• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 426 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-14 14:45:32

Solo: Loli666

================================

Shiina có một khuôn mặt xinh đẹp nhưng hành động lại quá bất thường.

Liếm đôi đũa mà vừa đặt vào miệng người khác với một nụ cười như vậy……là việc hết sức quái dị.

Cho tới giờ, cô không chỉ là một người con gái ảo tưởng nữa, mà còn là một Yandere.

“Vậy~ hãy tiếp tục với chủ đề trước đó thôi.”

“Cần gì phải nhắc lại đâu chứ?”

“Tiếp theo là tới con cái nhé?”

“……Ra vậy.”

“Anh muốn có bao nhiêu đứa vậy? Em sẽ cố hết sức đáp ứng kỳ vọng của anh.”

Shiina nắm tay lại và khịt mũi. Lại nữa rồi đây. Câu hỏi về việc tôi muốn bao nhiêu đứa con.

Mỗi khi chỉ có hai người, chủ đề này lúc nào cũng xuất hiện. Một phút dành cho việc ảo tưởng về mối quan hệ, tiếp đến là đời sống hôn nhân. Trong cái đầu đó chứa bao nhiêu ảo giác vậy?

“Nè, nè, còn anh thì sao, Saku-kun? Em thì bao nhiêu cũng đ—”

“Hai.”

“Eh?”

“Hai đứa là ổn.”

Nếu tôi mà chơi nhây thì nhỏ sẽ gọi cho bố mẹ tôi kèm thêm câu ‘anh chẳng còn quan tâm tới em nữa.’ và nhào ra ngoài cửa sổ với đôi mắt tuyệt vọng cùng vẻ mặt mất trí.

Chuyện đó từng xảy ra luôn rồi đấy.

Thành ra, khi Shiina hỏi và muốn tôi trả lời, mới đầu tôi có thể chống chế nhưng lại có nhược điểm. Nếu đó chỉ là làm trò thì không nói…nhưng cô gái này không chỉ bị ảo tưởng, mà còn có vấn đề về tâm thần và là Yandere nữa.

“Hai ư? Saku-kun, anh chắc là muốn thế không?”

Shiina nghiêng đầu trong lúc nắm tay tôi.

“Câu hỏi gì vậy chứ?”

Thường thì Shiina sẽ vô cùng phấn khích nhưng tôi lại thấy khó hiểu trước sự bình thản đó. Không ổn rồi. Sống lưng tôi lạnh buốt. Tôi có linh cảm xấu với chuyện này.

“Em tự hỏi chỉ ít vậy có ổn không?”

“Ý cậu là sao?”

“Em nghĩ Saku-kun sẽ thích một gia đình đầm ấm và sum vầy hơn.”

“…….Thế ư.”

Hình như trực giác của tôi sai rồi. Đó chỉ là sự ngộ nhận như thường lệ của Shiina thôi. Tôi theo đó thả phào nhẹ nhõm.

“Dù gì, em nghĩ thêm đứa nữa cũng được.”

Shiina vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Haa?”

Ý nhỏ ‘thêm đứa nữa’ là sao? Nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ thì cơn ớn lạnh lại vuốt qua sống lưng. Một giây sau.

“Anh biết đấy…thật ra…”

Shiina quay mặt lại và xoa bụng mình.

“Em hiện đang có thai, Saku-kun.”

Bình luận (0)Facebook