Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết thúc 2: Một kẻ khả nghi vô cùng

Độ dài 847 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:41

Đêm đã muộn. Takashi Jonouchi đi lang thang khắp thành phố.

Hắn không thể nào quên.

Kể từ lúc bị Natsuki Takeuchi phủi ngay trước kì thi cuối kì, hắn cứ lảng vảng khắp thành phố như thế.

Trong khi vẩn vơ như thế, hắn đã gặp một ma cà rồng tên là Eriko Kamiya. Cô ta đã thay đổi cuộc đời của hắn. Hắn đã trở thành một ma cà rồng, nhận được sức mạnh hóa thú… và điều tiếp theo hắn biết là tất cả bỗng dưng biến mất hết.

Nhân dạng là đầy tớ của ma cà rồng và sức mạnh đó được ban cho bởi chủ nhân ma cà rồng của chúng. Takeshi cho rằng Eriko đã bị giết; nên giờ, hắn mới mất hết sức mạnh.

Đáng lẽ hắn nên bỏ mặc mọi thứ ở lại phía sau và quay trở lại cuộc sống thường ngày… nhưng không, hắn tiếp tục lang thang khắp thành phố trong đêm.

Takashi không thể quên được cái cảm giác ngây ngất bao trùm lấy gã khi sức mạnh dã thú chảy trong huyết quản hắn. So với uy lực của mãnh thú, cơ thể con người của hắn yếu ớt làm sao.

Hắn khỏa thân, trần như mộng.

Và cứ như thế, Takashi tiếp tục vẩn vơ.

Có lẽ, hắn đang hi vọng – một hi vọng phù du – rằng một ma cà rồng khác sẽ tới tìm và hồi phục lại sức mạnh cho hắn.

Có lẽ nó là hi vọng hão huyền.

Có thể tất cả đều là phù phiếm.

Hắn đã như thế này được bao lâu rồi vậy?

[Cái mặt dài thườn thượt gì thế kia? Thật đáng tiếc thay cho một nhân dạng kiêu ngạo giờ lại đang xa đọa như thế.]

(Nhân dạng?) – Takashi nhìn lên hướng phát ra giọng nói kia.

Đó là lúc hắn đã ra tới ngoại ô. Một chiếc ô tô đắt tiền đã dừng lại bên đường cạnh chỗ gã. Giọng nói mà gã nghe đến từ chỗ ghế sau.

[Yuri Konishi…] – hắn lẩm bẩm.

Đó là một cô gái chạc tuổi hắn, họ đã gặp nhau đôi ba lần trong các bữa tiệc của hội phụ huynh.

Cô có mái tóc vàng óng được xếp nếp cầu kì cùng ánh mắt độc đoán. Cô là kiểu con gái mà người khác không bao giờ quên sau khi đã gặp một lần.

[Nhân dạng là cái gì chứ?] – cậu hỏi cô.

[Nếu ngươi đang giả ngây thì ngươi chọn nhầm người rồi đấy] – cô nói - [Bọn ta dù gì cũng đã phải dọn dẹp những gì ngươi để lại. Tấn công một nhà hàng Trung Hoa… ngươi có bị bại não không vậy.]

(Natsuki Takeuchi…) -  Hắn đã nhớ ra. Natsuki Takeuchi vì lý do nào đó đã ở trong cái nhà hàng Trung Hoa ấy. Và trước khi hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô ta đã hành hắn ra bã.

Hắn mất sức mạnh ngay sau đó; ả ma cà rồng kia có lẽ đã bị đánh bại bởi một trong những đồng minh của Natsuki.

Yuri bước ra khỏi ô tô - [Đi với ta. Ta sẽ dạy cho ngươi biết sức mạnh thực sự của Nhân dạng.] – Cô chìa tay cho Takashi.

[Cô đang nói gì vậy? Tôi nghĩ là một nhân dạng không thể có sức mạnh nếu không có một ma cà rồng chứ… Chờ đã, hay là cô cũng có một chủ nhân là ma cà rồng?] – Đôi mắt Takashi lóe lên hi vọng.

[Ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy? Ma cà rồng và nhân dạng đâu có liên hệ trực tiếp gì. Nhìn xem. Ta chưa bao giờ bị ma cà rồng hút máu, nhưng ta có thể tự do làm thế này!] – Yuri tự hào chỉ tay lên đầu.

Takashi mắt tròn mắt dẹt. Cô ả có tai mèo.

[Ngươi đã bị dính vào truyền thuyết của ma cà rồng, nên bọn ta sẽ phải giải phóng cho ngươi.] – cô nói - [Nhưng chừng ấy cũng chẳng đáng kể với bọn ta. Dù sao thì ngươi cũng khá là tiềm năng.]

[…Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đi với cô?] – hắn do dự hỏi.

[Gia tộc Noro đã mất đi kha khá tầm ảnh hưởng do đã dám phá vỡ hiệp ước gần đây. Đây là cơ hội để chúng ta giải phóng bản thân khỏi cái khẳng định nực cười của loài ma cà rồng rằng chúng là chủ nhân của chúng ta! Để biến điều đó thành hiện thực, chúng ta cần tới mọi nhân dạng mà ta có thể trưng dụng. Những người đã từng biến thân lại càng đặc biệt quan trọng. Nào, giờ hãy đi cùng với ta!]

Yuri đã chìa tay mình cho gã ra từ nãy tới giờ. Takashi giờ đã không còn ngần ngại gì để bắt lấy cánh tay ấy.

Nếu việc này giúp được hắn lấy lại được sức mạnh nhân dạng thì hắn không thèm quan tâm nó đến từ ai. Với Takashi, kẻ đã tự thuyết phục mình, rằng nắm lấy bàn tay Yuri là việc dễ nhất ở trên đời.

Bình luận (0)Facebook