• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 470 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-14 14:45:28

Solo: Loli666

===================================

“Saku-kun, hôm nay anh không khoẻ à?”

Shiina vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn từ trên xuống.

“Sao cậu nghĩ thế?”

“Tại anh nói ít hơn thường lệ, và cũng chẳng ăn mấy nữa?”

“Tớ vẫn vậy thôi, đừng lo gì cả.”

“Kể cả vậy, anh vẫn phải dùng bữa chứ?”

Nhỏ cười và đưa cho tôi miếng trứng.

“Nào, aaahn~?”

“Nah, tớ không muốn.”

“Không được, anh phải dùng bữa của mình.”

“Tớ đang ăn đây.”

“Chỉ một miếng bánh mỳ dưa thì sao mà đủ. Anh ăn thêm phần của em đi.”

“Tớ không cần.”

“Anh không thể ăn trứng tráng của em sao? Hay anh quá xấu hổ khi được đút ở nơi đông người?”

“Ha?”

“Nếu anh xấu hổ thì em không trách được. Saku-kun là một người nhút nhát mà. Nhưng như vậy cũng dễ thương lắm.”

“Tớ chỉ muốn ăn một cách bình thường thôi.”

Nghe vậy, đôi mắt của Shiina mất đi ánh sáng.

“Hee~ anh nói thế ư…”

Cô đặt miếng trứng lại vào hộp cơm và lấy điện thoại ra, rồi đưa cho tôi xem màn hình đang hiển thị số điện thoại của bố mẹ tôi.

“Em sẽ khóc và nói mẹ Saku-kun rằng ‘Thực ra, cháu đang hẹn hò với Saku-kun nhưng rồi lỡ rơi vào…tình cảnh đó và anh ấy bỏ rơi cháu. Cháu…đã mang thai mất rồi.’”

“K-khoan đã!”

Tôi vội ngăn lại.

“Đã bảo là không được nói với bố mẹ tớ rồi mà! Chưa kể sẽ rất tệ nếu họ bị phát hiện.”

“………Em không còn lựa chọn nào khác.”

Sẽ là thảm hoạ nếu bố mẹ biết được mối quan hệ này. Nhất là với tôi. Trong viễn cảnh đó, đến cả họ cũng sẽ nghĩ Shiina đang hẹn hò với tôi và can dự vào. Có khi còn ký giấy cho phép hai đứa sống chung trong căn hộ luôn ấy chứ. Ừ thì, vì Shiina không muốn gia đình can thiệp nên cũng chưa nói gì với bố mẹ của nhỏ.

“Vậy…? Anh có ăn trứng của em không?”

Cô lần nữa hỏi trong lúc ve vẩy chiếc điện thoại. Lúc này mà còn cứng đầu thì chẳng khác nào rước hoạ vào thân.

“Tớ sẽ ăn…”

Tôi không còn lựa chọn nào ngoài chấp nhận. Nghe câu trả lời ấy, Shiina cười tươi rói.

“Vâng, vâng~! Anh có muốn aaahn không?”

Cô cầm lấy đôi đũa và gắp miếng trứng đưa về phía tôi.

“Không cần đâu.”

“Em thì cần. Đây là hành động của một cặp đôi.”

“Ồ, ra vậy.”

Tôi cười gượng và cắn lấy miếng trứng. Ừ thì nó ngon thật. Không quá ngọt, đúng sở thích của tôi.

“Anh thấy sao? Ngon chứ?”

Cô đưa tay lên má và nhìn chằm chằm vào tôi. Không việc gì phải nói dối cả nên tôi cứ thật lòng.

“Chà, nó rất ngon.”

Tôi vừa nói vừa gãi má. Và rồi, Shiina liếm đầu đũa vừa dùng để đút cho tôi.

“Vậy thì tốt rồi!”

Cô mỉm cười thoả mãn.

Bình luận (0)Facebook