Netooku Otoko no Tanoshii Isekai Boueki
Kon HoshizakiSazanami Mio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Thần điện dị giới có mùi yêu tinh

Độ dài 1,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:10:44

Chương 6

Thần điện dị giới có mùi yêu tinh

"Sarudinera!"

Thần điện xây phía trước quảng trường trung tâm thành phố. Nó là một tòa nhà khá lớn - trông giống nhà thờ hơn thần điện - có những biểu tượng nổi bật đại diện cho Đại tinh linh trang trí ngoài cổng (Mô tuýp là: gia súc, rắn, và chim sắp xếp đầy bí hiểm trong một hình chữ "U"). Một người có vẻ là nữ tu tiếp đón chúng tôi từ khi vừa mới bước vào.

"Sarudinera! Đã lâu không gặp, Shello, Rebecca!"

Cô nữ tu chào Shello-san và Rebecca-san một cách thân thiện.

.....Nhưng tôi đến vì một việc quan trọng hơn nhiều, cần phải tập trung đầu óc cho nó trước.

Nữ tu là một cô gái trẻ mảnh mai mặc chiếc áo choàng rộng màu xanh sáng. Trên áo có họa tiết hình Kazura [note3602] tinh tế với bốn màu đỏ, lam, trắng, lục. 

Cô có mái tóc hoe vàng óng ả xõa xuống tận eo, đôi mắt thanh tú, da trắng như men sứ, đồng tử màu lục ....... và đôi tai đặc biệt dài .....

...... Đừng nói gì cả!.....

Từ lúc nhìn thấy người lùn và thú nhân đi lại trên phố, tôi đã nghĩ rằng việc này rất có thể xảy ra!

Một thế giới không quen thuộc. Dù nhìn từ góc độ nào nào thì nó vẫn rất fantasy! Trong trường hợp đó thì đây là kết quả hợp lí.

Nói cách khác, nữ tu đó, đôi tai nhọn đó, như chúng đang mời gọi tôi vào gặm nhấm vậy! 

Cô ấy là elf! Không nhầm được, là elf!!

Giấc mơ e-e-elf đã thành hiện thực! Cuối cùng cũng gặp! Xứ sở elf đang trong tầm tay! U ~ ooooooooooooooooooooooooo! ! ! !

Tôi yêu Deedlit rất nhiều !! [note3603]

----- VUI LÒNG CHỜ GIÂY LÁT ----- [note3604]

 "Vậy người đó sẽ nhận phước lành?"

"Aa, vâng. Tên cậu ấy là Jirou. Xin nhờ cô. "[Shello]

"Cậu đang lo lắng gì đó, Jirou? Hay nữ tu-sama là gu của cậu? "[Shello]

"Hahaha. Trông như vậy nhưng nữ tu-sama có thể còn lớn tuổi hơn mẹ cậu đấy. Cô ấy vẫn thế kể từ lúc tôi được ban phước lành khi vẫn là một đứa trẻ, đau thật! "[Shello]

Khi bị nhắc tuổi, nữ tu-sama véo tai Shello-san.

Tôi từng nghĩ elf là một tộc không quan tâm đến tuổi tác nhưng dường như không phải. Rất moe.

"Vậy thì Jirou-san, cậu không cần lo lắng. Sẽ ổn thôi. Tôi sẽ n-h-ẹ  n-h-à-n-g. "

Tuy nhiên, cô elf này dường như là tinh linh cao cấp, không hề cho cảm giác về hiền giả chốn rừng sâu hay một chủng tộc cô lập.

Nhìn sau lưng cô ấy cũng khá nhỏ nhắn dễ thương, sẽ có lợi thế cho tôi. JK [note3605]

"Không đùa nữa, chúng ta bắt đầu ngay chứ? Vậy Jirou-san, hãy tiến lên bệ thờ. "

Tôi được mời lên một bệ thờ hơi cao. Tôi đứng cạnh cô elf (ước tính khoảng 50 tuổi) và chỉ cao hơn một chút. Có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào tỏa ra, một chất độc cho tên trai tân 21 tuổi như tôi, ôi nữ tu-chan.

Trong lúc tâm trí tôi đang nở hoa, nữ tu-sama nhắm mắt lại và ngân nga đoạn thần chú. Nghi lễ ban phước lành đã bắt đầu.

Đọc xong thần chú, "tay" và cô ấy giơ hai tay cho tôi. Tôi nắm lấy trong khi lúng túng.

Cô ấy hỏi tên, tuổi tác và giới tính. "Jirou Ayase, 21 tuổi, nam." - tôi trả lời.

Trong nháy mắt, đôi bàn tay như nóng lên dữ dội và ánh sáng đột ngột bao phủ khu vực rồi chợt dừng lại.

Cô elf thở phào nhẹ nhõm và nói .

"Chúc mừng. Le Baraka đã công nhận cậu như con trai của các linh hồn và ban cho phước lành. Từ bây giờ đấng tối cao sẽ dõi theo cậu bất cứ lúc nào, sẽ giúp đỡ và sẽ cho chỉ dẫn. Chắc chắn cuộc sống của cậu sẽ đạt nhiều thành quả. "

"C-Cảm ơn rất nhiều?" [Ayase]

... Tôi cảm thấy hơi thất vọng. Việc ban phước lành chỉ diễn ra chóng vánh như vậy? Thực sự chẳng thấy thay đổi nào cả.

Tôi có linh cảm rằng chẳng có thứ gì khác biệt kể cả khi đã nhận phước lành..

Như dự đoán, người dị giới thì khác biệt?

"Jirou, vậy thế nào? Thiên hướng là gì? "[Shello]

"Đã xem bao nhiêu lần nhưng mà tôi vẫn thấy thú vị!" [Rebecca]

Shello-san và những người còn lại nhanh chóng hỏi han về thiên hướng. Nhưng không có sự biến đổi nào cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy.

"Đừng thiếu kiên nhẫn. Cậu ấy chưa biết làm thế nào để đọc được thiên hướng ... Jirou-san. Tập trung. Hãy thử cầu nguyện 「Thiên hướng, thiên hướng, thiên hướng ...」. Bằng cách đó cậu sẽ thấy thiên hướng của mình. Có thể mất một thời gian dài, nhưng cậu sẽ sớm quen với nó thôi. Một khi đã quen, cậu có thể "kéo nó ra" ngay lập tức. "

Lại một lời giải thích mơ hồ khác. Không biết có liên quan tới cái của Rebecca-san trước đó không?

Mà cũng chỉ có cách duy nhất là thử nghiệm vậy.

"Thiên hướng, thiên hướng, thiên hướng......" [Ayase]

Khi tôi cầu nguyện, một bảng trong suốt, mờ mờ tựa một tấm in thạch bản xuất hiện. Mặc dù ngạc nhiên khi cái bảng đột ngột hiện ra nhưng nội dung trên đó thì không ngoài mong đợi của tôi.

Đây là những gì đã được trên bảng.

【Tên】- Jirou Ayase

【Tuổi tác】- 21 tuổi

【Giới tính】- Nam

【Chủng tộc】- Nhân loại

【Thiên hướng】[note3606]

-Kiếm sĩ . Swordman 

-Ma thuật sư . Sorcerer

-Đoán dã sư . Blacksmith (người rèn đúc)

-Tế công sư . Craftsman (người thợ tinh tế)

-Trá khi sư . Swindler (lừa đảo)

-Thương nhân . Merchant 

-Liêu lí nhân . Cook (đầu bếp)

-Bảo thạch học giả. Gemologist (chuyên gia đá quý)

【Nghề nghiệp cố hữu】

-Dị giới hiền giả . The Library

<Skill> Du hành dị giới . The Journey

<Skill> Thế giới chi lí . The Principles

<Skill> Tấm gương chân lí . The Judgment

【Chỉ dẫn của Baraka】

· Trả ơn cho người thợ săn 0/2

· Thử sử dụng Tấm gương chân lí 0/1

Nhiều thiên hướng vậy, tsu ~! Hơn nữa Nghề nghiệp cố hữu nghe khá là tuyệt ...

Trên hết, Chỉ dẫn của Baraka .... Liệu có khi nào như một "Quest" trong RPG không? Tôi tiến hành xem xét chúng cẩn thận. Vì lý do nào đó, tất cả đều bằng tiếng Nhật.

Shello-san và Rebecca-lộ vẻ hào hứng trên khuôn mặt. Còn nữ tu-sama sao lại dễ thương đến vậy? Tôi nghiêng đầu bối rối. Sinh vật đáng yêu này là gì thế. Nếu tôi là gã Don Juan, chắc chắn tôi sẽ còn mê đắm cô ấy gấp 20 lần. [note3607]

"Etto, tôi tự hỏi những thiên hướng này có đúng không. Có khá nhiều .... Kiếm sĩ, Ma thuật sư, Đoán dã sư, Tế công sư, Trá khi sư, Thương nhân, Liêu lí nhân, Bảo thạch học giả ... "[Ayase]

"Ch-Chờ đã, Jirou. Ý cậu là gì? Tất cả chúng là thiên hướng của cậu? "[Shello]

Rebecca-san lắng nghe với khuôn mặt lúng túng và có khá nhiều dấu ????? trên đầu Shello-san. Cô nữ tu hỏi tôi một câu với một biểu cảm phức tạp.

"Jirou-san ...... có phải cả tám cái tên đều là thiên hướng của cậu?"

"Etto, vâng. Có tất cả tám ...... từ [Thiên hướng] ghi ở đó nên không nghi ngờ gì về nó ... "[Ayase]

"Như vậy sao....... Trước hết, thông thường chỉ có một thiên hướng cho mỗi người. Đôi khi có những người có nhiều hơn một thiên hướng nhưng tính cho đến nay cứ trong 30 người mới có một người có 2 thiên hướng, 1 trên 100 người là có 3 thiên hướng và 1 trên 1000 người là có 4 thiên hướng ... Chưa kể cho tới nay không có ghi nhận nào về người có 8 thiên hướng. Ngay cả [Phantom of Archmage] cũng chỉ có 6 thiên hướng ...... Aa"

Đồng tử của nữ tu-chan sáng lên khi chợt cô nhớ lại một điều gì đó. Nó là gì, là gì vậy. Xin đừng bất ngờ đến quá gần. Con tim trong sáng của tôi không chịu được đâu!

"Có khi nào ... cậu cũng có "Nghề nghiệp cố hữu" không?"

Vậy giờ .... nên làm gì.

Bình luận (0)Facebook