Nigoru Hitomi de Nani wo Negau
Torutonen (トルトネン)So-taro (創-taro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20

Độ dài 3,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-13 18:30:15

Ba ngày sau. Một trận chiến quy mô lớn nhằm truy quét quân đội Ferrius, vốn đang dần suy giảm sĩ khí, đang rục rịch bắt đầu.

Khu mỏ này được xây dựng với cấu trúc như một pháo đài, một loại cơ sở phòng thủ có chiều sâu. Trong khi đó, Đế quốc Highserk đang dồn sức để chiếm bức tường phía nam, một trong những điểm trọng yếu của kẻ thù.

Hẳn rồi, đó chắc chắn là điều bình thường trong chiến tranh. Vì vậy, Vấn đề không phải ở chỗ đó. Điều làm Walm khó chịu đó là, làm thế quái nào anh ấy lại có thể rơi vào tình huống này? Anh ấy hoàn toàn không thể tin được điều đó.

“Cứt thật, tại sao tôi phải lẻn vào pháo đài và đốt nó. Tôi không phải là kẻ đốt nhà lén lút đâu.”

Rất khó để chế ngự kẻ thù trong một khu mỏ với địa hình chật hẹp, chỉ có thể giao chiến với số lượng nhỏ, và nếu chúng dùng vũ lực chống trả thì sẽ có rất nhiều hi sinh. Chính vì vậy, chỉ một nhóm nhỏ người được lệnh tấn công vào ban đêm, và riêng Walm được lệnh đốt cháy các bức tường và làm chúng tiến thoái lưỡng nan.

“Thật vinh dự khi được chỉ huy Liguria trực tiếp đề cử, chú biết mà.”

Những lời của Đội trưởng không phải là mỉa mai hay chế nhạo, nhưng đó là lý do khiến anh ta trông như một kẻ đầy khiêu khích.

“Yên tâm đi, hình như có một phong ma pháp sư sẽ được cử đi hộ tống.”

Thật khó để nói rằng một tổ chức có thể hoạt động bình thường với chiến lược chỉ dựa vào sức mạnh vượt trội của một cá nhân. Walm muốn phát triển theo lý thuyết của mình, nhưng thật không may, một người lính thì không có quyền phủ quyết.

Mặc dù một phong ma pháp sư, người có thể giúp ích rất nhiều trong các trận chiến nghiêm túc, sẽ được đưa vào làm người hộ tống, nhưng rốt cuộc thì chỉ có khoảng 20 người đi cùng, trong khi dự kiến phe địch sẽ có hơn 200 quân bên trong.

Sau khi tình hình trở nên hỗn loạn, hai đơn vị cỡ đại đội, bao gồm cả đội Duwei, sẽ đột phá ngay lập tức, nhưng theo dự đoán thì quân tiếp viện của địch cũng sẽ ngay lập tức có mặt.

Walm không hề thích vụ này, nhưng cả thời gian lẫn cấp trên đều không chờ đợi anh. Được các thành viên trong đội tiễn đi, anh hướng thẳng đến điểm hẹn. Địa điểm là lều của Đại đội trưởng, nơi mà anh thường không lại gần. Walm, đã chào hỏi người cận vệ ở lối vào, bước vào trong. Có khoảng 30 binh sĩ đang tập trung ở đây.

Dù là một căn lều lớn nhưng nó đem lại cảm giác khá chật chội. Đối với Walm, đây là lần đầu tiên anh trực tiếp tham gia một cuộc họp quân sự, vì Đội trưởng Duwei thường sẽ tham gia họp rồi tóm tắt cho anh về chiến lược và phương hướng.

Trung đội trưởng của trung đội tấn công tạm thời được điều động từ tiểu đoàn Liguria. Walm có thể nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc ở khắp nơi.

“Có vẻ như tất cả đã có mặt.”

Chính Đại đội trưởng thuộc tiểu đoàn Liguria đã lên tiếng.

“Chiến thuật rất đơn giản. Sau khi những phong ma pháp sư xuyên thủng bức tường, chúng ta sẽ chiếm một phần của nó. Mục tiêu là một góc của tháp phòng thủ phía bên phải.”

Đại đội trưởng đã tìm ra vị trí cụ thể trên bản đồ. Walm nhìn xuống. Bản đồ hoàn toàn mới chứa thông tin chi tiết về hệ thống phòng thủ của toàn khu mỏ. Đó là thứ được vẽ bởi tù binh hoặc trinh sát.

“Sau khi kiểm soát các thành lũy gần tháp phòng thủ, hãy thiêu cháy những tên thủ vệ bằng 《Ignis Fatus》 của Walm. Thiết lập một lối vào ở đó. Cho đến lúc đó, hãy bảo vệ tòa tháp bằng mọi giá. Walm sẽ sử dụng 《Ignis Fatus》 để chặn lối vào. Ngọn lửa sẽ ngăn chặn kẻ thù và khiến chúng phải nhảy ra khỏi bóng tối. Và nhớ, đừng thiêu luôn cả đồng đội.”

Một tiếng cười khô khan vang lên trong lời cuối cùng của Đại đội trưởng. Walm cũng muốn cười, nhưng nếu cười, chắc chắn anh ta sẽ bị kề kiếm vào cổ. Vì vậy, anh đành câm nín.

“Nếu mọi người bị phát hiện trước khi tiến công, hãy rút lui ngay lập tức. Chúng tôi sẽ hỗ trợ việc rút lui. Chỉ vậy thôi. Tôi cầu nguyện cho tất cả mọi điều may mắn trong trận chiến.

Sau đó còn có vài lời trao đổi nữa, nhưng cuộc họp quân sự đầu tiên của Walm đã kết thúc sau chưa đầy 10 phút.

Walm, sau khi quấn một miếng vải quanh áo giáp để ngăn những tiếng ồn ngoài ý muốn, bò trên mặt đất và tiến đến cánh cổng.

Quần áo và giáp trụ dính đầy đất và thực vật bị nghiền nát. Đất dính vào mặt anh, nhưng kiểu gì mà nó chẳng bẩn khi đánh trận nên chẳng vấn đề gì cả.

Ánh sáng soi rõ các thành lũy phía xa từ từ xuất hiện trong tầm nhìn. Có nhiều loại ánh sáng khác nhau như đá ma thuật, rêu phát sáng và ánh sáng phản chiếu trên hắc thuỷ, nhưng nguồn ánh sáng là đủ để nhìn thấy những gì đang đến gần.

Khoảng cách còn tới hơn 100 mét, nhưng vẫn có nguy cơ một số kẻ địch có khả năng cảm nhận tốt và tầm nhìn ban đêm sẽ phát hiện

Walm vô cùng lo lắng. Ngay cả bóng của tên lính địch cũng đã lọt vào tầm mắt, dù chỉ mờ nhạt thôi. Có vẻ như một vài kẻ còn đang ngáp.

Có vẻ như cuộc tấn công quấy rối được thực hiện trước đó một giờ đã làm sự tập trung cũng như sự chú ý của các lính canh đã bị xáo trộn. Nếu không, Walm và những người khác có thể đã bị phát hiện rồi.

Walm từ từ dùng tay lau bụi bẩn trên mặt và đeo Diện giáp vào. Chiếc mặt nạ run rẩy như thể đang phấn khích. Nó dường như đang rất mong chờ trận chiến sắp tới.

“Ngoan nào, trận chiến sẽ sớm bắt đầu thôi.”

Điều đáng sợ là ngoài việc có ý chí riêng, Diện giáp dường như khá thông minh. Nó dừng rung động để đáp lại lời của Walm.

Walm nén hơi thở và áp người sát đất nhất có thể.

Một tín hiệu định trước đã được đưa ra. Walm vứt bỏ lớp ngụy trang trước đó và ngay lập tức tăng tốc lao về phía bức tường trong khi kích hoạt phong ma pháp.

” <Burst> “

Những tên lính cảm nhận được gia tốc của gió đều đồng loạt di chuyển về phía bức tường. Một tên nhận thấy có tiếng ồn nên nhìn qua bức tường. Walm đã đứng đó trước mặt hắn. Đôi mắt hắn mở to hết cỡ và cổ họng chuyển động như muốn hét lên, nhưng thanh trường kiếm của Walm đã nhanh hơn và làm hắn im miệng.

"Kẻ đị--"

Một tên bên cạnh cố gắng hét lên trong hoảng loạn, nhưng cũng ngay lập tức bị chiếc búa chiến của người lính Highserk khác hạ gục.

Cuộc tấn công bất ngờ có hiệu quả tốt hơn nhiều so với dự kiến. Walm xông vào tòa tháp phòng thủ và lặng lẽ hạ gục thêm một tên. Ngay sau lối vào là phòng chờ, nơi sáu tên lính khác đang nghỉ ngơi.

“Kẻ địch――iiirggaaaghhhhh!!”

Từ khi đặt chân tới chỗ này thì việc lén lút là không cần thiết nữa rồi. Những lời cảnh báo có tập kích ban đêm nhanh chóng được hét lên.

Căn phòng đã biến thành một lò thiêu địa ngục từ 《Ignis Fatus》mà Walm sử dụng. Những tên lính bị ngọn lửa nuốt chửng trong căn phòng nhỏ cố gắng dập tắt nó trong khi quằn quại đầy đau đớn, nhưng ngọn lửa bao trùm khắp nơi không cho phép chúng làm như vậy.

Trong lúc né tránh lửa đốt, binh lính Highserk đã đâm chết đám lính địch đang lăn lộn xung quanh. Những tên trên mái nhà nhận thấy sự náo động thì đã quá muộn.

Walm chạy lên cầu thang và tiếp tục đốt lửa trên nóc tòa tháp phòng ngự. Ngọn lửa như thiêu đốt tất cả, được gió thổi bùng lên và tràn ra từ tường răng cưa và mái nhà.

Một người lính bị lửa thiêu đang cố nhảy xuống đất để thoát khỏi đám cháy. Những thành lũy bốc cháy đủ để thông báo cho các khu vực bên cạnh về cuộc tập kích.

“Có địch tập kích!!! Đứng dậy và vào vị trí ngay!!!”

“Tháp phòng ngự số ba đang bốc cháy. Ngọn lửa xanh đó là cái quái gì vậy?”

“Tại sao tòa tháp phòng ngự bằng đá lại bốc cháy được!? Có phải do hắc thuỷ từ Liberitoa không?”

Một toán lính lao ra ầm ĩ như đàn ong vỡ tổ từ một toà nhà bên trong tháp. Walm thật sự ngạc nhiên vì ở bên trong còn nhiều binh lính đến vậy.

“Walm, chúng đang đến từ bên dưới”

Một người lính hét lên. Anh là Trung đội trưởng của trung đội đặc biệt này, một đơn vị tạm thời. Trên nóc tháp phòng ngự, anh liên tục bắn tên và bắn phép thuật để hạ gục kẻ địch. Walm dừng thi triển kỹ năng để không liên luỵ đồng đội và lao xuống cầu thang.

Walm lướt qua đồng đội của mình, người đang cầm cung và chạy ngược lên mái nhà.

“Chúng tôi an toàn rồi. Làm đi."

Tín hiệu của Trung đội trưởng vang lên. Những sự cản trở đã được giải quyết hoàn toàn. Tất cả những gì họ cần làm là giữ vững nó mà thôi. Bên trong tháp, Walm sử dụng《Ignis Fatus》trong căn phòng có hai cánh cửa dẫn đến thành lũy và cầu thang đi xuống.

“Xin chào―!?”

“Quay lại, quay lại ngayyyy”

Những người lính Ferrius đang cố gắng tiếp cận đều quay đầu rút lui. Kẻ đáng thương nhất là một người lính đã quá chậm chân.Hắn hét lên trong chốc lát nhưng phổi của hắn lập tức bị đốt cháy vì thiếu oxy và lửa thiếu cháy cả cơ thể.

Walm tiếp tục duy trì 《Ignis Fatus》. Chỉ vài chục giây thôi nhưng đối với các hộ vệ, đó quả là khoảng thời gian đầy chết chóc. Khói tín hiệu quá lớn và ngọn lửa lớn đã thông báo cho lực lượng chiến đấu về sự thành công của chiến dịch đột kích.

Có thể nghe thấy tiếng vang giọng nói của cả đội, những người đã phải chờ đợi trong đêm tối. Bình thường Walm không thể nghe hết những tiếng ồn ào vì anh luôn đi theo cả đội, nhưng giờ đây, anh đang nằm giữa lòng địch, nên hoàn toàn nghe rõ tất cả.

Giọng nói và sát ý đằng sau nó vượt qua bất kỳ kẻ nào mà anh phải đối mặt ở đây. Nhưng thật nhẹ nhõm khi chủ nhân của giọng nói đó ở phe mình. Vấn đề là liệu họ có đánh nhầm vào Walm hay không.

“Họ sẽ không vô tình tấn công chúng ta chứ?”

"… Chắc thế."

Walm đã gọi với những người trấn giữ lên mái nhà, nhưng câu trả lời anh nhận được cũng chẳng có chút nào an tâm.

“Cướp lại tòa tháp phòng ngự trước khi lực lượng chính của kẻ thù đến!!”

Ở phía dưới, chỉ huy của kẻ thù như phát điên, nhưng anh ta có vẻ rất muốn chiếm lại quyền kiểm soát.

Về phần Walm, anh mong tên chỉ huy và đám lính của hắn chỉ chạy quanh bên dưới mà không để ý đến mình.

Hơn 30 giây đã trôi qua và việc tiếp tục duy trì kỹ năng trở nên khó khăn hơn. Walm buộc lòng phải ngừng nó lại. Không gian vẫn như bốc cháy vì lượng nhiệt còn xót lại và than hồng vẫn đang cháy rực khắp nơi.

Walm đang thở dốc đầy mỏi mệt thì cảm nhận được một âm thanh khó tin. Đó là những tiếng bước chân đang dồn dập chạy lên cầu thang.

“Quân địch đang đến!!”

"Đùa đấy à!?"

Walm sẽ hạnh phúc biết bao nếu đó thực sự chỉ là một trò đùa. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, chủ nhân của những tiếng chân đó xuất hiện trước mặt Walm..

Ba người. Walm nhận ra rằng cả ba đều có một số kỹ năng và phép thuật. Có lẽ một người giỏi cường hoá thể chất bằng mana, một người khác có thể sử dụng phép thuật lửa và người cuối cùng là thuỷ ma pháp sư.

Walm không muốn thừa nhận điều đó, nhưng có lẽ thuỷ ma pháp sư đã bảo vệ hai người còn lại bằng nước trong khi cố gắng dập lửa. Và có lẽ họ có thể đến nhanh như vậy vì Walm đã cố gắng duy trì kỹ năng càng lâu càng tốt hơn là chú ý tới cường độ cháy.

"Giúp tôi với!!"

“Giữa cái đám cháy đó á? Điên sao? Cậu biết không, tôi đang sắp gục xuống vì chân bắt đầu nóng ran rồi đây này”

Chẳng có người lính tốt bụng nào gần Walm. Rốt cuộc thì họ không muốn dính vào đám cháy này.

Vậy thì hộ tống làm quái gì?

Walm muốn phàn nàn nhưng giờ chưa phải lúc vì phe địch đang cố gắng đột nhập vào phòng. Anh tấn công tên dẫn đầu bằng cây kích của mình.

Đó là một đòn đi kèm với《Strike》, nhưng kẻ địch dễ dàng dùng song thủ kiếm chặn nó lại.

Walm cảm thấy mình đã mạnh hơn trước, nhưng kẻ thù thì không thể coi thường. Cuộc chiến ba đánh một giống như đang đào giữa bãi mìn mà ngay cả di chuyển sai một ly thì trả giá ngay lập tức.

Walm lại một lần nữa dùng 《Ignis Fatus》.

Tên cường hoá thể chất đã tiếp được đòn 《Strike》 của Walm, nhưng không dám nhận đòn trực tiếp từ 《Ignis Fatus》 của Walm. Hai người còn lại không cố đỡ 《Strike》, nhưng có vẻ cũng không để tâm tới việc đỡ 《Ignis Fatus》.

Walm phải đỡ song thủ kiếm, trường kiếm và thuỷ ma pháp tràn ra từ bên cạnh cùng một lúc. Anh ta đỡ thanh trường kiếm bằng giáp tay và chặn thuỷ ma pháp bằng 《Ignis Fatus》, nên rất phải tiêu tốn rất nhiều mana.

Người đối đầu trực tiếp là gã có thể cường hoá cơ thể, và những hai ma pháp sư hoả và thuỷ đang hỗ trợ phía sau.

Nếu tất cả chúng đều có kiếm kỹ tốt thì Walm đã bị chúng róc xương rồi. May mắn thay, những ma pháp sư là những người chuyên chiến đấu tầm trung và tầm xa, nên kỹ năng cận chiến không tốt chút nào.

Chỉ có chưa đến 4 giây để ngơi tay. Walm rõ ràng sẽ thiệt mạng nếu cứ cố chiến đấu như thông thường vì mana của anh gần cạn rồi. 

Walm nhắm vào ma pháp sư cùng thuộc tính với mình và ra đòn《Ignis Fatus》. Dù hắn cố đưa chiếc khiên ra để chống cự nhưng Walm vẫn tăng cường ngọn lửa mạnh thêm.

“Uuuhhhhrgg, aaarrggghhhh!!”

Walm tưởng rằng đòn tấn công của mình sẽ thất bại nhưng hỏa lực rực cháy của 《Ignis Fatus》thậm chí có thể đốt cháy cả sàn và trần đá thì chiếc khiên của tên kia ăn nhằm gì. Khả năng kháng lửa của chiếc khiên cuối cùng đã bị phá vỡ, và ngọn lửa bắt đầu nuốt chửng cơ thể của tên hoả ma pháp sư.

"Wignaaa!?"

Một tên khác hét lên tên người đồng đội xấu số và lao tới tấn công Walm để cố chấm dứt《Ignis Fatus》. Điều này làm sự gắn kết đội hình của chúng có chút rạn nứt.

Gã thuỷ ma pháp sư, vốn đang cố dùng thuỷ ma pháp của mình để bảo vệ khỏi ngọn lửa xanh, đã bị gián đoạn khi cố gắng bao phủ người đồng đội đang cháy bằng nước. Hắn quả là một người có trái tim nhân hậu, nhưng không phải là một người lính giỏi. Thực ra việc hắn cố làm chỉ gây thêm tổn hại đến đồng đội của mình mà thôi.

Tên lính có khả năng cường hoá đang ở rất gần ngọn lửa xanh và nhiệt lượng làm cho ngón tay của hắn ta như đã đạt tới giới hạn. Thanh song thủ kiếm không còn vung theo đúng hướng hắn muốn nữa.

Hắn cố nhặt lại thanh kiếm, nhưng mũi kích của Walm đã nhanh hơn và đâm thủng tim hắn.

Chỉ còn lại một tên thôi.

Vào lúc Walm chuẩn bị quay sang tên cuối cùng, gã bị đâm xuyên tim bất ngờ ôm chặt lấy Walm và giữ chặt cả cây kích.

“Làm điiiiiii!!!”

Người lính kêu lên và phun ra máu đen ra từ miệng.

Tên cuối cùng là một thuỷ ma pháp sư. Chiêu thức mà hắn thi triển, không phải là một chiêu hỗ trợ như trước nữa mà là một sát chiêu nhắm tới Walm.

“Mẹ kiếp mày, thả tao ra!”

Walm phun ra những lời độc địa và dùng cùi chỏ thúc vào mặt tên lính đang giãy chết. Tuy nhiên, tay hắn cũng chỉ lỏng ra một chút.

Tên thuỷ ma pháp sư vừa hét lên đã tiến về phía Walm một cách không thể cản phá.

Đòn tấn công đã bị miếng giáp tay chặn lại, nhưng Walm không thể chặn được đà chém của thanh kiếm được vung từ trên cao xuống khi mà bị khống chế như vậy. Cứ thế, thanh kiếm chém sâu vào vai anh.

“Đau quá, chết tiệt!!”

Tên lính cường hoá, nhìn thấy nhát chém, ngã xuống đất trong sự hài lòng.

“Chết, chết, chết mẹ mày điii!!”

Tên thuỷ ma pháp sư cố gắng đâm kiếm thêm lần nữa nhưng Walm đã nhào tới ôm lấy hắn. Đúng như dự đoán, vì khoảng cách quá gần nên sát thương bị giảm đi đáng kể.

Địch thủ vẫn cố đâm thanh kiếm nhưng chỉ chạm tới được giáp tay của Walm và các bộ phận trên cơ thể mà không thể đâm vào những điểm quan trọng. Hai người lăn lộn trên mặt đất trong khi đánh nhau một cách khá bẩn thỉu.

Phần vai mất máu quá nhiều khiến sức lực của Walm bị suy giảm phần nào. Tên ma pháp sư kia cố ưỡn người lên trước và dùng trọng lượng để trấn áp Walm.

Walm như bị ép hết không khí ra khỏi phổi, nhưng anh ta cũng đã dùng tay tóm được cổ đối thủ của mình và phản công. Đó là một kỹ thuật bóp nghẹt còn được gọi là siết cổ hoặc đánh ngất.

"Guuhhh!? Ughhh gggrhh"

Walm lấy chân siết quanh eo hắn rồi liên tục đánh vào bụng đối thủ để cố gắng trốn thoát.

Sau hàng chục giây hoặc thậm chí vài phút, cuối cùng Walm cũng xoay được cổ. Ngay cả tên lính bị đâm thủng tim cũng đã trấn áp Walm bằng sức mạnh phi thường. Tên này vẫn chưa chết nên sức mạnh như vậy cũng không có gì lạ , dù sao thì một số người vẫn sống khoẻ ngay cả khi gãy cổ.

May mắn thay, những lo lắng của Walm là thừa vì tên thuỷ ma pháp sư kia đã chết hẳn rồi.

“Hừ, hù, khốn thật”

Walm điều chỉnh hơi thở và lăn cái xác ra. Lần này, anh như đã hấp hối. Không có mana hay sức mạnh thể chất và buộc phải di chuyển trong khi đang chảy máu dữ dội, thật là choáng váng khủng khiếp. Toàn thân đầy những máu của chính mình và cả kẻ địch.

Các chiến binh và binh lính có nhiều mana có thể phủ một lớp mana giống như màng chắn lên cơ thể họ, một lớp phòng ngự bằng mana, và nhiều người trong số họ là những kẻ cuồng chiến trong khi cầm máu và bảo vệ nội tạng, nhưng Walm, người đã cạn mana thì không thể.

Đột nhiên, Walm cảm nhận được sát khí phía sau nên quay lại. Anh ta nhìn thấy một tên đang cầm trường kiếm.

"Cái quái gì!"

Gã cùng thuộc tính mà Walm đã thiêu vẫn còn sống. Mặc dù toàn thân bị đốt cháy nhưng sát khí vẫn không hề giảm xuống.

Walm thậm chí còn không thể cử động được cánh tay. Tất cả những gì anh có thể làm là nghiến răng và chuẩn bị đón nhận cơn đau.

Cảm nhận được địch thủ đang đến gần, Walm buộc cơ thể phải di chuyển. Anh xoay người cố gắng thoát khỏi tình thế nguy hiểm.

Vào lúc đó, một giọng nói vang lên.

"Cậu vẫn còn sống chứ?"

Chủ nhân của giọng nói đó là Trung đội trưởng mà Walm đã nói chuyện trên cầu thang. Vào lúc Walm nghe thấy nó, một mũi tên đã cắm sâu vào sau đầu gã ma pháp sư địch thủ.

“Ừ…anh vừa cứu tôi đấy. Làm ơn, giúp tôi, sớm hơn chút… Tôi sắp lòi cả xương ra đây rồi, anh biết không.”

Walm nói đùa, nhưng phản hồi anh nhận được chẳng như mong đợi.

“Không ai điên mà lao thân vào đám lửa to như vậy đâu.”

Chỉ huy trung đội di chuyển qua lại giữa những xác chết và Walm.

Walm muốn lên tiếng, nhưng mất máu quá nhiều khiến anh không còn sức lực nữa.

“… Nhưng mà, đúng như dự đoán, cậu sắp chết rồi nhỉ? Tôi sẽ đỡ cậu một chút. Hãy lên lầu và nhận điều trị chút đi. Chúng ta sẽ làm gì đó trong vài phút còn lại.”

Khi những người lính đã ơ tán lên nóc tòa tháp phòng ngự lần lượt đi xuống, hàng phòng thủ ở lối vào đã được củng cố.

Bên ngoài bức tường, quân chủ lực đã xuất hiện và chẳng bao lâu nữa, họ sẽ nhảy vào thành lũy.

Hoả ma pháp bị Walm thiêu chết đang nằm ngay cạnh anh trên sàn. Không giống như những tên khác trở thành ngọn đuốc sống, tên đầu tiên đã bị thiêu rụi cả bên ngoài lẫn bên trong.

"Oh tôi xin lỗi. Làm ơn đừng quá khắt khe với bạn cùng phòng của mình.”

Người lính đang chữa trị cho Walm buông một trò đùa tồi tệ.

Walm không thể phàn nàn. Rốt cuộc thì chính anh là người đã thiêu chết hắn mà.

===========

Dạo này mình ốm nên ra chap trễ, sr ae

Bình luận (0)Facebook