May These Leaden Battlegrounds Leave No Trace
Uekawa KeiTEDDY, Washio Naohiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời Bạt

Độ dài 342 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:42:51

Xin chào mọi người. Tôi là Uekawa Kei đây.

Chân thành cảm ơn các bạn đọc vì đã lựa chọn cuốn sách của tôi.

Việc đầu tiên là hãy để tôi nói đôi lời về cuốn sách trước đã.

Toàn bộ cuốn tiểu thuyết được dựa trên các khái niệm về ma pháp đạn, nhưng nguyên gốc, cụm từ này được sử dụng để ám chỉ penicillin, loại thuốc kháng sinh đầu tiên được nhân loại khám phá ra. Bởi vì tính hiệu quả và khả năng tiêu diệt các tế bào bệnh tật mà không gây ảnh hưởng tới bệnh nhân, nó còn được gọi với cái tên “viên đạn thần kỳ.”

Tôi còn lấy ý tưởng từ vở opera Der Freischütz của Carl Maria von Weber[note36875], về việc sáu trong số bảy viên đạn đã bắn trúng mục tiêu, còn viên đạn thứ bảy đã bay theo ý nguyện của ác quỷ.

Ma Đạn trong cuốn sách được lấy cảm hứng từ những nguồn tư liệu này.

Giờ hãy nói đến một số thông tin khác.

Tôi có thể tiến xa được như thế này cũng nhờ vào công sức của rất nhiều người đã tham gia vào dự án của tôi. Cuốn tiểu thuyết được ra mắt lần đầu tiên tại Giải Fantasia lần thứ 31, nhưng nó đã không thành công như vậy nếu chỉ dựa vào công sức của mỗi mình tôi. TEDDY chịu trách nhiệm cho phần minh họa, Washio Naohiro lo phần thiết kế Exelia, và còn nhiều người nữa trong khâu hiệu đính đã giúp tôi trau chuốt thành quả của mình. Tôi đã nhận được sự trợ giúp đắc lực từ họ.

Cảm ơn mọi người rất, rất nhiều. Và quan trọng hơn cả, cảm ơn các bạn độc giả, vì đã lựa chọn cuốn sách của tôi.

Chuyện gì sẽ xảy đến với nhân vật chính của chúng ta và viên Ma Đạn? Tôi mong các bạn sẽ tiếp tục đọc nó để tìm ra câu trả lời.

Vậy nên, hãy cùng tái ngộ ở cuốn sách tiếp theo nào.

                                                                                                            --UEKAWA KEI--

Bình luận (0)Facebook