Lần cuối
Số từ
2,229
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
29

Tóm tắt

“Nếu cậu còn ăn nói xằng bậy thì tôi sẽ giết cậu đấy.”

Mugino Kayoto, một cậu học sinh cấp ba đang tham gia chuyến dã ngoại của trường tại thành phố Hakodate, Hokkaido. Vì tâm tính nhút nhát nên khó lòng hòa nhập với mọi người xung quanh. Dù chuyến dã ngoại ấy đối với cậu không khác gì tra tấn, nhưng cậu vẫn chịu đựng và khiến người khác hài lòng.

Thế rồi thời gian bỗng chốc dừng lại như thể chúa trời đã ấn nút đình trệ thế giới: đoàn người băng qua đường, xe cộ, những cánh chim bay trên bầu trời, ngoài cậu ra, mọi thứ đều trở nên bất động. 

Ngỡ như cậu là người duy nhất có thể chuyển động trên thế gian. Nào hay tại thị trấn ngự trị bởi sự tĩnh lặng còn xuất hiện một cô gái khác - Akira, thiếu nữ nổi loạn sinh sống ở thành phố Hakodate. Tính nết lẫn vẻ ngoài đều cộc cằn, trái ngược hoàn toàn như hai thái cực đối lập với Mugino.

Trong thế giới đã ngưng động, chuyến hành trình của họ lại bắt đầu.



Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Toàn quyển
Toàn quyển
Bình luận (0)Facebook