rồi. Mặt anh ấy bỏng nặng quá.”

Những người lính đành phải bỏ lại đồng đội của mình và bắt đầu bắn tên vào kẻ thù bên dưới.

“Walm, kẻ địch đang ập tới ở bên trái. Đi hỏi thăm chúng chút đi.”

Người ra lệnh không phải Đội trưởng Duwei mà là Đội trưởng mập mạp Kozul.

Walm chạy qua các lối đi trong tường nơi đội Duwei trấn giữ và đến nơi có đội tiếp theo. Hẳn rồi, kẻ thù cũng đang ầm ầm lao đến và đổ xuống tường thành.

“Tôi sẽ sử dụng nó.”

Khi Walm đưa ra lời cảnh báo, những người lính xung quanh đã lăn ra xa để giữ khoảng cách.

"Chạy ngay đi!! Nếu không cậu cũng sẽ dính đòn đấy!!”

Walm chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị đối xử như một vũ khí chết người mất kiểm soát như vậy, nhưng anh cũng không quan tâm và nhanh chóng kích hoạt 《Ignis Fatus》.

Diện giáp run lên vì vui mừng. Trong khi đó, một người lính Liberitoa hét lên khi nhận thấy Walm đang nghiêng người về phía trước.

“Đ-đó là tên sử dụng 《Ignis Fatus》eeeeeckk!!!!”

“Đừng để hắn sử dụng nó, giết hắn đi!!”

Một người lính cầm cung nhắm vào Walm, nhưng đã quá muộn. Khi không khí nóng chảy quanh hắn, một ngọn lửa dữ dội cũng lập tức bùng lên.

“Gyaa,aaaaaaaa!!!”

“Nóng quá, Chết tiệt! Không thể dập tắt nó được!!”

“Rút lui, rút luiiiii!!”

Sau khi nhìn thấy hơn 30 người bị ngọn lửa nuốt chửng, binh lính Liberitoa rút lui. Những kẻ dính một chút lửa và những người đứng nhìn ở khoảng cách xa và chống cự đã cố gắng dập lửa và trốn thoát.

Cuối cùng, khoảng 20 tên bị thiệt mạng bởi 《Ignis Fatus》.

Ngọn lửa xanh chiếu sáng chiến trường với đầy rẫy xác chết. Mùi thịt người bị thiêu cháy tràn vào khoang mũi. Đó là mùi mà Walm đã quen ngửi.

Số người bị sát thương có lẽ đã tăng gấp đôi. Mặc dù xuất chiêu với hỏa lực tối đa sẽ gây đôi sát thương nhưng Walm đã được Chỉ huy Trung đội Kozul chỉ thị để bảo toàn năng lượng của mình và tăng số lần dùng chiêu, hạ gục nhiều kẻ hơn.

“Cho dù tôi có nhìn thấy nó bao nhiêu lần thì nó vẫn thật kinh khủng.”

“Thật mừng vì chúng ta cùng phe. Cậu đã cứu bọn tôi đấy."

Những người lính thiện chiến đã sơ tán lần lượt đánh vào vai Walm.

“Ưu tiên bổ sung đá và điều trị cho những người bị thương ngay. Kẻ thù hẳn đã rất sợ 《Hoả ngục》sau khi nó thiêu rụi chỉ huy của chúng rồi.”

Walm quay trở lại nơi đội của Duwei phụ trách. Ngoài sự tàn phá ở cánh trái, binh lính Liên đoàn Thương mại Liberitoa bị thiệt hại nặng nề dường như đang rút lui và chuẩn bị đội hình mới.

Bình luận (0)Facebook