Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 430 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-31 08:15:16

Tập 5 rồi đấy.

Tôi không chắc mình có thể tiếp tục như thế này trong bao lâu, nhưng tôi đoán là mình đang xoay xở khá tốt.

Tập này có định dạng hơi khác so với bình thường. Đây là một tập hợp các mẩu truyện cuộc sống đời thường trong khoảng thời gian từ tập thứ tư và liên kết nhẹ nhàng cho đến tập thứ sáu.

Với các mẩu truyện ngắn, tôi có một số ý tưởng cần giải thích cho từng câu chuyện và tôi sẽ trình bày ở bên dưới. Điều này có thể tiết lộ nội dung trước nên tôi hy vọng các bạn sẽ đọc truyện trước khi đọc đến phần này.

Hội nghị Light Novel:

Tình cảnh của Orihara không liên quan gì tới tôi nhé. Chương này chỉ nói về việc light novel mới không bán chạy thời nay và cần thiết phải có cách để bán được chúng mà thôi.

Hino-Enma:

Không có mấy gia đình tránh việc có con vì chúng là một Hino-Enma, nhưng truyền thuyết đô thị gần đây khá phổ biến nên tôi luôn thấy đề tài này khá hấp dẫn.

Lời thách đấu từ Dannoura Chiharu:

Thật thú vị khi tưởng tượng Cung thuật Dannoura sẽ trông như thế nào. Tôi vẫn chưa dùng hết ý tưởng, nên nếu có cơ hội thì sẽ đưa nhân vật quay trở lại để phát triển thêm.

Mika:

Dựa vào truyền thuyết đô thị về búp bê Mary. Biết là nó có hơi khuôn mẫu nhưng tôi chỉ muốn một cảnh chốt thôi.

Yêu quái Trộm lượt thích:

Tôi thích khái niệm về osaki [1], vì vậy tôi đã ghi nhớ và gán nó bằng tiếng lóng gần đây trên internet <Trộm lượt thích>. Kiểu như một truyền thuyết về yêu quái hiện đại ấy mà.

[1] osaki: một yêu quái dạng cáo, //en.wikipedia.org/wiki/Osaki

Yori quá nổi tiếng:

Tôi ban đầu chỉ muốn viết về độ nổi tiếng của Yori mà thôi, nhưng có vẻ nó lại biến thành một câu chuyện để Yuichi bung lụa…

Hồn ma:

Đây có phải lần đầu Nghi thức Narikama được sử dụng trong một cuốn light novel? Tôi cắt ngắn nghi thức khá nhiều nhưng chung quy là nó diễn ra như thế.

Bây giờ là đến phần cảm ơn.

Gửi đến biên tập viên của tôi, xin lỗi vì tôi lúc nào cũng chậm trễ (tôi cứ nghĩ mình sẽ kịp cơ).

Gửi An2A, một lần nữa cảm ơn anh vì đã vẽ nên những hình ảnh minh họa tuyệt vời. Tôi rất vui vì cuối cùng Yori cũng lên trang bìa.

Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo!

Tsuyoshi Fujitaka

Bình luận (0)Facebook