• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Bãi bỏ chế độ đa thê

Độ dài 264 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-12 12:45:06

Ngọn gió giao mùa đã đến cùng lá thư.

"....."

Tôi không thể phản ứng lại được cú sốc lớn trước nội dung mà lá thư đó truyền tải.

Bức thư được trang trí bằng nhiều từ ngữ hoa mỹ, nhưng cuối cùng tất cả đều có cùng một ý nghĩa.

'Bãi bỏ chế độ đa thê.'

Đó là một sắc lệnh của hoàng gia.

Tôi đã có linh cảm nhưng không bao giờ nghĩ điều đó sẽ thực sự xảy ra.

Theo sắc lệnh, tôi chỉ được phép lấy một người vợ trong vòng một năm.

Nghĩ vậy, tôi thở dài một hơi.

"Haah!"

Mọi lời hứa và quyết tâm tôi đã đặt ra đều tan vỡ vì lá thư này.

Nhưng đồng thời, đây cũng là cơ hội để tôi thực hiện mong muốn của vợ mình.

Nỗi đau chia ly chắc chắn sẽ còn đó, nhưng hai người vợ của tôi sẽ không quá đau buồn với tin này đâu.

Bởi ngay từ đầu, mối quan hệ của chúng tôi cũng chỉ là sự ép buộc không hơn không kém.

Ngay sau đó, tôi gọi vợ mình lại và đưa họ xem lá thư.

"..."

"..."

Trái với mong đợi của tôi rằng cả hai người vợ của tôi, đều thuộc hai giống loài khác nhau, sẽ nhảy cẫng lên với tin tức này,  họ đều cứng nhắc và im lặng.

Đúng vậy, giờ nghĩ lại thì chúng tôi đã gặp vô vàn khó khăn khi chung sống, chủ yếu là do sự khác biệt về văn hóa.

Cảm thấy không thoải mái trước bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng này, tôi lên tiếng:

"Chúng ta phải ly hôn."

Bình luận (0)Facebook