• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 594 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-14 14:45:14

Solo: Loli666

==============================

Lớp học trong giờ nghỉ trưa rôm rả. Có người đang vui vẻ nói chuyện với bạn trong lúc ăn một chiếc bánh. Có nhóm thì chơi game và ăn snack cùng nhau. Căn phòng ngập tràn bầu không khí hoà nhã, nhưng có hai học sinh đang ngồi ở cuối lớp, đối diện với cửa sổ và nói chuyện với nhau.

“Chẳng phải đã đến lúc~ chúng ta nghĩ đến việc sống chung rồi sao?”

“Ừm ừm~ Việc đó nữa~”

Hôm nay cũng vậy, tôi đang nghe Shiina Yukiho trong lúc mơ màng ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

“Một căn nhà 3LDK tại Tokyo, một phòng dành cho con cái còn một phòng dành cho hai ta L-O-V-E.”

“Ra vậy~”

“Tất nhiên, em sẽ chi trả hết tiền thuê nhà và sinh hoạt nhỉ? Tất cả là vì Saku-kun!”

“Phiền cậu nhé~”

“Hãy mua giường cỡ đại! Tất nhiên là để chúng ta ân ái thoải mái hơn rồi.”

“Phải, phải~”

Chắc mọi người tự hỏi vì sao tôi không bận tâm và chú ý tới màn mơ mộng của Shiina.

Thường thì sống chung với người con gái mình yêu sẽ là một chủ đề đầy phấn khích.

Rốt cuộc, Shiina và tôi vốn đâu có hẹn hò. Chẳng có bằng chứng nào cả hai là người yêu cả. Tất cả chỉ là ngộ nhận của Shiina mà thôi.

“Không biết anh có ý tưởng nào không? Về tổ ấm của chúng ta ấy.”

Nhỏ hỏi tôi trong lúc ăn món trứng chiên trong hộp cơm trưa của mình.

“Ừ ừ~ Nghe có vẻ hay đó~”

Tôi vẫn lắng nghe như thường lệ.

“Nè~ anh nghiêm túc đi chứ!”

Shiina đưa hai tay tới giữ lấy mặt tôi phải nhìn thẳng vào cô, má tôi theo đó cũng căng lên.

“Tớ đang nghe đây.”

Toi vừa nói vừa đảo mắt đi và kéo tay nhỏ ra.

“Em đang nói với anh đó, Saku-kun! Anh cần phải lắng nghe! Tương lai của tụi mình đó.”

Tôi hơi nâng giọng lên.

“……Được rồi, tớ đang nghe đây, hãy nói đi.”

Tôi không muốn nhỏ nổi giận vào lúc này nên cứ giả vờ chiều theo đã.

“Thật ư!? Vậy tiếp tục thôi.”

Sau đó, nhỏ lần nữa bắt đầu nói với tâm trạng hạnh phúc.

Tới đây, bạn hẳn đang thắc mắc vì sao tôi vẫn cứ dính lấy con người ảo tưởng phiền phức này ấy hả?

Tôi muốn buông lắm và cũng chẳng mong chờ tương lai gì với nhỏ cả. Nhưng giữa chúng tôi có một mối liên kết không thể cắt rời được.

Tôi là bạn thuở nhỏ của Shiina.

Nhà của nhỏ ở ngay đối diện nhà tôi. Bố mẹ của hai đứa cũng rất thân thiết, tới nỗi cùng tổ chức tiệc BBQ hằng tháng. Trước cả khi tôi nhớ được thì Shiina và tôi đã luôn chơi cùng nhau rồi.

Nói cách khác, cả hai bị dính với nhau.

Chúng tôi đã từng là bạn thân suốt thời tiểu học. Hai người đều là bạn thuở nhỏ tốt của nhau. Nhưng mối quan hệ đã thay đổi vào mùa hè năm hai sơ trung……Tôi còn chẳng muốn nhớ tới chuyện đó luôn ấy.

Hãy để chuyện đó cho lúc thích hợp hơn.

Dù sao thì, các bạn cùng lớp có hỏi rằng, ‘Sao không cứ hẹn hò với cô ấy đi?” “Cậu ấy đáng yêu và muốn khát ông mà?”

Tôi cũng muốn dành thời gian trên trường cùng bạn bè, nhưng Shiina cứ bám theo khiến tôi thấy ngột ngạt.

Tất nhiên, tôi có chơi cùng bạn. Nhưng chỉ vì Shiina mà khoảng thời gian đó vô cùng ít.

Chính vì thế nên tôi buộc lòng phải ăn trưa chung với nhỏ.

Bình luận (0)Facebook